có nhà em nữa chứ en KH năm 17t giờ đã có 2 nhóc rù nhưng hihihhihih toàn gái à ,có mẹ nào muốn thông gia không em ở HN nha
tìm đc đúng nhà rùi hihihi. mình chống lâỳ năm 20t hơn mẹ memisu tí. lúc lấy chồng tụi bạn cứ bảo dê sớm nhưng mình k sinh vào giờ dê tháng dê và cũng k dê tí nào mình hứa, mình thề, mình đảm bảo mình ra nhập hôị vơí nhé làm thông gia nhé mẹ memisu mình hai tay 2 súng đây ^^
Em nữa cả nhà ui!!! Em chống lầy từ khi 22 tuổi (âm). Sớm nhể hi hi!!! Bi giờ được hơn 1 năm rùi. 2 vợ chồng em mấy tháng nay mong có bé quá mà chưa thấy gì . Chúng em đang mong quá cơ, hix hix. Cho em nhập hội với ạ!!!!!!!!!!!!!!
hay quá cho em nhập hội với. Em là thành phần sợ ế nên lừa được anh chàng cũng phải cưới luôn. Em KH năm 20t rồi sinh luôn năm đó, jờ con e được 3 năm rồi. Sau này là em cũng được làm mẹ vợ sớm đấy. Lên chức sớm thích nhỉ. hiiiiiii
theo mình nếu 25t âl mà cưới chồng như trước đây mấy ăm thì cũng bình thường,còn bây giờ mình thích con gái 27t âl cưới là đẹp nhất.Mình cũng 25T âl lấy chồng bây giờ có 1 con gái 6t và một nhóc sắp chào đời ,mình thấy bình thường
hehe mọi ng cứ thảo luận về chuyện lấy chồng sớm chứ. E thấy có ng lấy chồng còn sớm hơn. E thấy tầm gần 25 là vừa vì trước năm 30 tuổi mình nên xong đứa thứ 2 chứ ngàoi 30 đẻ khó lắm
Em 22 tuổi lấy chồng, 23 tuổi có con. Giờ thấy quả là vất so với chúng bạn, nhưng được cái tâm trạng yên ổn và chí thú làm ăn ghê lắm. Kết hôn sớm chỉ sướng với người hạnh phúc thôi. Còn không hạnh phúc, kết hôn sớm, chua chát lắm.
Hôm nay mới phát hiện ra tocp này cho mình tham gia với . Mình cũng kết hôn năm 23 tuổi đây .Giờ thì cũng 2 nhóc rồi đã hoàn thành nhiệm vụ .
có mình đây,mình lấy chồng năm 20 tuổi đến hơn 22 tuổi đã có 2 bé rồi,một bé sn 2002,1 bé đầu năm 2004,hì mình tự thấy mình cũng hơi nể mình vì toàn tự lo không có người thân nào bên cạnh cả
- Cho mình tham gia nữa. sao hội mình vắng quá nhỉ? có lẻ mình chưa có bé, nên vẫn còn rãnh hơn các Mẹ nhỉ?
em nữa đây,năm thứ 4 đại học,22t,có 1 baby 4m,hiện tại bảo lưu ở nhà nuôi con,giờ nghĩ đến học hành ngại quá,đôi khi thây chúng bạn còn nhởn nhỏ phấn đấu cho sự nghiệp ăn chơi mà thèm....
Có em nữa, 24t, 3 tháng nữa có bé bi đầu tiên. Em thấy lấy chồng sinh con sớm cũng có cái hay. vài năm nữa là ổn định con cái chỉ còn mỗi việc làm giàu thôi.
e cũng xin gia nhap,e cưới chồng năm 20t,đầu năm 2009,giờ con được 1.5 tháng rồi.vẫn phè phỡn đi chơi,ko thấy khổ gì cả.ko biết sau này thì sao