Chào các mẹ, Minh la thành viên melinh, lâu quá không có bài viết nào để tham gia cùng các mẹ cả nhưng vẫn theo dõi các bài viết khác à :lol: . Mình hiện đang mang bầu được 9 tuần, đăng ký khám tại Phụ sản QT Sài Gòn vì nàh mình ở gần đó. Tuy nhiên, lần ghé đầu tiên, bệnh việnnày không mang lại ấn tượng tốt lắm cho mình . Vậy nên mình hơi lo lắng cho chuyện sinh nở về sau. Bé trước mình sinh ở hà Nội , có người nhà nên ko có vấn đề gì mấy. Mẹ nào có quen biết bác sỹ nào ở bệnh viện này thì chỉ cho mình với...Có thể nhờ vả một chút cho nó yên tâm... Cám ơn các mẹ melinh
Ở PSQT thì không cần quen biết như bệnh viện công đâu, bạn cứ yên tâm nhé. Tuy nhiên nếu quen được thì tốt hơn nhỉ. Mình có cô bạn mới sinh xong đang nằm ở đó thấy cổ khen bác sỹ Nga dễ thương lắm, bạn thử xem sao
Bạn à ! mình cũng dang mang thai 9 tuần đây .Hom qua minh mới diện kiến Bs Xuân Lan cũng chẳng mấy ấn tuợng cho lắm .Nhưng các mẹ ở đây va cả bên http://www.webtretho khen bác sĩ XLan và BV này lắm nên mình cũng định theo khám thêm vài lần nữa rồi quyết định luôn .Chẳng biết bạn khám BS nao và đã cho bạn làm Xét nghiệm máu chưa chứ mình thì chưa thấy làm gì cả xchỉ siêu âm thôi ,nghe nói dâu tuần thứ 9 là phải làm mấy xét nghiệm gì đó cơ mà.Có khi nào 2 mẹ mình sẽ gặp nhau ở BVPSQT o nhỉ?
Ờ.hồi nãy mình quên nói mình cũng giống bạn ở chỗ mình cũng đang sản xuất tập 2 và nhà cũng ở gần BVPSQT nữa dấy
Ở đây mình thấy các mẹ đang bàn về PSQT đấy , mẹ bé tham khảo xem sao nhé ... http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=6655
Melinh & mẹ Thiên Phú ơi, bác Xuân Lan vừa là Sếp, vừa là BS giỏi nên bận lắm. Khám bác này thì phải chấp nhận chờ đợi hoặc có khi đăng ký đỡ đẻ xong vẫn bị "hụt" vì bác ấy hay mổ cấp cứu. Có hômmình đợi bác ấy đi mổ đến 3 tiếng. Mình nghĩ không cần quen biết gì đâu. Ở đó không giống bệnh viện công của Nhà Nước. Quen hay không đều được phục vụ tốt vì mình trả "cả đống" tiền cơ mà :lol: :lol: Mình vừa làm xét nghiệm tổng quát hôm Chủ Nhật trước. Bạn khoảng 9-10 tuần thì BS sẽ cho xét nghiệm. Tổng chi phí xét nghiệm là 680K đấy nhé (chưa tính siêu âm), bao gồm xét nghiệm máu và nước tiểu. Hồi sinh đứa đầu mình khám với BS Tuyết Nga, trước đây là BS phó khao cấp cứu, hình như bây giờ đã lên Trưởng Khoa, nhưng không biết Khoa nào :lol: :lol: Hình như Khoa Hiếm Muộn hay KHHGĐ thì phải. Không biết có phải là bác Nga mà Jeany nói không. Bác này hiền, nhỏ nhẹ, dễ thương.