Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Cập nhật thông tin cho các mẹ nè. Truyện Xúc xắc tình yêu được dựng thành phim với tựa đề Yêu lầm chồng bạn đang được chiếu ở ngoài rạp đấy
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ ôi, mình phải tìm cuốn này thôi, phim nữa, nghe giới thiệu thấy cuốn hút quá, hic hic
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Mùi hương của Patrick Süskind cái này mình cũng chưa đọc, chiều về đi mua, thanx mẹ nó nhé
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Em giữ truyện lắm mà quyển "bên nhau trọn đời" cũng nát tươm vì cứ stress là em lôi ra đọc, thấy yêu đời hơn hẳn
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Các mẹ đọc rùi cho cảm nhận nha, tuần trước e vừa đọc lại cuốn ý, cảm giác như hay hơn, vì hiểu hơn. Hì! Vì có nhiều tiểu thuyết e đọc từ hồi cấp 2 rồi, cứ thấy dày là mượn, càng đọc càng hay chứ nhiều lúc cũng k thể hiểu hết 1 số đoạn vì lúc ý vẫn còn bé mà.
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Ui chị KENO8 oi, c gui cho e dc ko a? TKs chi nhiu nha!!! C gui vao hoa_moc_lan_1010@yaoo.com cho e voi nhé!!!!
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Có mẹ nào đọc " Một lít nước mắt" của Aya kitou chưa? Em xem phim xong khóc ròng rã mấy ngày mấy đêm. Giờ đang muốn mua mộtquyển về đọc xem thế nào.
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Cho Mình ké chút tin này nhé chủ topic ... Tình hình là mình rất thích cuốn truyện " Ngoài Vùng Lịch Sự " của Tác giả: Nguyễn Phương Thảo. Nhà xuất bản: Nxb Văn Nghệ TP.HCM Ai có nhu cầu nhượng lại thì alo cho mình nhé, mình cần mua 2 cuốn...vì mua online thấy hết hàng muh mình ko có thời gian lang thang nhà sách để kiếm nên post lên đây . Vui lòng pm cho mình nhé Thanks Alls
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Bố mẹ nào đọc truyện 7788 em yêu anh chưa ạ? Thấy quảng cáo hay lắm mà em chưa có thời gian đọc. Cuối tuần phải tranh thủ thưởng thức tí... he he...
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Mình xin recommend cuốn Cuộc đời của Pi (Yann Martel), một cuốn sách rất hấp dẫn với lối viết rất hài hước, nhiều thông tin, mặc dù mình ko phải là người thích đọc sách, nhưng cuốn truyện cũng khiến mình rất thích thú và mình đọc một lèo đến hết (hiếm khi mình đọc được như vậy ). Thú thật là mình rất thích những câu truyện có thật và vì tác giả cũng nói rằng đây là câu truyện có thật trong phần giới thiệu nên mình đã mua, tuy nhiên nó lại ko phải là một câu chuyện có thật vì chẳng có ai làm chứng hết, vả lại các tình tiết trong câu chuyện cũng khó thuyết phục người đọc rằng nó là có thật. Sau khi đọc hết cuốn sách thì mình cũng cố gắng tìm hiểu xem thực sự có nhân vật với cuộc đời như vậy trong xã hội không nhưng kết quả là không có , hơi thất vọng nhưng dù sao đó cũng là một cuốn sách rất hay. Recommended. Một cuốn truyện khác mình cũng muốn giới thiệu các bạn đọc, cuốn truyện rất nổi tiếng nên có thể nhiều bạn biết rồi, và nó cũng nói về người thật việc thật (nhưng các sự việc trong đó có bao nhiêu phần trăm là thật thì mình ko chắc, mình tin vào kết luận câu truyện là cuộc đời của nhiều người): Pappilon - Người tù khổ sai (Henry Charrier). Cũng như cuốn truyện trước, mình đọc ngấu nghiến vì tình tiết rất cuốn hút, nhưng cảm xúc thì nặng nề hơn nhiều và ko hài hước như cuốn truyện trên, nó thực và nghiệt ngã hơn. Sau khi kết thúc cuốn truyện mình cũng tìm hiểu thêm về tác giả, cũng là nhân vật chính trong truyện luôn, mặc dù ko phải 100% là cuộc đời của ông nhưng mình vẫn hài lòng thực sự ngưỡng mộ lòng can đảm và nhiệt huyết được sống và trở về của ông.
