Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chít thật, mình lạc hậu quá cũng chưa từng biết mùi xoa bóp bấm huyệt gì hết.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chúc cả nhà mình 1 ngày mới vui vẻ với nhiều niềm vui bất ngờ phía trước nhé.........
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Cả nhà mình đâu hết rùi. Ui đã đến giờ ăn trưa, hèn chi ko thấy ai hết...
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Hello các bà, tôi bận rộn việc nước việc nhà hôm nay có tí time mới vào nhà được. Báo cáo tình hình mẹ tôi vẫn đang nằm viện, đầu vẫn đau, vẫn sốt ( chắc phải tầm 4 5 hôm nữa mới hết chu kỳ của bênh sốt viruts này) Bận rộn tuy nhiên tháng 8 này chúng ta chưa có 1 buổi off chính thức nào, vậy tôi đề xuất tuần sau thứ 3 nhà mình sẽ off 1 buổi nhé, bà nào đồng ý thì vote để tôi lên lịch nhé. Sorry vì ko thể đọc lại và 888 cùng các bà nhiều trong time này. iu iu cả nhà
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu 1. Tam Mao 2. Dieple 3. Huongduong78 đăng ký đê cả nhà ơi......
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chúng nó cứ off ẹp vào những ngày mình đi tập Yoga ghét quá đi mất. Bỏ cái nào cũng tiếc hichic
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Này này, lần này off là fải nhất quán luôn chứ ko có dự bị dự biếc gì đâu đấy. Từ giờ cấm đứa nào nói dự bị, nghe chán hết cả người.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu mà thông báo với mọi ng là hômqua Blackwin xui con 78, hic hic tối nó về 2 nháy đấy, có ai tiếc ko??? Hôm nay đánh con gì hả Thắng đen ơi, mách đê để còn kiếm tí tiền thứ 3 oanh tạc fát nào???????????????????
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Mà hnay nó đi đâu rồi í chả thấy mẹt nso vào chuồng fát nào, đi đâu rồi Thắng đen ơi, vè chuồng đi!!!!!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Thì bỏ yoga đê, gặp bạn bè chả thích hơn à, tập thì ko tập trc thì tập sau lo gì, làm gì mà fải tiếc hả mụ?
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Em thích ọp quá cơ dưng mờ em hóng cái địa điểm trước đã nhé các chị! Giờ bụng to hơn nhiều nên em ngại đi xa lắm ạ! hihihi Mấy bà than thở chồng vô tâm này kia vẫn còn sướng hơn tôi nhé, chồng cứ đi biền biệt mãi, thỉnh thoảng mới về được nửa tháng, một tháng... loanh quanh 2 mẹ con với nhau mãi cũng quen rồi, sang năm thì 1 nách 2 con đây, chưa biết một mình mình có kham nổi không nữa, khéo ốm gầy rộc thì bỏ mẹ! Lão mà ở gần thì tôi cũng nhờ được nhiều việc lắm vì lão ko ngại việc nhà. Sang giữa tháng 9 lão lại lên đường đi học rồi, còn chưa biết tương lai làm việc ở tỉnh thành nào cơ, nên mấy mẹ con tôi cứ trụ ở HN đã.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Tam Mao nói ko đc dự bị nữa thì tôi ko dám điền tên vào list ọp đâu. Bây h và mãi mãi...
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Tôi đến đc thì cứ đến thôi, nhỉ! Đố đứa nào dám cấm tôi đấy!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Bà cứ làm như ai cũng rảnh rỗi như bà ý. Người ta tranh thủ về trưa trốn thêm giờ nhà nước để còn cho em tu ti, rồi quấy bột cho e bi nhiu là việc. Nhỡ đâu hôm đấy thời tiết thay đổi sếp lại bắt đi về đúng giờ thì dẹp lun cả mấy vụ buôn bán lẫn thác loạn.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Ừa đúng đấy, đã thế đếch cần đăng ký đăng cọt gì sất. Hôm đấy cứ đến bất ngờ ngớ ngẩn mechuotti nhể.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Cảm ơn các bà , tôi tự cho mình khỏi rồi , ốm mấy hôm thấy đời u ám ghê , mà đấy đau phải bản chất của tôi các bà nhể ? Nói về các ông chồng tôi thấy ông chồng tôi cũng đc đấy chứ , hôm trước nhờ mua củ cà rốt về làm nộm thì mua 5 củ , hỏi sao nhiều thế em có phải là thỏ đâu thì nói " nó bảo còn từng này anh mua nốt , thế là anh ok " Vụ thứ hai vợ nhắn : mua cho em cái que thử , sau một hồi mua về ba cái vợ nói " một cái cắm trước , một cái cắm sau , chắc cái thứ 3 cắm vào mồm " , cười rất trữ tình nói " sao lúc gọi điện thoại thì éo nghe " Vụ thứ ba chồng đi ăn sáng vợ nhắn " mua giúp em BVS nhé " , nhưng mà chỉ mang tiền ăn thôi , thế tí em chạy ra mua , hồi sau về nhăn nhở " đúng loại này ko em " hỏi sao bảo ko mang tiền ? " à anh mua chịu ấy mà " Giời ạ , ai lại mua chịu cái của nợ ấy bao giờ , lại chân thấp chân cao ra trả tiền . Mệt với chồng ghê , nhưng cũng thấy hơi yêu yêu . Hhehehe Ốm nhăn răng chồng hất hàm " ăn gì ko ? '" ức lòi mắt , chồng hắt hơi sổ mũi mình va chân phục vụ , giờ nói được câu đấy có tủi thân ko ? Luộc quả trứng rồi vần đằng trước , đằng sau đánh gió cho vợ , lật dằng trước ra rồi gào tướng " các con ơi ! mẹ mày đang khuyến mại đây này " , đứa lớn đứa bé xông vào ngắt với nhéo" phần mềm "phía trước trong tiếng cười " nham nhở" của bố nó Thế là đáng ghét hay đáng yêu .
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chiều hôm nay mon men đi khám lại rồi , thấy bảo cái lò tôn đã lên da non nhưng chưa lành lắm vẫn phải thêm 1 tháng nữa , thế là may rồi Tin mật : Đã được đốt lò nướng xúc xích Chú ý : cấm đưa xúc xích vào sâu tránh tình trạng thủng đáy lò Ko bảo hành đối với trường hợp : Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sau khi dùng Báo cáo : HẾT.