Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Đọc xong tớ thấy mất hết cả tinh thần, sao y tá với bác sỹ lại như vứt đi hết thế??? Khổ thân bà mẹ và cháu bé quá.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Đọc mà lộn ruột với bọn y tá, bác sỹ thất nhân thất đức . Nhắn với chúng nó đời có Nhân có Quả . Ghét !
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Ôi đọc mà thấy sợ wa',nhất là cảnh tự ngồi dậy lôi con ra.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện biết nói sao đây không còn gì có thể miêu tả được những ng đó nữa rồi chỉ còn có nước đêm chúng nó ra câu sấu thôi đúng là loài cầm thú .chỉ có loài vật mới ko biết thương đồng loại thôi chứ con ng ai lại khốn nạn như vậy ông trời có mắt nhất định những ng ác sẽ gặp quả báo thôi chỉ cầu cho những ng sản phụ khốn khổ như chị em mình sẽ ko gặp những trường hợp mất nhân tín như vậy.....
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Lương y như từ mẫu mà sao tàn ác wá nhìu khi ko bít lương tâm họ ở đâu? có bao giờ họ cắn rứt lương tâm ko?
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Nhắc đến lại đau lòng, ngày 29/7 vừa rồi, em gái mình nhập viện PSHN vì có dấu hiệu sinh non thai 25 tuần, em ấy sinh lúc 2h45 am hôm đó, nó đau suốt từ 10h tối hôm 28/7 đên 2h45am 29/7. Tối 28/7 siêu âm ở Hưng Yên vẫn còn tim thai, lên PSHN thì bác sỹ bảo tim thai ngừng đập và kích thích cho sinh, em mình đau suốt từ đó đến 2h45 am 28/7 mới sinh được, nhưng lúc nó sinh không có một bác sỹ y tá nào ở đó, em bé ra rồi nó mới hốt hoảng kêu bác sỹ, họ mới chạy đến. Nhà mình cũng đã nhờ vả bác sỹ, nhưng như thông thường thì nghĩ bao giờ xong việc thì gửi tiền cảm ơn sau. không biết có phải vì biết em bé không còn, không nỡ nhận tiền của sản phụ mà không quan tâm không, để em mình một mình sinh con. Ở PSHN thì vẫn là không cho mang điện thoại và người nhà theo vào phòng sinh, nên em mình phải một mình vật vã sinh con trong đau khổ ở đó, không có bác sỹ trợ giúp, động viên.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Chào chị! Em là thành viên mới của LCM. Em cũng muốn chia sẻ về vấn đề vô lương tâm của bác sĩ. Em mang bầu được 5 tháng là đứa con đầu của em. Sáng ngày 25/7/011 em bị ra máu ở âm đạo, em đến bệnh viện phụ sản hà nội ở đường đê la thành để mong sự giúp đỡ của bác sĩ giữ lại cái thai nhi, đến nơi là 7h sáng vào phòng cấp cứu để khám, người ta cứ đuổi ra bảo chưa đến lượt chờ xếp sổ, đưa tiền thì không dám lấy vì khi đó rất là đông. Vì chờ lâu em đã ko giữ lại được đứa con trai 5 tháng tuổi của mình. Em phải đẻ non và cũng tự mình sinh không có một bác sĩ hay hộ lí nào giúp đỡ. Đứa trẻ em sinh ra vẫn còn sống nhưng vì bé quá ko nuôi được. Nếu như những người bác sĩ hôm đó có lương tâm và trách nhiệm trước sự nguy kịch của em thì có lẽ đã giữ được đứa con trai của em. Vợ chồng em mong mãi đấy. Bây giờ phải chờ sang năm sau mới có thể mang bầu được.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Chia sẻ với bạn nhé. Đúng là đọc những bài này ko ai là ko phẫn nộ. Hy vọng những người làm nghề y đức đọc được những dòng này
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Xin chia sẻ cùng em, chị biết em đau khổ thế nào, nhưng hãy gắng gượng và vượt lên lỗi đau, đừng để đau lòng quá lưu luyến con quá mà không tốt cho cả mẹ cả con em nhé! Chị cũng phải động viên em gái chị như vậy đó. Em hãy gắng chăm sóc sức khỏe cho tốt, sau 6 tháng em hãy có bầu trở lại nhé! Gắng lên, chị chúc em mau khỏe và sớm có tin vui!
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Nghe chuyện các bạn kể mình cứ nghĩ các bạn đang ở 1 khu miền núi xa xôi, hẻo lánh không người qua lại nào đó chứ, ai ngờ ngay Thủ đô Hà Nội. Bọn bác sỹ, y tá khốn nạn thế. Chúng nó cũng bầu bì, sinh con mà sao k có tình người vậy? Mong cho các bạn ổn tinh thần và sớm chào đón con ngoan.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện vụ này lâu òi mà đọc lại nghe tội nghiệp 2 mẹ con.........
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện phải truy tố là đúng vì nếu như sản phụ mà ko khỏe mạnh thì có lẽ cũng chết oan rồi ko phải là 1 mà là 2 ý, hic, kiểm điểm xong biếu lãnh đạo phong bì là vẫn được làm ý mà, luc bác sĩ chó chết......................lương y như quỷ dữ thì đúng hơn....
