Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi đây đây . anh đây các em . lâu lắm rôì ko gặp mọi ngươì
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi ủa clb thức khuya mà sao vắng tanh vậy trời
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Cho xin 1 chân nhé. Thưc khuya cũng có cái thú vị của nó đấy chứ.
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Ông xã lai dùng nick minh đây mà, với mọi người thì e không có ý kiến gì cả. Còn w nhà e, ôx đã đi làm cả ngày, vê lại ngồi máy đến tối muộn, nếu khuya lại ngồi nữa thì làm ji còn tg cho vợ con nữa các mẹ nhỉ.
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi chị ơi cho em hỏi CLB thức đêm này với cả link này : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?75332-làm-quen-với-các-mẹ-hay-thức-khuya-như-tớ! hợp lại đc ko ạ? e thấy các mẹ offline vui quá....hội nào e cũng thik tham gia, nhà bên đó đông vui hơn bên này chị ợ
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi giờ này chưa phải là giờ thức nhưng vẫn vào điểm danh, tối vào 888, mychocolate hum nay có thức thì vào nhà mình 888 nhé. Nghe nói em đi làm rồi đúng ko? chúc mừng em nhé
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Hum nay mychocolate ko thức à? Chắc đi làm nên ko dám thức khuya nữa hả? Đêm nay, tôi lại 1 mình...
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Diêm Kim Anh Người ta ví tình yêu như vỏ với que diêm Nhưng em không nghĩ thế Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé Còn vỏ bao cháy cả đến trăm lần Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia Để làm sáng rồi đốt trên đời những que diêm mỏng mảnh Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh Rất đa tình lại phụ bạc như không Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu Cháy đến tận cùng của chiếc thân trắng trẻo Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu! Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước Không oán hờn đâu vì em tin mình được Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau Vì câu ví xưa kia xin người rút lại Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Ánh sao buồn Mỹ Tâm Nhớ ngày xa xưa, em vẫn thường mộng mơ được hát vang lên khúc nhạc tình yêu. Dẫu đời còn bao nhiêu nỗi buồn, còn bao khó khăn luôn kề bên em. Tháng ngày phương xa nơi xứ lạ, mình em lặng lẽ nhớ thương quê nhà. Khát vọng vượt lên trên số phận, em vẫn hát vang khúc hát yêu đời. Ánh sáng và niềm tin đã đến rồi, giờ đây đã vơi đi đắng cay trong cuộc đời. Tiếng hát ngày nào nay đã sáng ngời, cùng em bước đi trên vinh quang đầy hạnh phúc. Tiếng hát vút cao, như những ánh sao. Bao nỗi cô đơn trong tim em vẫn còn đây. Tiếng hát vút cao, như những ánh sao. Lòng em vẫn không sao quên đi nỗi u buồn. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Anh-Sao-Buon-My-Tam.IWZAWFUD.html
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Giờ này vào nhà này nghe ko hợp lý chút nào nhỉ. Thôi lại đi ra vậy.
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Nhà mình còn ai thức nữa ko ấy nhỉ? Hum nay miềng chẳng ngủ được, lại căng thẳng nên mất ngủ. Mệt mỏi và lo âu quá. Chẳng biết phải làm sao để ngủ đây.
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Đàn bà Đoàn Thị Lam Luyến Khi yêu nhau, anh cứ muốn em là ngoại lệ Giống bất cứ ai trên đời là không thể Phải dịu dàng như một khúc dân ca Phải là một Ma-ri Qui-ri hay một En-xa! Anh có thể là Qui-ri hay A-ra-gông, Còn em, thì em vẫn cứ là em Nếu em trở thành nhà bác học Đâu có thì giờ cho em ngồi hong tóc Và lúc bên anh để tóc tỏa mùi hương...? Em chẳng thể là En-xa Vì nỗi khát yêu đương Em chỉ muốn là bình thường Cái mọi người đã qua, em lại bắt đầu như thế. Tình yêu tự bao đời, đâu có gì mới mẻ Mới mẻ chỉ bắt đầu từ hai chúng ta thôi! Em sẽ hôn anh với mộc mạc làn môi Như mọi lứa đôi đều hôn nhau như thế. Đôi lúc em muốn thành đứa bé Cho anh vuốt má, xoa đầu Ngày hè, nấu cho anh một bát canh rau Ngày đông, pha cho anh một tách cà phê sữa Em sẽ đẻ cho anh một đứa... rồi một đứa Để hai chúng mình bồng bế chúng đi chơi Em chỉ muốn là NGƯỜI ĐÀN BÀ của chính anh thôi
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Chúc ngủ ngon. Mong giấc ngủ sẽ đến với tất cả mọi người, ngọt ngào và bình an.
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi mình đây . mình đây rồi . và mình đây rồi . mình đã là mình , và mình đã trở lại
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi xin 1 slot nhé, chuyên thức đêm đây, boy4makelove@yahoo.com
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi xin 1 slot nhé, chuyên thức đêm đây, boy4makelove@yahoo.com.vn
Ðề: CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi Tem.....................mình cũng chuyên gia thức khuya......... Đăng kí 1 chân @ Lvphonglv@yahoo.com.vn