Học sinh - sinh viên chửi thề: Căn bệnh khó chữa!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi liti85, 3/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Học sinh - sinh viên chửi thề: Căn bệnh khó chữa!

    - Thật đáng buồn khi những người được xã hội đánh giá là “tương lai đất nước” lại chửi thề như cơm bữa. Phải chửi thề là chuyện bình thường, hay trở thành mốt trong giới học sinh-sinh viên, hay tệ hơn đã là căn bệnh khó chữa?

    Nhiễm virus “Đ.M”

    “Đ.M, hôm qua thằng T nói ghé nhà chở tao đi học mà sáng nay chẳng thấy đâu”- một sinh viên Trường ĐH KH XHNV TP HCM than thở với bạn tại quán nước mía trước cổng trường. Có tiếng đáp lại từ ai đó trong nhóm bạn: “Đ.M, hết chuyện mày lại tin thằng T. Hôm nào tụi mình xử nó mới được”.

    Hóa ra đây là một nhóm bạn thân. Câu chuyện “xử thằng T” được nhóm bạn hưởng ứng và bàn tán sôi nổi. Kế hoạch “xử” T bằng một... chầu nhậu được nhóm thông qua sau bao lời bàn ra tán vào với mỗi câu là một tiếng đệm kiểu... “Đ.M”.

    Ngồi ăn bò bía ven đường An Dương Vương (TP HCM) nhiều người chẳng lạ gì kiểu nói chuyện đầy rẫy tiếng “Đ.M” của những ông giáo tương lai (sinh viên sư phạm). Nhàn, một nữ sinh viên sư phạm năm hai tỏ ra bức xúc: “Các bạn nam ở trong lớp không dùng tiếng “Đ.M” đâu, nhưng bước ra khỏi trường thì bó tay. Có lần mình nhắc một bạn nam cùng lớp, bạn này trả lời tỉnh queo: Quen rồi. Thiệt hết nói luôn”.

    [​IMG]
    Nếu người lớn không cẩn trọng trong lời nói, những gương mặt thơ ngây này có thể nhiễm “virus” chửi thề (Ảnh minh họa: TG)



    Theo đuổi các ngành học và trường học được tiếng là “đàng hoàng” như KHXHNV và Sư phạm mà còn vậy, huống hồ các trường đại học khác. Trong bãi gửi xe, trong quán cà phê, trong quán nhậu, các ông “cử”, ông “kỹ” tương lai có dịp tụ tập lại với nhau lại vô tư xài tiếng không có trong từ điển tiếng Việt. Tiếng “Đ.M” được các bạn sinh viên dùng phổ biến trong những câu chuyện hết sức bình thường, thậm chí trao đổi thân mật, kể cả “chửi yêu” cũng xài. Ấy là chưa nói đến chuyện cãi nhau.

    Trong một giải thể thao tổ chức tại nhà văn hóa thanh niên dành cho sinh viên các trường đại học, bước ra khỏi sân đấu là tiếng cãi nhau nhặng xị “tại thằng này, thằng nọ” mà đội thua, kèm theo là tiếng “Đ.M” văng ra liên tu bất tận.

    Sinh viên đã vậy, “măng non” cũng chẳng kém tý nào. Những tay câu cá lớn tuổi trên kênh Xáng thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang) phải ngỡ ngàng nhìn nhau chẳng biết nói gì khi một nhóm học sinh cấp 1 trên đường học về, cổ còn cả khăn quàng đỏ xúm lại bình luận chuyện câu cá. “Đố tụi bây mấy ổng câu con gì”- một em khởi xướng. “Thì câu cá chứ câu gì”- em khác trả lời. “Mặt l. mày biết gì mà nói. Mày có thấy cần câu khác hôn. Tao nói mấy ông câu lươn”. “Đ.M mày xạo quá. Mặt mày mới là mặt l. Người ta câu bằng cần máy”.

    Chợt một tiếng reo cắt ngang cuộc khẩu chiến: “Đ.M mấy ông này câu vậy mà dính nhiều quá ta ơi. Cá bự không hà. Đ.M đã thiệt”. Những người câu cá, đa phần là từ TP HCM về quê chơi, nghe “chướng tai” có người buột miệng: “Tụi con là học trò mà sao chửi thề quá vậy?”. Nhóm học sinh cười ồ kéo nhau đi, vẳng lại mấy tiếng “Đ. M, làm như mấy ổng không chửi vậy!”.

