Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé đắt mẹ nó ạ, vì ko bao gồm dịch vụ đẻ mà. chỉ là khám, siêu âm thôi. mà cũng chẳng có thuốc men gì. nên tớ ko tham gia
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình hỏi thăm các mẹ có kinh nghiệm, giờ mình cứ bị đi đại tiện hoài thì phải ăn cái gì ? Bụng thì cứ đau lâm râm suốt thôi. Mình tự nhẩm tính thì mình đc 5w rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé haizzz. mẹ nó ko nên ăn cay, ăn đồ mát quá cũng ko tốt vì lạnh bụng. ko hiểu các mẹ thế nào nhưng mình thấy, ko nên ăn rau ngót nhé. hic.. m ăn là bị đau bụng. uống sữa tươi cũng ko được nốt vì lạnh. còn cảm giác ở bụng là khó chịu, lục bục, ấm ách, đầy bụng chứ ít khi bị đau lắm. đau ngâm ngâm bụng dưới mà có thêm tí máu thì đi khám ngay
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cho nhà mình cùng tham gia với. Tớ tập 2 được 7 tuần 2 ngày rồi. Dự kiến ngày sinh là 26/03/2012. Cũng nghén ngẫm ghê lắm. Sợ thật, tập 1 cũng nghén như thế, tập 2 vẫn vậy. Hôm qua tớ đi siêu âm thấy bác sĩ nói trong màng nuôi có chút dịch có nguy cơ bị động thai. Yêu cầu tớ đi khám, định khám luôn nhưng tối qua muộn quá chưa khám được. Các mẹ cho tớ địa chỉ khám ở đâu hiệu quả và an toàn các mẹ nhỉ. Tớ lo lắm. Cảm ơn.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tớ thì sợ sữa và thuốc hơn cọp.nhưng cũg may lần này ko bị nghén như lần trc.lần này tớ ăn luôn mồm,ăn suốt ngày.hehee.như lần trc thì tớ bị nghén đến lúc đi đẻ là 34w(cạn ối nên phải mổ sớm).lần trc sau khi sinh tớ bị táo gần chết,nói đến lại nổi hết cả da gà.mỗi lần đi cứ như cực hình ý.hehehe sợ quá.dùng hết cả mình
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Lúc đầu tớ cũng tưởng đau bụng do ăn j linh tinh hay có vấn đề gì. Nếu mà lâm râm bụng dưới thì là thai đang làm tổ đấy nàng ạ! Đợt này tớ 6 tuần nên thấy đỡ hơn rồi, nhưng thỉnh thoảng nó lại hơi nhức nhức ở chỗ đấy, cứ như lúc mình bị ý. Nàng bị đại tiện hoài, phân lỏng hay phân bình thường. Nếu mà phân lỏng thì có khả năng viêm dạ dày ruột dạng nhẹ thì nên tránh đồ lạnh, hoa quả, sữa đến khi nào khỏi hẳn. Chén các đồ lỏng mềm dễ tiêu, hoặc chuối và táo cũng rất tốt. ^^ Tớ thì đang bị táo đây, nguy cơ trĩ đến nơi. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đúng là k nên ăn rau ngót đấy mẹ nó ạ! Mình thấy bảo ăn rau ngót làm co tử cung. Còn khi mà bị đau bụng phân lỏng óc ách thì mấy đồ hoa quả, sữa& các chế phẩm từ sữa, đồ rán ăn vào k tiêu hoá được, ăn vào là ra ngay.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Việc khám đâu mình cũng đang phân vân lắm. Thấy mọi người bảo bsĩ Hưng ở Vạn Bảo khám cũng được mà mình năm ngoái đến toàn thấy lúc nào cũng s.âm đầu rò thôi. Năm ngoái hụt mất 1 cháu nên bg phải cố gắng giữ gìn. T7 tuần trước mình khám ở Hồng Ngọc nhưng cũng chưa yên tâm lắm. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo cho em với.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mình định khám ở bs hưng đấy. thực ra chỉ trường hợp nhỏ chưa thấy gì mới sa đầu dò thôi. hihi.....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hihi.. Thế à mẹ nó! Lúc đấy mình cũng mới 7 tuần, toàn SA đầu rò là phải. ) Chúc các mẹ ngày mới vui vẻ nhé! ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình đi đại tiện phân bt thôi mẹ nó ạh. Cái dzụ nhức nhức, mình cũng đang bị nè , đôi khi cứ tưởng là nó sắp bị ý!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình cũng đang thế đây. Đang thèm ăn cháo sườn khủng khiếp và buồn ngủ. T_T Hnay phải làm tận 8h tối vì 1 chị nghỉ đột xuất, được hôm làm 12 tiếng. T_T
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đúng đấy nàng ạ! Cứ như sắp bị ý. Mà mấy hôm nay mình rất dễ bị giật mình, thót tim. Không biết có mẹ nào bị thế k?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chết em rồi, tập 1 thì nhớ, tập 2 lại quên rồi. Nghe bảo không được ăn rau ngót, vì rau ngót làm co tử cung, dễ gây sảy thai. Vậy mà 2 hôm nay em ăn rõ lắm rau ngót và vài miếng măng , thảo nào hơi đau bụng, may không có hiện tượng bất thường nào, muốn đi siêu âm quá nhưng cứ ngại vì sợ giờ vẫn chưa thấy tim thai. Em được 6w 1 ngày rồi ạ. tập 1, 5w mình cũng siêu âm đường bụng thôi HÌnh như các mẹ mang bầu thì tim yếu đi thì phải, từ lúc bầu em yêu bóng vía lắm, đi đường chỉ sợ ngã xe, trượt chân,... lo ảnh hưởng tới bé mà.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé À, đấy là năm ngoái thôi mẹ nó ạ! Năm nay chiến đấu lại thì bg đang 6 tuần. ^^ Mình đang chờ sang tuần sau hoặc tuần sau nữa đi SA tim thai. ^^ Mà lần nào đi SA cũng toàn đầu dò. T_T