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Trước tiên mình xin lỗi chủ top. Chuyện này là có thật k vậy, ai đã từng sinh con thì biết đấy, làm sao mà lôi con ra dễ dàng thế được, một người phụ nữ sinh cần phải có mấy bác sĩ và mấy y tá hỗ trợ nữa mà. Khó tin lắm các mẹ ơi.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Phụ nữ chúng mình khổ nhỉ? Mang nặng, đẻ đau, nuôi con đêm hôm, gặp anh chồng nào tốt thì còn đơ, anh nào ko ra gì thì càng khổ hơn!!! Mình thấy, cứ vào viện nhỏ, ko phải chuyên khoa, ko phải trung ương thì mình còn được quan tâm hơn ý!!! Đẻ đứa thứ 2 ở C xong, ân hận vì vào đấy, đông giã man con ngan, đông quá! Đẻ cu lớn, tiêm có 5 ngày KS, cu bé, đủ 5 ngày, về lại phải uống tiếp, khổ thân con, chả có sữa mà bú, khóc lắm, mãi sau mẹ mới nghĩ ra!!! Đau!!!
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện ui cái bọn đó nói làm j giờ em hận bọn bác sĩ và dược sĩ thấu xương em đang bực mình đây ạ....cái j mà lương y như từ mẫu....em nó nói vậy cho vui chứ có thấy vậy đâu em biết mình ko xin thường đc nên xin mổ nó bày đặt sinh thường cho tốt rùi để em đau chết đi sống lại rốt cuộc có sinh thường đc đâu vẫn phải mỗ....nay con em bú sữa mẹ ko đc căng sữa đau chết đc phải hút sữa bằng tay...mới sinh mà rút sữa đến tay lưng rụng rời đi mua thuốc cai sữa nó ko bán nó nói sữa mẹ hiếm để ng nhà hay cho con ng khác bú cũng đc....thấy nó nói chuyện mắc cười hok...em đâu có rảnh làm chuyện bao đồng vắt sữa cho con ng ta trong khi mình đau tay chết đc rùi con em nó ti đau wa' em chịu ko đc thì đâu có rảnh cho con ng ta ti....pó tay cái bọn này....mình là ng trong cuộc mình biết mình cần làm j và làm j tốt và tiện cho cả mẹ và con...mà bọn nó làm như bọn nó có lương tâm lắm ko bằng.....con em em thề ko bao giờ cho làm bác sĩ hay dược sĩ vì em ghét bọn đó hành hạ em như thế nào...chán thật....
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Ui đọc cái bài viết này mình nhớ lại cái bức xúc cách đây ko lâu... em chồng mình ra nước ối rồi ở nhà chở vào bệnh viện đại học y dược ( vì em mình hay khám thai ở đó) bên đó nói ở đây ko có khoa nhi muh em gái mình bị bể ối như thế muh chưa đau bụng chắc chắn sinh bé xong phải mang bé đi gửi khoa nhi để cho bé nằm đèn gì đó, rồi kêu qua từ dũ... thế là lại đi qua từ dũ ngồi đợi gần 2 tiếng rồi muh sao ko ai kêu tên mặc dù đã đăng ký sinh mổ ( vi bên đại học y dược nói phải mổ thôi mới an toàn cho bé ) liền chạy ra hỏi y tá nhận bệnh thì bị quát chửi ko thấy mọi người đang ngồi chờ àh khi nào đến lượt người ta đọc tên thì vào , đã nói tình trạng bể ối rồi.. hỏi người bên cạnh thì nghe đâu đã vào cách mình 3 tiếng muh chỉ mới gần đến lượt thôi... choáng quá... thế là mẹ chồng mình quyết định chạy sang bệnh viện phụ sản quốc tế luôn...ui trời qua đây mới thật sự nhẹ nhõm, bác sĩ và y tá đều rất tận tụy dù mình kêu sinh mổ nhưng bác sĩ trưởng khoa bên ý nói có thể sinh thường được nên sẽ cho thêm 2 tiếng nằm đợi nếu ko thể thì mới mổ , em mình sinh thằng bé thật nhẹ nhàng, sinh thường lại tâm lý nhẹ nhàng nữa nên mình cạch cái bệnh viện đại học y dược và từ dũ luôn... bực cả mình ko hiểu sao coi rẻ mạng của con người đến thế..... nhắc đến 2 chữ từ dũ lại thêm 1 chuyện đau lòng của cô hàng xóm, bị đau bụng ngay đêm 30 tết, vào từ dũ kêu đau bụng quá y tá bác sĩ kêu vào nằm đợi sinh, rồi mấy bà 888 đó tụm năm lại 888, ở đây sản phụ kêu sinh quá trời ko nghe , mãi sau sản phụ khác phải kêu dùm, mấy bà đó chạy ra thì mẹ sinh bé ra chậm quá, bé bị nghẹt thở muh chết... thật đau lòng cãi cọ, thưa kiện với tụi bệnh viện cũng chả tới đâu , đau lòng nhất là sau 9 tháng 10 ngày vất vả mang thai khi sinh ra lại chết như thế.... mình nghĩ muh tức giận các bác sĩ và y tá ko có trách nhiệm, đã biết tính ko cẩn thận , thiếu kiên nhẫn thì đừng thi vào ngành y để rồi..... bực quá nhắc đến lại thấy thuơng cho những người bị tai nạn kiều như thế
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Hic'! Nếu đúng sự việc sảy ra như vậy thì thật là 1 thảm họa ngành y. Có lẽ nên đặt camera trong bệnh viên, trong từng ngóc ngách của bệnh viên vừa tránh được những việc nhận tham ô hối lộ, vừa tránh được những thảm cảnh như vậy các mẹ nhỉ.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Giờ này lại có cả trường hợp như thế này nữa cơ ah,thật tác trách quá
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện h cứ bước chân vào cổng bệnh viên là phải cho đồng tiền đi trc, ko thì ngta ko làm cẩn thật cho mình, đặc biệt là chuyện sinh nở, khổ thân đứa bé quá, mong con đc an nghỉ