Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthandangyeu, 23/2/2010.

  1. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    mẹ chồng ơi, nói gì nghe thấy, biết thì ậm uh, ko biết thì nín thinh chớ cãi lại chó ngo ngoe.
    Mẹ thương con như con gái mẹ, nhưng dẫu sao con gái mẹ nó cũng vất vả ko có đk = con nên con nhường em nó nhé, nói đc thế còn tử tế, k thì cứ trợn mắt lên là biết điều đi chỗ khác.
    Đời là vậy,khác máu tanh lòng
     
    Đang tải...


  2. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    MC bạn gần giống mẹ chồng tớ, đặc biệt ở khoản tiền nong. và thích tham gia vào mọi vđ trong nhà từ cái nhỏ nhât.. hix , nhiều lúc ko fai lo lắng nhiều nhưng đôi khi cũng ko tự do lắm. được cái bà chăm cháu tốt nên nhịn bà chút xíu
     
  3. Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Hôm vừa rồi mẹ chồng em nói với hàng xóm thế này " Con gái là con người ta, con dâu khác máu lại ra con mình".
    Em nghe xong thấy buồn cười. Buồn cười cho cái danh xưng " con mình" ấy.
     
  4. corleone112

    corleone112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1,081
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    e chưa chồng, vào hóng hớt các mẹ tí. thế này chả dám lấy chồng mất :((
     
  5. hieupt

    hieupt hieuhy

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    mình đọc bài của bạn thực sự ĐAU LÒNG vì nay mai bạn cũng là mẹ chồng hi vọng chúng mình ko như vậy hoặc có thể tệ hơn :rolleyes: bà này hi hi
     
  6. Mit_thoi

    Mit_thoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Mình cũng đang chán hết cả người. Yêu chồng nhiều nên cũng đành nhịn. Mới về nhà chồng được gần 1 năm, giờ mới có cháu mà đến lắm bức xúc. Chuyện thương con gái đi lấy chồng thì chả nói, lúc nào cũng nó về nhà chồng phải làm nhiều lắm, vất vả lắm, blah blah... Mình cũng chẳng chấp nhặt gì. Đã tâm niệm cứ bơ đi mà sống, mỗi người mỗi khác, làm tròn bổn phận con dâu thôi mà nhiều khi ức chế đến phát điên lên. Trong công việc năng động bao nhiêu thì về nhà cứ như ngọn nến bị thổi tắt, chả có hứng thú làm gì. Lúc nào cũng phải thế này, phải thế kia, mày làm chả ra gì, sao tao làm được thế này... Ôi nhức hết cả đầu, kệ muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mới sinh cháu, lại đến cách nuôi con, nào là phải thế này, phải thế kia. Lúc nào cũng một mình tao vừa trông con, vừa làm tất cả việc nhà có sao đâu mà cứ nhằm chồng với bố chồng mà nói chứ chắc là biết nói với mình nước đổ đầu vịt. Ngay lúc này đây, con gái bà về là bà bắt đầu nó thế này, nó thế kia. Mình cũng chẳng biết là có thể chịu được đến lúc nào nữa. Nghĩ đến chồng lại thấy thương chồng vì trách nhiệm của chồng nên ức quá thì cũng đành khóc cho nguôi ngoai. Đúng là chẳng ghét nhưng chẳng thể yêu bà được, nhưng nghĩ mà buồn. Có lẽ còn phải ở lâu dài, ít nhất là chục năm nữa mà không thể có tình cảm của một gia đình thì buồn lắm mà chả thể hòa hợp được.
    Đúng là chỉ mong bà để yên cho mình sống thôi!
     
  7. Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng bạn à.
    Thôi, nếu đã quyết vì chồng mà nhịn thì hãy cố lên.
     
  8. tara fashion

    tara fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    nếu thế thì phải học cách lơ đi ấy à, kệ bà ý nói chán thì thôi, mình cứ sống đúng là được, bà ý mà nói sai mình nói lại thì bảo là láo nên thôi việc mình mình làm, để tâm làm gì cho nặng đầu
     
  9. hungly_hp88

    hungly_hp88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    đúng thế đấy các mẹ ah.bọn e tuy chưa có baby nhưng cungz lăm chuyen lắm. E nhớ mãi tết năm ngoái vế nhà mẹ đẻ được đúng 2 tiếng. nhìn thấy mẹ đẻ buồn lắm nhưng cũng chăng r bít thế nào.chán ghê.
     
  10. Vànhkhuyên

    Vànhkhuyên Guest

    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Họa chăng thì mới gặp được bà mẹ chồng như thế ,,,
     
  11. giabao2007

    giabao2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    chia sẻ với bạn nhé!đúng là đừng tin thật , mẹ chồng mình cũng bảo thế đấy hic.....nhưng những gì bà làm đều trái ngược lại hoàn toàn :( vợ chồng mình bị đuổi đi suốt đấy nhưng khổ nỗi vc mình chưa có điều kiện mà chồng mình lại là con trai độc nhất nữa chứ.đúng là chả gì bằng ở riêng nhỉ?đỡ phải va chạm nhiều thì đỡ lắm chuyện.
     
