Các mẹ ơi mình lo sợ quá, mình vừa tiểu và phát hạên có dịch màu hồng ở giấy vệ sinh, nước tiểu không có máu hay dịch hồng. Các mẹ cho mình biết như thế là bị làm sao, mình mới có bầu khoang 8 tuần, mình chưa đi nghe tim thai. Mình có phải đi khám ngay không?
Giống mình hồi có bầu Ốc, bạn đi khám càng sớm càng tốt nhé, dấu hiệu doạ xảy đấy. Hồi đó mình cũng đc khoảng 6,7 tuần. Đi khám BS bảo thai lưu nhưng may mắn gặp đc BS tốt nên giờ Ốc nhà tớ được gần 18 tháng rồi. Trộm vía trộm vía. Chúc hai mẹ con mạnh khoẻ nhé.
Thks me ốc, chiều nay mình sẽ đi khám luôn. Mình không có hiện tượng đau bụng gì cả và chỉ mới phát hiện như vậy thôi. Thế hồi mẹ Ốc khám Ốc bsĩ có kê thuốc, tiêm hay phải nghỉ làm ko?
Mình cũng ko đau bụng tí nào đâu nhé. Tuỳ từng trường hợp BS sẽ xem có phải tiêm ko hay chỉ uống thuốc thôi. Như mình thì chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi mấy hôm, cũng có người phải tiêm. Cứ mấy hôm lại phải đi khám lại, điều trị trong khoảng 3 tuần thì OK.
Mình đã đi khám rồi các mẹ ah. Buồn quá đi thôi, bsĩ khám phụ khoa bảo là mình bị viêm CTC nhẹ chứ thai không sao. Khi siêu âm, tính theo CKK thì thai của mình đc hơn 9 tuần, kỳ kinh cuối của mình là ngày 26/2 (vòng kinh 31 ngày). Kết quả tuổi thai chỉ tương đương 5tuần4 ngày, có phôi thai nhưng không có tim thai. Kluận thai lưu, bỏ thai(Bsĩ bệnh viện Hồng Ngọc). Mình đã khóc khi bsĩ nói vậy, mình có nên chờ đợi thêm không???
Bạn bình tĩnh nhé, chiều nay 5h qua 91 Hàng Buồm, là trạm y tế phường Hàng Buồm ý, khám và SA của BS Lê Anh Tuấn, Viện phó Viện C nhé. Tớ cũng bị y như bạn, ko có tim thai, túi ối méo, cũng KL thai lưu. Mình vào cả 56 HBT cũng nói như vậy, may nhờ có người mách nên mình đến BS Tuấn. Bạn cứ bình tĩnh, vẫn còn hy vọng mà.
Mình nghe theo mẹ Ốc vậy, thực sự là mình buồn lắm vì cố mãi mới có bầu đc vì trước đó mình vị bệnh phụ khoa viêm CTC chữa mãi mới khỏi. Mình sẽ báo kết quả với mẹ nó, mong nhận dc sự chia sẻ.
Mình hiểu tâm trạng hiện giờ của bạn, nhưng đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến thai thêm, "còn nước còn tát " , chúc bạn sẽ giữ được bé.
mình cũng từng có thai bị ra huyết lúc 6 tuần . phải uống thuốc dưỡng thai mãi ... vì tử cung có u xơ với lại mình lúc đó cũng hơi bị lớn tuổi khi có thai ( 41 tuổi ) . Sau đ1o đến 11 tuần , mình bị ra huyết ồ ạt , dọa xảy thai lần 2 ( siêu âm nói nhau bong 1 phần ) , thế nhưng nhờ BS dưỡng thai tốt nên rồi cũng qua , nay bé đã 24 thang tuổi khỏe mạnh....hay ăn chóng lớn . Thật ra thì dưỡng thai cam go lắm , nhưng mà mình cũng cố gắng theo chỉ dẫn BS . Vì vậy , cố gắng lên , vững tin nhé bạn thân mến ... Chúc may mắn
Em à Theo chị em cứ bình tĩnh, không vội vàng. Em cứ lên Hàng Buồm theo chỉ dẫn của mọi người đi. Cứ coi như không có vấn đề gì, theo dõi, lúc nào có hiện tượng đặc biệt ví dụ như đau bụng hay gì đó,thì đến ngay bệnh viện cấp cứu. Chị 2 lần có bầu đêu có máu báo o khoảng thời gian tuổi thai như vậy. Chị hy vọng la em bình thường.
