Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Tranh luận làm gì trong tình yêu, trong hôn nhân cho mệt óc,.Xong xuôi hết rùi,..Lo mà nghĩ cách để đưa thằng bé thoát khỏi tình trạng hiện nay đi anh zcomputerz ơi. Chắc ở nhà chỉ có hai cha con hoài nên thằng bé ít tiếp xúc với nhiều người nên nó sinh ra lúc nào cũng sợ sệt, lo âu, bi quan,..
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Vâng, có tí times nên nói thế chứ có tranh luận gì đâu nè? Bé nhà mình có làm các chuyện sau: học vẻ 3,5,7. học võ tối 3.5.7 học thêm anh văn 2.4.6. thêm toán tiếng việt chiều 2.4.6. CN đi Siêu thị hay đi đâu đó. vậy mà kg hiểu sao mình thấy bé nó sợ sợ mình ghê lắm kg giống trước đây. Hỏi bàn bè trong lớp thì bé ích chơi với ai hết. Kg biết sao nữa thôi lo cho beby trước đã.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! mình cũng đã ly hôn được hơn 3 năm rùi. giờ mọi cảm xúc về 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc mơ hồ lắm.Nói chung hơi bùn nhưng số nó thế rùi. Vẫn phải cười lên thui bạn ạ.............
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! zcomputerz à, bạn nên quan tâm đến cháu nhiều hơn. Nói chuyện nhiều với cháu, đưa cháu đến những nơi bé thích hay chơi với những bé khác để bé hòa đồng hơn. Bạn cần phải làm càng sớm càng tốt nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Trời ! ai vay nhỉ! Bên wtt buồn quá, nên qua đây cho vui mà! hi!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! them 1 nguoi gia dinh chia lam 2 xin gia nhap cau lac bo, chao cac anh chi cung cac ban dong canh ngo
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn này nói đúng đó, anh nên nói chuyện với cháu nhiều hơn, thì tình cảm bố con sẽ gần gũi, giúp cháu tự tin hơn trong cs.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cho tớ đăng ký 1 chân nhé.........................................................................................................
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! clb của mình buồn thật đấy! hic! Nếu nhà mình đi ọp thì có lố bịch ko nhỉ ? hu hu .... Vì thường ng ta ọp , toàn chuyện vui mà ! Còn nhà mình thì.... Gặp nhau trên diễn đàn thì được chứ gặp ngoài đời chắc chán lắm !
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn chứ, cố gắng vui vẻ mà sống. Mỗi lần chán nản là tôi lại nghĩ, còn nhiều người bất hạnh hơn mình.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình, kakakakakaka vậy là sống được rồi đúng kg????
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình ko nghĩ như bạn đâu, cuộc sống này còn nhiều điều hay lắm cho nên nếu gặp nhau ngoài đời cũng vui vậy, bạn nói làm mình nghĩ ra ý tưởng này: Có thể thành lập hội (ai o mien nam thi tpHCM, ai o mien Bac thi o Hanội), có dịp cứ họp mặt, có thể đi chơi, du lịch, ăn uống hay đơn giản chỉ là cafê cuối tuần. Nếu cứ suy nghĩ mãi về nỗi đau của mình thì buồn thôi, hãy cố gắng tìm việc để làm, ko hẳn là công việc mà đơn giản như tham gia các câu lạc bộ nào đó hoặc đi off (làm từ thiện) cho các tổ chức. Các bố và mẹ sẽ không cảm thấy không còn cô đơn và mình là người may mắn hơn rất nhiều người khác.Chúc mọi người luôn vui vẻ.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! minh la male, cho mình xin 1 slot nhé, khi nào off thi báo với mình, yahoo ID: boy4makelove@yahoo.com.vn, cảm ơn chủ thớt
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! mình la male,ở HÀ Nội, cho mình xin 1 slot nhé, khi nào off thi báo với mình, yahoo ID: boy4makelove@yahoo.com.vn, cảm ơn chủ thớt
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! ọp hn đê các bố, các mẹ ơi cà phê cuối tuần cũng ok lắm mà . đời còn nhiều thi vị .cứ sống mãi với nỗi buồn thì còn thời gian đâu mà nghĩ tới tương lai chứ.mọi người lạc quan lên . bác nào chủ thớt nhớ allo m với nhé 090.446.1668
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Vậy là ở HN có nhiều người rồi đó, mọi người tự liên lạc nhau mà thành lập hội thôi. Mình ở HCM chắc ko có ai, hic!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Đề tài cứ kéo dài mãi mà hình như hội chưa off lần nào thì phải. Cả nhà mình phải giao lưu 1 bữa (nhẹ nhàng cafe thui cũng được) thì mới dễ chia sẻ và trút bầu tâm sự được chứ nhỉ!!! Cho mình 1 chân nhé! Female - 1978. Sđt : 0902142992.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! OK, vậy bác nào ở HN có tg thì làm chủ tọa nhé. Trong miền Nam cũng khá đông đấy chứ, có người chủ tọa sẽ có nhiều ng tham gia đấy.