Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Các mẹ có cách nào giữ tiền trong túi giúp mình với. Chị em nào cũng nghiện mua sắm. Nhiều khi nằm nghĩ mình có một khoản tiền thì sẽ làm gì? kiểu gì cũng ra một món đồ của riêng mình. Hu...hu...chẳng tiết kiệm được lại bị chồng ca cẩm là tiêu ghê quá........
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. thì tại nhà bạn nhiều tiền chứ sao nữa,ví dụ thế này nếu như cứ đến tháng lấy lương các khoản về, bạn phân chia ra từng mục 1 những khoản cố định để tiêu trong tháng, còn để lại 1 it xăng xe, tiêu vặt còn đâu là mua vàng hết đó cũng là 1 cách tiết kiệm.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. đó cũng là 1 cách hay, nhưng nếu đi làm mà đi xe bús thì bất tiện lắm, mất thời gian hay bị muộn giờ nữa.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. lĩnh lương xong phải phân chia các khoản và ngắt ngọn mua vàng bỏ két ngay thì mới ko tiêu linh tinh đc, kìm chế, kìm chế mua sắm quá đà
Re: Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Ối, tiết kiệm để sắm túi mới à hihi. Tớ không có thú vui thời trang, chỉ thích đi siêu thị thôi hehe.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. nghe cach' tiêt' kiệm của cac' mẹ mà e thây' tình trạng cac' mẹ giông' nhau qua', nghiện shopping online, nghiện siêu thị ... noi' chung là căn bệnh này nan giải lăm', kho' mà thay đổi, chỉ là giảm thiểu bơt' đi thoai, hjjj
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. có anh chị nào định kinh doanh cái gì mà cần thêm người thì rủ em với em cũng để dành được tí ti mà ko biết dùng làm gì
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hum nay tớ mổ lợn sau một thời gian bỏ lợ 20k/ ngày, có lúc dc khoản gì là cho 50- 100k vào lợn, he he đc 2tr + mấy khoản linh tinh đủ 1 chỉ sjc, chiều nay sẽ sắm thêm 1 em sjc nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Tiếp tục bỏ lợn 20k/ngày....
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. E cũng mới thịt lợn hôm wa cũng đc gần 2m, nhưng ko kìm chế đc sự hấp dẫn của mấy món ikea , thế là bay mất hơn 1/2 thịt heo, hik. Lại nuôi lại heo ...
Ðề: Re: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Thế đi làm bục mặt ra chắc ko đổ mồ hôi sương máu ạ?? Nhưng ăn uống thì em tiếc lắm, nhịn cũng được nhưng nhịn mua đồ thì k thể nhịn nổi. Cai cai được 1 thời gian dạo này stress lại tái nghiện rồi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. em thực hiện theo cách trong "Tín đồ shopping" : hoặc K.T.T, hoặc C.G.C.T ----------------------------> Kiếm thêm tiền ! ----------------------------> Cắt Giảm Chi Tiêu ! he he
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Thế này thì chồng em may mắn mà không biết rồi, hí hí, em thì chẳng nghiện mua sắm, tất nhiên ăn ngon mặc đẹp thì ai cũng thích nhưng khả năng kiềm chế của em cực cao (một phần cũng do kinh tế nhà em không dư giả gì). Quần áo luôn duy trì đủ dùng thôi, không bị mua thừa thãi bao giờ, như đợt em này em và nhỏ bạn cùng có bầu, nó tốn bao nhiêu tiền sắm đồ bầu, nhưng em không đu theo được, em chỉ mua thêm 3 cái vào đợt giảm giá của belly và honey hết hơn 600k + được cho khoảng 3,4 cái nữa. Thế là yên tâm qua được mùa hè, đến mùa đông chắc em cũng sắm ít ít thôi, vì tầm đấy sắp sinh rồi. Các khoản khác em cũng tiết kiệm hết mức có thể, không để thiếu thốn nhưng cũng không hoang phí, nhiều khi cũng thấy chạnh lòng đôi chút nhưng không sao, rồi dần dần cuộc sống cũng phải khá lên chứ. Nhờ tiết kiệm mà nhà em cũng sắm sửa được đầy đủ mọi thứ, còn để dành được chút ít cho con nữa (mà lương 2 vợ chồng em có nhõn 7 triệu/tháng, không có lậu). Tiết kiệm muôn năm!
Công nhận mẹ Lan Chi nói đúng, lúc mình còn đi làm công ăn lương thì tiêu tiền không tính toán, Vì mỗi tháng có một khoản cố định chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Từ ngày tập tọe kinh doanh, cần vốn, bao nhiêu xiền đổ vào hàng hóa hết, Tự dưng tiết kiệm dã man ),bao nhiêu khoản mình cắt hết.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em cũng đang nghĩ cách tiết kiệm đây. đầu tháng trong vòng 4 ngày hết 7tr , mấy ngày vừa rồi tiêu hết hơn 200k thôi. Không biết có tiết kiệm đc như mấy chị để mua đc chỉ vàng ko nữa. HUhu