Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé trời tránh xa cái đầu dò cho tôi nhờ. ai đời bác sỹ nào mà thích sa đầu dò thía. he he.....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé đợi cố thêm 1w nữa rồi sa luôn thể cho đỡ tốn xèng. mình giờ chuyển sang đi xe bus vì nhà xa quá đi 14km cơ. hic... nên đi xa xóc, đi xe bus cho đỡ xóc bụng
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé trưa nay qua chị gái, được chị tẩm bổ cho sướng quá. hihi hôm nay mình phải đi học đến 8h tối. chán nhưng buổi quan trọng, ứ nghỉ được.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Huhu... Tuần trước em đi SA, nên bác sĩ làm đầu dò. Mà sắp đi SA tim thai thì SA bụng cũng vẫn ổn các nàng nhỉ! ; À mà em 85, cho tiện xưng hô, nhỡ em lại đắc tội với chị nào.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình cũng vậy đấy, dễ giật mình mà hay sợ bị người ta đụng xe làm mình té nữa. đi đường run ghê
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bẩm bác nhà em cách chỗ làm 15 km, lại khu đang làm đường nữa ạ, nhưng đi xe bus chắc em chết vì nếu đi phải đi từ 6h (lúc đấy em còn chưa dậy) rồi đi bộ khoảng 1 km nữa mới tới bến. Chít luôn. Mềnh cũng 85 này. Sáng nay khoe mình tập 2 rồi, bà chị mới quen buông thõng 1 câu: Tảo hôn à
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé oái thế làm em mìn hết, mình sn 82. nhưng mình mới tập 1,5 vì nửa tập trước bị thai lưu. he he
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em thì mới 0,5 tập, nên bg mới cố gắng. ^^ mấy hnay bắt đầu khó ăn uống rồi chị ạ! chị có bị nghén ngẩm j k
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé có chứ. hihi... chán lám. no cũng khổ mà đói cũng khổ. như người mất hồn í. hihi.... cố lên.. mình chắc nghén tới tháng thứ 5 vì đợt trước cũng tầm đó mới dễ thở.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vâng, em cứ tưởng em thuộc diện dễ ăn ngủ, bg mới thấm. Nhìn j cũng thấy chán, k muốn ăn dù bụng đói.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình cũng xin bon chen 1 chân ở topic này để mong mọi người cho ít kinh nghiệm vì mới mang thai lần đầu,tuần trước siêu âm BS bảo được 4 tuần,hẹn 3 tuần sau đi SA lại,chắc lúc đó là thấy tim thai và dự kiến ngày sinh được rồi đấy các mẹ nhỉ?bây giờ bé mới chỉ được có 9mm ngoài ra chưa có gì cả..
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Welcome mẹ nó! ^^ 3 tuần nữa SA tim thai mẹ nó ạ! Mình cũng đang háo hức lắm đây. Tuần sau mình được 7 tuần, định đi luôn nhưng mọi người đang bảo chờ luôn đến 8 tuần cho chắc.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Lúc mới cấn thai tớ ăn uống bthuong, nhưng giờ thì sợ ăn rồi, đầy bụng, khó tiêu, lúc nào cũng ợ lên tận cổ, kinh khủng thật. Lại vướng thêm vụ táo bón, 2 hnay tớ siêng ăn khoai và chuối, thấy cũng đỡ hơn thì phải. Hối đầu tích cực ăn trứng gà, giờ nhìn thấy thôi là đã muốn ra rồi, ko biết ngén ngẩm mà ko ăn đc nhiều thì vó ảnh hưởng gì đến thai ko nhỉ. tớ đọc báo thấy bảo bà bầu 3 tháng đầu ko cần thiết phải tẩm bổ tích cực vì thai sẽ lấy chất dinh dưỡng từ mẹ, từ tháng thứ 4 trở đi mơi cần, 3 tháng đầu mà mẹ tăng cân là ko tốt, dê dẫn đến béo phì hay các bệnh của mấy ng béo ý, chả bít thế nào
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé em cũng được 6w rồi đợi tuần sau đi SA xem sao sợ jo đi chưa nghe dc tim thai. Sáng nay em đi mua sữa bầu mua cả thuốc sắt và canxi nua. Nhung họ bảo bjo chưa cần thiết phải uống canxi để sang tháng 3 thì uống. viên sắt thì uống từ jo đi. Bảo kiêng ăn nhãn ăn đào ko tốt cho phụ nữ mang thai. Các chị bác sỹ đã dặn ji chưa ạ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé em chẳng thấy thèm ăn ji cả chỉ chán ăn thôi. Nhưng bụng thì nhanh đói lắm. Mọi người dặn e thời kỳ đầu chưa cần bồi dưỡng ji nhiều lắm nhưng cần bổ sung vitamin ăn nhiều trái cây tránh đồ nóng.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cho em vào điểm danh với. Em cũng tầm như mẹ PhuongLe, khéo 2 chị em mình đi đẻ gặp nhau cũng nên, hihi!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi mẹ này giống em thế, ko thèm ăn gì mà chốc chốc bụng lại đói, quanh đi quẩn lại chẳng bít ăn gì, ăn đc vài miếng đã ngán. Đc cái em ăn đc rau với hoa quả, nhưng nên ăn hoa quả gì các chị nhỉ, giờ nhìn cái gì cũng ra ngay là đồ Tàu, hãi quá... Theo em thì ăn hoa quả ok nhưng phải chọn đc loại do nc mình sản xuất còn an toàn, em ăn cam Hà Giang, chanh đào, nhãn Hưng Yên, mắc cọp, hồng xiêm (loại hồng ta quả tròn tròn nhé, loại quả dài dài trên đường Láng là hồng tàu đấy ạ), các mẹ có gợi ý gì khác ko?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em thì nghe kinh nghiệm từ 2 bà chị nhà em, thì bà bầu ko nên ăn nhẵn, đào. Vì nó không tốt cho cả mẹ và con. Hơn nữa nhãn nóng lắm. Mà nhãn Hưng Yên xịn giờ này chưa có mấy đâu (em dân Hưng Yên mà). Các mẹ cẩn thận ko khéo ăn nhãn TQ có tẩm hóa chất thì sợ lắm. Tốt nhất là kiêng. Em về nhà nhìn nhãn thèm ơi là thèm mà cũng ko dám ăn lấy 1 quả nào. Haizzz, đợi sang năm sinh con xong thì ăn bù vậy