Tình hình là Kún nhà em được 5 tháng 11 ngày. Từ lúc sinh ra đã không chịu uống sữa công thức. Đến bây giờ cũng thế mỗi lần ăn 30ml phải hết 1 tiếng mà lại còn khóc nữa. ăn bột cũng tương tự như vậy. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ! Thanks các mẹ trước
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài Bạn thử cho bé bú bình lúc bé đói xem.Bé nhà mình vừa bú bình vừa ty mẹ,vì mẹ ít sữa mà.Bé được gần 3 tháng rúi,bé ko bú sữa nhưng cứng cáp,mỗi cữ bé bú đươc 120ml
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài Cảm ơn mẹ nó. Kún nhà mình kể cả là cả sáng mẹ đi làm không cho ăn cũng ko khóc nhưng có ti bình là không dc tí nào và dạ dày cả. Ra ngoài hết. Hic chẳng biết làm thế nào với con cả.
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài bé nhà em thì bú mẹ...thỉnh thoảng em hút sữa ra bình cho ăn...rùi ăn cả sữa ngoài...rất ngoan...đến hơn 3 tháng thì không ăn sữa bình dù là sữa mẹ hay sữa ngoài...may mà em k đi làm nên vẫn cho bé bú thường xuyên được...em theo dõi thấy 2 tuần mà lên có 1 lạng,tăng cân chậm quá nên em cố chờ đến 4 tháng rùi cho ăn bột ăn dặm pha sẵn...trộm vía...lại lên cân.5 tháng rưỡi bắt đầu ăn bột mặn và cháo loãng...bây giờ 6 tháng rưỡi rùi...được 7kg7...hehe...chị thử cho ăn bột ngọt hoặc đổi vị xem nào...bé cũng có những vị thích,vị không thích đấy chị
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài Mình nghĩ là em bé nhà bạn chưa sẵn sàng cho việc ăn dặm. Thôi cứ thử chiều bé xem sao. Bạn thử cho con bú no, rồi lúc nào con đoi đói, cho con tập thử 1 tí tẹo bí đỏ nghiền trộn với sữa bột thật loãng, mịn hoặc cho 1 tí tẹo bột ăn liền vào sữa mẹ (hoặc sữa công thức pha ra, khoảng 30cc thôi) rồi cho bé bú chai trước. Nếu con chịu mút thì tăng dần dần, chứ ngay 1 lúc mà cho con ăn dặm đặc bằng bột đặc xúc thìa thì e khó. Cũng có thể cho con ăn chuối chín nạo, đu đủ nạo, khoai tây nghiền trộn sữa loãng xem con có thích ăn thức ăn đặc không đã nhé.
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài Vụ không chịu uống sữa ngoài sao mà giống bé nhà em thế. hơn 4 tháng mẹ đi làm đành phải mua máy hút sữa, đi làm thì hút sữa ra bỏ tủ lạnh ở nhà bà cho bé uống.(ko bú bình mà phải đút thìa chị nhé). Còn ăn bột thì toàn nấu cháo loãng rồi cà cho bé tập ăn tí một, bột ăn liền của Hip,nesle bé không ăn. Sau ăn nhiều hơn thì em mới quấy bột các loại cho bé ăn.
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài C thu mua bot sua lac nesley vi ngu coc bo vao sua cong thuc hay sua me cua be,lac deu r cho be uong thu xem,con trai e hoi 3 thang cung khoc la k chiu uong sua luon,e ap dung cach do va lau lau fa them bot an dam cua gerber,nesley gao luc vao sua cong thuc hoi dac 1 ti r cho be bu thay be cunh chiu lam do....thay cung tang can dc chut it hihi....
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài chài ơi. con nhà mình thì từ lúc sinh đến 4 tháng sữa nào cũng ok, bình hay ti cũng uki. nhưng trc khi mình đi làm mấy ngày lại dở chứng, sữa mẹ mà ti bằng bình cũng ko chịu uống, cứ nhè hết ra, nhìn 2 bà cháu oánh vật nhau đến là khổ. thế là ngày nào mình cũng chong chóng về nhà cho con ti giữa buổi đấy. ko biết có cách nào ko nhưng mình nghĩ lâu dài chắc chết mất. hic
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài Khổ thân các mẹ và các con quá, hay là múc sữa bằng thìa cho con bú vậy ?
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài Con nhà mình lúc đầu cũng vậy, cho ăn dặm được vài thìa là khóc, đến khi mình đổi bột mặn thì bé lại thích ăn hơn. Và theo kinh nghiệm của mình thì phải tạo không khí thoải mái vui vẻ cho bé,không ép bé ăn mà hãy đợi khi bé chơi vui rồi cho bé ăn, khi ăn mình thường hay hát cho con nghe và nói đùa với cháu kèm theo những lời khen cháu ăn rất ngoan và nhanh.Với lại nghe nói nếu cháu lười ăn thì bạn hãy cho bé ăn ít một và cứ một lúc lại cho bé ăn:tất cả đều phải kiên trì.Con nhà mình còn cái vụ 2thangs nay không tăng cân tẹo nào đây mình đang sột hết cả ruột gan: 3thangs 20 ngay cân được 6,8 đến bây gió 5thang 10 ngay rồi vẫn thế.không biết bé có bị làm sao không.
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài Nhóc nhà mình cũng thế, hồi hơn 4 tháng mẹ đi làm, con ko bú bình, ăn bột dặm cũng ko, mà ti mẹ nó cũng chê luôn, đúng là phát khóc với con ý. Thế là toàn phải đè ra đổ thìa thôi, cứ vừa ăn vừa kêu khóc ý, tội lắm. Đến bây giờ thì bé chịu ăn sữa rồi, vẫn phải đổ thìa nhưng k khóc nữa, mỗi tội là bỏ luôn ti mẹ và ăn bột thì vẫn ngậm, ăn lâu lắm, đúng là vất vả với việc ăn uống của con
Ðề: Giúp em với - Bé không chịu ăn bột và sữa ngoài hic mình cũng có đứa cháu y chang, cứ đến giờ ăn là cực hình, cả nhà phải hò nhau mà cho bé ăn.Cũng đang đau đầu như chủ top vậy.Hic