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Em cũng thích 2 cuốn này, ngoài ra còn thích Bản sắc thục nữ, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên và Hóa ra anh vẫn ở đây. Có một thời khủng hoảng tinh thần, hum nào cũng đọc hết 1 cuốn truyện cho đến sáng
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Mình vừa thấy có cuốn Oẳn tù tì Trò chơi tình ái của tác giả Hoàng Nguyện người Đài Loan đấy, đọc thú vị lắm!
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Có mẹ nào đọc Sự Bùng Nổ Dịu Dàng ko ạ ? hay lắm ạ . Giọng văn cuốn hút kinh khủng . Truyện mỏng thôi
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Em đang đọc cuốc "con đường đau khổ" mà bị giang dở, đọc đc có 1 quyển thôi, còn quyển kia ko có để đọc. Buồn thế, cứ băn khoăn mãi...
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ em thì ko có tiền mua truyện, toàn mượn bạn hoặc đọc ebook, nhưng cũng đang nhăm nhe mua "bên nhau trọn đời" về:X đọc xong thấy yêu Cố Mạn luôn:">
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Hôm qua mới ra bộ tiểu thuyết Vợ Quan (2 tập), em đã đi ẵm về rồi nhưng chưa đọc vì em đang đọc dở quyển Trò đùa của số phận của Tạ Duy Anh. Em đọc gần hết rồi mà vẫn ko hiểu gì hết nên chẳng biết kể với mọi người nội dung cuốn sách nó thế nào nữa À, có ai đọc Lửa đắng, Luật đời cha & con của Nguyễn Bắc Sơn chưa ạ? Nghe nói cũng được lắm, mà em phải đọc bộ VỢ Quan đã rồi mới đọc 2 quyển này hehe Và có ai đọc Trại hoa đỏ của DiLi chưa ạ cho em xin ít comment với hehe
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ hi bên mình có người liên lạc với bạn rùi mà, bạn ck họ sẽ gửi sách ngay mà còn mỗi cuốn bạn ạ.
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Đọc truyện đi chị hay hơn film rất rất nhiều. Em đọc truyện trước, đến lúc có film em không thể xem nổi.Ko nói là film làm dở, nhưng kém hơn truyện quá nhiều và không lãng mạn được như mình tưởng tượng
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Không biết các mẹ thế nào chứ,em đọc Pippy tất dài thấy pippy cứ hư hư thế nào ấy ạ. Hay ba hoa,bịa chuyện, và có nhiều chi tiết không hợp lý.Các bé lớn rồi đọc thấy vô lý thì là hài hước,còn bé nào nhỏ,đọc rồi không biết đấy chỉ là tưởng tượnglại bắt trước theo hoặc có ấn tượng sai lệch về sự vật thì cũng có vẻ ko ổn đâu ạ Đấy là em nghĩ thế thôi, các mẹ thích truyện này đừng ném đá em ạ
Ðề: Truyện bạn yêu thích - mời các bạn vào đây cùng chia sẻ Chị ơi đọc Trại hoa đỏ cũng được, nói chuyen truyện Việt Nam mà nhu thế là đc rồi, truyện đánh vào tâm lý người đọc, kiểu trnh thám huyền bí, chứ k phải truyện ma như nhiều người tưởng. Đọc truyện đó xong cả đêm e k dám ngủ, nhìn đâu cũng tưởng tượng ra 1 màu đỏ. Hic!