Mẹ Nhím ơi kết quả thế nào nhanh thông tin cho bọn tớ biết nhé!Mong Em bé không sao cả.Mẹ nó bình tâm nhé còn hi vọng mà...
chị ơi. Đọc bài viết của chị mà em thấy băn khoăn quá. Em không hiểu tại sao bac sĩ lại kết luận vội vàng như thế. Em cũng đang có bầu. Em vừa đi siêu âm hôm qua ở địa chỉ 189 Đội Cấn chỗ bác sĩ Vân BV Phụ Sản HN. Thai của em cũng được 5 tuần 4 ngày như chị. chưa có tim thai. BS bảo 2 tuàn nữa mới có tim thai. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. chị ơi. Em không biết là chị đã bỏ thai hay chưa nhưng em đang cầu mong là chưa. chị cứ giữ lại một hai tuần nữa xem thế nào. Em luôn cầu mong cho chị và tất cả những người chuẩn bị được làm mẹ trên thế gian này được mẹ tròn con vuông
cảm ơn các mẹ đã quan tâm và hỏi thăm mẹ Nhím, mấy hôm nay mình nằm nhà suốt vì mệt và buồn quá. Ngay chiều hôm đó (thứ 3) mình qua bsi Tuấn ở Hàng Buồm và đc bsi kluận là thai lưu lâu rồi mà mình ko biết (khoảng 3 tuần) và nội tiết của mình kém. Bsĩ có dặn nếu muốn có bầu lại thì quay lại đây để bsĩ khám. Nếu như ngay từ hồi mình cóbầu mà qua chỗ bsĩ luôn thì chắc là ko phải đến nỗi như thế này. Mình chúc các mẹ đang có bé luôn mạnh khỏe và mẹ tròn con vuông nhé
Mẹ Nhím ơi, cố gắng vượt qua nỗi buồn này, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục làm lai cho lần sau. Chuyện buồn đã qua rồi hãy nhìn về phía trước đừng quay lại sẽ càng buồn thêm. Chúc mẹ Nhím nhiều may mắn !
chị ơi. Đừng buồn nhé. Không sao cả. Ngày xưa em cũng bị lưu thai chị à. Em khóc suốt. Nhưng em nghĩ cái số mình nó vậy rồi. chẳng làm thế nào được cả. có thể mình không có duyên với đứa con ấy. Nhưng bay giờ em lại có bầu rồi. Và em luôn tin những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con em. Chị đừng buồn nhiều nhé. Nghỉ ngơi vài bữa rồi đi cắt thuốc bắc uống cho thay máu đi chị ạ. Để khi mình có bầu lại sẽ yên tâm hơn. Nếu chị không biết cắt thuốc bắc ở đâu cho tốt thì em mách chị đến với Đông Phương Y Quán ở số nhà 41 ngõ 378 Lê Duẩn có ông giáo sư Dương Trọng Hiếu cắt thuốc cực hay chị ạ
Mình cũng buồn và sợ lắm,mong bé mãi mới có vậy mà 2 mẹ con lại ko có duyên với nhau. Mình cũng định cắt thuốc bắc uống nhưng chẳng biết cắt ở đâu.cảm ơn mẹ nó đã cho địa chỉ,mình sẽ đi cắt thuốc ngay. Mẹ nó cho mình hỏi là mình phải trực tiếp đến cắt hay ai đến cắt thuốc hộ mình cũng dc?
chị nên đến trực tiếp thì hơn vì thầy thuốc sẽ trực tiệp bắt mạch cho mình và hỏi han tình trạng cụ thể của mình thì cho thuốc sẽ tốt hơn chị ạ! Chúc chị may mắn
ky ngay dau ky kinh cuoi cua minh la 14/9 den 24/10 minn di kham bs bao thai dc 4 tuan phát trien bt, tui oi 11mm. Den 18/11 di kham thai cho noi thai dc 6 tuan, co am vang thai ít, theo doi thai luu. Di kham cho khác thi noi dc 8 tuan co am vang thai nhung k co tim thai, co tui noan hoan... Theo doi thai luu va khuyen bo. Mjnh dang k biet tn vi day la dua con sau, buon that ay. Hnay 20\11 mjnh lai thay ra dich hong v k dau bung thi thoảng thi thay nhoi mot cai thui