    Trầm kha và khó chữa

    Theo những người trực tiếp xài từ điển “Đ.M”, chuyện sinh viên- học sinh chửi thề chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. “Chuyện này cũng bình thường thôi. Đã quen miệng rồi, khó sửa lắm. Vả lại, bây giờ ai cũng biết đấy chỉ là tiếng đệm thôi mà, không hàm nghĩa ý chửi như vậy”- sinh viên H lý luận. Cũng theo H, trước khi vào trường ĐH KH XHNV TP HCM anh chàng này đã “chửi như rươi”. Vì lẽ này, H bác bỏ chuyện học tiếng “Đ.M” trong môi trường đại học. H còn thật thà mổ xẻ: “Ở nhà em dưới quê cũng như vậy. Bình thường nói chuyện với nhau cũng đệm búa xua, tá lả. Có lẽ em nhiễm từ nhỏ”.

    Không riêng gì H, chuyện chửi thề đối với rất nhiều bạn sinh viên chỉ là quen miệng, là tiếng đệm. Thế nhưng khi gạn hỏi các bạn nội dung ngữ nghĩa của “Đ.M” thì bạn nào cũng ú ớ và thừa nhận là hàm nghĩa rất nặng nề, dễ gây tổn thương người đối thoại. Có câu sai lâu thành đúng. Câu nói này đúng hay sai trong những trường hợp không dám khẳng định, nhưng trong vụ tiếng “Đan Mạch” thì rõ là đúng. Từ người nói đến người nghe tiếng “Đ.M” đều bỏ qua nghĩa không lấy gì làm thanh cao của từ, chấp nhận như “lời nói gió bay”, bình thường như bao từ ngữ khác.

    Quả thật, những người đang thụ hưởng một nền giáo dục đàng hoàng như các bạn sinh viên- học sinh còn “vướng” chửi thề, hà cớ gì những người hàng ngày phải lăn lộn mưu sinh ngoài xã hội lại tránh được. “Virus” chửi thề đã len lỏi vào tâm hồn các em học sinh ngay từ tấm bé bởi những người lớn, để đến hôm nay khi trở thành những sinh viên có khả năng là bộ mặt nước nhà, các em không cách gì diệt được con “virus” kia.

    Căn bệnh chửi thề đang trầm kha và khó chữa là một thực tế. Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn xuất phát từ người lớn. Nếu không khéo léo và cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, không “lựa lời” cho vừa lòng nhau, căn bệnh này sẽ “vô phương cứu chữa”. Câu nói văng vẳng trên bờ kênh Xáng của các em học trò cấp 1 như hồi chuông cảnh báo buộc người lớn phải giật mình, nghĩ lại.

    Đỗ Bá


    trẻ thơ rất dễ bị ảnh hưởng,mong người lớn cẩn thận lời ăn tiếng nói để làm gương...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. DONGKHOAI

    DONGKHOAI Banned

    Tham gia:
    13/1/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Rất hoan nghênh

    Chị thấy em Liti đăng những bài rất bổ ích, để mỗi chúng ta cần lưu tâm đến những vấn đề của xã hội.
     
  3. camanh

    camanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Hồi học sinh, sinh viên chả bao giờ mình chửi bậy, chửi thề và chửi tục. Có điều khi đi làm rồi thì khi nào bức xúc quá thì văng : "Mịa, he he he" ! Mình vẫn ngoan! He he
     
  4. bao_map70

    bao_map70 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    con thì có bao giờ chửi thề đâu , oánh nhau thì có :ANAL::ANAL::ANAL:
     
  5. hongtrangtran

    hongtrangtran Jerry Chuột!

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Học sinh ngày nay chán thiệt chứ!
     
  6. abie_love

    abie_love Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

    Chửi thề là một thói quen. Nhưng các bạn đừng để thói quen đó thành thói quen xấu. Hãy chỉnh sửa ngay nếu các bạn học sinh, SV đang dùng 1 câu nào đó để chửi thề. Các Bạn nói không với chửi thề rồi dần dần bạn sẽ bỏ ngay được thôi.
    Thân ái!
    Have good lucky!
     
  7. conyeu99

    conyeu99 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    nói thật, có lần tôi ngồi uống nước ngay quán ven đường. mấy ông lớn rồi, có người còn là dân trí thức này nọ, vậy mà ngồi nói chuyện với nhau ko văng tục là ko chịu nổi. tôi thầm nghĩ những người như thế làm sao dạy bảo con cái đây? cha của chúng văng tục như vậy, đến một ngày chúng bắt chước thì sao?
    bởi vậy, người lớn phải làm gương cho trẻ nhỏ, khiến sao chúng ko bắt chước đc? mấy cha, mấy chú phải tự rèn luyện mình để làm gương cho lớp trẻ mới được.
     

Chia sẻ trang này