cám ơn mọi người đã động viên em, em cảm động lắm.....cám ơn cám ơn. Em sẽ cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực.
cảm ơn bụt nhiều, nhưng con đã được đi biển rồi đấy, đợt đi biển thì con đâu có ốm, thế mà bây giờ thì trong vòng một tháng mấy lần ốm rồi, vừa sáng sớm nay con còn làm mẹ xì trét một trận tưởng cũng ốm luôn theo con . Bụt có cách nào khác không ?
Mùa này thời tiết ẩm thấp, nhất là vùng ngoài đó...đừng nhốt bé trong nhà nhiều..Hồi đó mình nuôi mấy đứa cháu: tụi nó thích đi với cậu vì được đi chơi nhiều: ra biển, đi về nhà Tự...Chẳng thấy đứa nào bệnh hết. Để H hòi thử bụt Hà nội coi sao ha!!
[-o< [-o< [-o< Ước gì ngày tháng qua mau, vì có câu : Thời gian sẽ là cục tẩy khổng lồ, sẽ xoá đi những chuyện đau buồn trong quá khứ " ....... trong lòng giờ sao trống trải quá
Cố gắng lên em, em đã quyết định đúng.mọi người hiểu, thương và thông cảm với em, và em đang có một tương lai tốt đẹp , sáng sủa ở phía trước : Điều đó sẽ là nguồn vui để em vượt qua khó khăn lúc này . Hãy vững tin lên em nhé !! Cả nhà LCM đang ở bên cạnh em đó
Cố gắng lên em, em đã quyết định đúng.mọi người hiểu, thương và thông cảm với em, và em đang có một tương lai tốt đẹp , sáng sủa ở phía trước : Điều đó sẽ là nguồn vui để em vượt qua khó khăn lúc này . Hãy vững tin lên em nhé !! Cả nhà LCM đang ở bên cạnh em đó
Em cám ơn anh Huy, cám ơn chị Nguyệt.........cám ơn tất cả mọi người đã luôn động viên, an ủi em. CÁM ƠN ! CÁM ƠN
Hải Yến lại đổi nick à ? Mình luôn lạc quan thì mọi việc đều có thể giải quyết được em ạ . Cố gắng em nhé .
:lol: Hôm nay là rằm Trung Thu rồi, ước gì tất các gia đình trong DD luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Ước gì tất cả những người làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con......trên cuộc đời này, luôn hạnh phúc :lol: [-o<
Mong sao các Bố /Mẹ / các con ở miền Trung sớm ổn định cuộc sống! Mong sao những mất mát sớm qua đi và nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người! Mong sao đừng có cơn bão thứ 2 như vậy đi qua đất nước chúng ta! [-o< [-o< [-o<
Biết rằng con đang ốm, mẹ Ớt buồn lắm. Mong sao cho Ớt mau khoẻ, không bệnh nữa, để mẹ Ớt yên tâm 8888 với hội 78 [-o< [-o<
Cám ơn cậu nhiều lắm! Ước cuộc sống không còn phiền muộn! Ước ngày nào cũng là cuối tháng !( để lĩnh lương :lol: :lol Ước ngày nào cũng được ước như vậy! :lol:
Hôm nay trời buồn trời mưa mãi từ sáng làm tôi đây cũng chạnh lòng......[-o< [-o< lạy trời đừng mưa nữa....
ước gì con trai đi mẫu giáo chịu khó ăn, không khóc nhè và đừng nói "mẹ ớt đừng cho tùng đi học nữa" vào mỗi sáng thức giấc. con như vậy mẹ đau lòng lắm [-X