  12. hitonari

    hitonari Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Em thấy có một chân lí vô cùng đúng đắn mmà sao chẳng mẹ chồng nào hiểu, con dâu lo toan mọi việc trong gia đình, dù không đến nỗi hoàn hảo nhưng cũng là được, tại sao meh chồng chẳng bao h vừa lòng chứ?
     
  13. Memocthui

    Memocthui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Câu trả lời đơn giản, là vì mẹ chồng vẫn mãi mãi chỉ là mẹ chồng thôi, ko bao giờ là mẹ mình cả, nên cũng có khái niệm ngược lại, con dâu ko thể là con gái được. bà MC nào cũng nói ra câu này, giữa việc nói ra và làm hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau cả, chỉ có chị em mình cả tin, luôn nhìn đời màu hồng nên mới hy vọng vào điều ko bao giờ có đó mà thôi
     
  14. KL_no.1

    KL_no.1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    mình cũng được mẹ chồng bảo: "mẹ coi con như con gái, nhiều cái mẹ mắng em nó còn hơn cả con!" mới đầu mình nghe cảm động quá, cứ nghĩ rằng mình thật may mắn vì đc mẹ chồng tốt vậy, chả dám đòi hỏi hơn, quyết tâm hy sinh vì bà. nhưng rồi 1 ngày đẹp trời... đâm sau lưng chiến sĩ! ... các cụ nói chả sai "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi!"
    mình sốc lắm. con người mà mình từng tự hào đã đâm sau lưng mình... mình nhận ra rằng, nói là nói, làm là làm, chả liên quan gì đến nhau. nói ra những lời mật ngọt, họa chăng chỉ là để lòe thiên hạ mà thôi. chuyện nhà mình, mình tường, người ngoài làm sao hiểu hết đc. người ngoài nhìn vào thấy mẹ chồng nói thế xuýt xoa lắm, "nhà này thật có phúc"! ...

    mình cũng nghĩ nhiều rồi, mình chắc cũng sẽ là mẹ chồng, mình cũng có con gái. con gái mình đẻ ra,mình chăm nó từ lúc đỏ hỏn; đương nhiên mình pải thương nó hơn thương một người lạ hoắc lớn tướng rồi về nhà gọi mình là mẹ chứ. thế nên mình tự nhủ nếu sau này mình có con dâu, chả tội gì mình pải nói là mình sẽ yêu con dâu như con đẻ. cứ sống thật với cái tâm của mình, trời biết đất biết, rồi người cũng sẽ biết. ko bao giờ sống trên miệng lưỡi để lòe thiên hạ! :)

    cuộc sống vẫn tiếp tục... :rolleyes:
     
    lavender.nguyen88 thích bài này.
  15. KL_no.1

    KL_no.1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    mình ở riêng nè nhưng vẫn bị gđ chồng can thiệp rất nhiều chuyện! chồng mình lại rất bênh bố mẹ (nghe lời thì ko nghe lời ông bà bao giờ đâu, nhg ai mà động nói đến ông bà mà xem... :neutral:), con cái thì bé chưa biết gì, mỗi mình mình đơn độc ... :evil:
     
  16. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    hihihi.. ngày cưới, mẹ chồng mình cũng nói thế.. nhưng rất may mình chẳng tin.........
     
  17. ptpli

    ptpli FABRICHOLICCCCCCCCCCCCC

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1,176
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    723
    Bố mẹ chồng mình cũng đã từng bảo thế, bảo trước mặt mình và mẹ đẻ mình là nhà chúng tôi ko có con gái nên sẽ thương yêu cháu như con gái. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mẹ chồng là mẹ của chồng thôi....:-\"
     
  18. Bùi Hồng Hà

    Bùi Hồng Hà Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Đúng rùi đấy , mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi nhà chồng nũa. Cuộc sống thật là bế tắc. túm lại là vì con cái mà sống thôi.
    Chị em phụ nu thì tốt nhất là vùa ngu di một tí, mù đi một tí, câm di một tí, và điếc đi một tí...cố gắng mà sống vậy
     
  19. kenzo_air

    kenzo_air tienmayman.net

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    583
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

    Thế này thì lấy chồng rồi ở riêng nhưng xa xa 1 tí vậy....
     
  20. Bun Sun

    Bun Sun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    43
    Em chưa tin, ko tin và sẽ chẳng bao giờ tin cái câu nói này, he he, nhiều lúc nghĩ mà tủi nhưng vẫn phải lờ đi mà sống, Mà hình như tất cả các bà mc đều giống nhau là hay nói câu " Thương con dâu như con đẻ." nhưng nói bao giờ cũng chỉ là nói ,
     
    Sửa lần cuối: 12/8/2011

Chia sẻ trang này