Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? mình cũng phải tiếp xúc nhìu với CA,thấy đc nhì mặt trái của họ,thấy kinh tởm lắm.....còn hơn cả mấy đứa tệ nạn,CA chính ra lại sướng vừa đc bê tha ,vừa đc tiền nhìu ,vừa đc tiếng có nghề ngon nghẻ,oai như cóc,tởm lắm
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Khổ thân mẹ nó, mong mẹ nó sớm khỏi bệnh để lên diễn đàn chém gió với các chị em
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? tks Mẹ nó! ốm vẫn vào diễn đàn được, mỗi tội gió chém hơi bị yếu vì mệt, không nghĩ được nhiều.hic
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? chị ah! E không biết ăn tỏi, hành, các loại rau sống luôn.hic bài thuốc này không dùng được rùi. tks chị nhiều
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? ước có một ngôi nhà, một con 4 bánh và hai đứa con xinh ^_^_^ vậy đủ chưa cả nhà ?
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Hí hí. Các mẹ ước dơn giản thế. Đầy đủ thì phải thế này.. 1 chồng ( ngoan) , 2 con, 3 tầng, 4 bánh, 5 địa điểm du lịch mỗi năm,.. Thế mới đủ
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Hôm nay mà cho ước! E xin ước cho tgian trôi thật chậm đủ để ta kịp suy nghĩ và nắm giữ mọi cái, ( bi giờ thấy tiếc thời gian trôi quá nhanh và để mất đi nhiều cái mà mình không biết...)
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? hihi! mình theo chủ nghĩa thực tế mẹ nó ah, không yêu chủ nghĩa lãng mạn đâu! Vì thực sự để mất nhiều cái do tgian trôi nhanh quá chưa kịp soi xét mà bỏ qua. cái gì mất thì mới tiếc.Giờ thì vẫn ước như trên ƯỚC CHO TGIAN TRÔI THẬT CHẬM ĐỦ ĐỂ TA KỊP SUY NGHĨ VÀ NẮM GIỮ MỌI CÁI... có vậy sống mới không có sự hối tiếc!
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? có cái máy thì lúc nào thiếu mới in, có kho vàng thì chỉ ngồi không ăn tiêu dễ sinh bệnh tật lắm...hehe