“Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Sale online, 8/6/2011.

Tags:
  1. emladeyeu

    emladeyeu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  2. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Cuộc đời sao lắm trái ngang...buồn, chả biết nói gì
     
  3. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Hay đấy
    Đủ 30 char chưa ? Chưa à , nữa nhé
     
  4. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Cảm thông với những chia sẻ rất thật của bạn. Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cũng có thể hiểu thêm và học hỏi thêm về hạnh phúc gia đình.

    Mình xin chia sẻ một vài suy nghĩ:

    " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" câu này không phải vô lý. Nhiều đôi yêu nhau đến 8 , 9 năm. hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Cảm giác ko lấy được nhau thì nhẩy xuống sông Tô tự tử cho xong. Nhưng khi họ lấy nhau sống cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, rồi chuyện con cái, cơm áo gạo tiền .... ngày này qua tháng nọ cứ như vậy họ quên mất rằng họ đã từng yêu nhau.

    Rồi dần dần cảm giác như người đó tồn tại như là cái j đó tất yếu hiển nhiên và gánh nặng tâm lý chứ ko như hồi còn yêu nhau là Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh ấy/ cô ấy cho con hay cảm ơn trời đã cho chúng con gặp nhau. Còn bây giờ là " Tại sao ông trời lại bắt con tù chung thân với một kẻ mà con đã chán ắc rồi? (mặc dù kẻ đó ngày xưa con có xin ông trời cho con được ở bên anh ấy/ hay cô ấy)

    Còn khi bạn yêu người kia ko dc ở cạnh anh ấy vì anh ấy có gia đình và bạn cũng có gia đình. Bạn sẽ ước ao bạn sẽ thèm muốn. Đó cũng là điều dễ hiểu vì con người ta thường thích những gì ko thuộc về mình vì mình nhơ có câu nói " Nhớ người yêu nhất là khi người đó ngồi ngay bên cạnh mình nhưng người đó ko phải là của mình".




    Phải chăng là " Trong chán, ngoài thèm " ?

    Hãy cứ thử nghĩ xem biết đâu chồng / hay vợ bạn . người mà bạn đang cảm thấy chán lắm rồi lại là một mẫu người mà một ai đó đang thích và để ý và còn mong muốn có được? Còn cái người đàn ông mà bạn đang yêu và nhớ nhung lại là người mà vợ anh ta cũng đã chán ắc từ lâu.

    Cuộc sống ai cũng như ai thôi không ai hoàn hảo cả . Nhưng nếu chỉ nhìn vào mặt tốt thì thấy mọi thứ thật tuyệt vời ( khi yêu ). Còn khi không thích nhìn vào mặt tốt nữa thì trao ôi có vô số những điều ko tốt có thể liệt kê ra khi nghĩ về người đó.

    Các bạn ạ. Nồi cơm chúng ta ăn hàng ngày nó cũng như cái gia đình của chúng ta vậy. Tại sao cả đời chúng ta ăn cơm? Rồi một ngày nào đó chúng ta tự hỏi tại sao ngày nào cũng phải ăn cơm, ăn rau . .. chán lắm rồi. Và có những người hất đi cả cái nồi cơm gia đình đó. Nhưng dù có ăn nhà hàng hay ăn phở ăn mỳ tôm thì đảm bảo các bạn ko trụ được quá 10 ngày vì các bạn sẽ thấy sót ruột và rồi lại muốn ăn bát cơm cho nó chắc bụng làm tí rau cho nó đỡ sót ruột. Lúc ấy có lỡ hất cài nồi cơm cũ đi rồi thì cũng lại cần có một nồi cơm mới.

    Bạn emladeyeu thân mến. Mình biết bạn đang yêu, yêu mãnh liệt như hoặc hơn cả hồi bạn và chồng bạn yêu nhau trước khi cưới.

    Ko chỉ riêng bạn mà mình nghĩ là có nhiều người tự hỏi lòng mình câu hỏi giống như bạn : "Tại sao anh không sớm thuộc về em?!"

    Nhưng xin tĩnh tâm nhìn lại và hãy tự vấn một âu hỏi nữa : "Nếu anh là người em gặp , em yêu, em lấy và thuộc về em từ đầu thì sau cái mốc 4, 5 năm kia chúng ta sẽ như thế nào? Hoặc Nếu bây giờ được ở bên nhau thì trong 5 năm 10 năm tới liệu anh có lại trở thành cái tất lẽ gĩ ngẫu trong cuộc sống của em hay ko? "


    Tất cả mọi điều trong cuộc sống đều do chúng ta tự lựa chọn và tự tuyết định. Kể cả là việc kết hôn, lấy chồng lấy vợ. Ko ai dí súng vào đầu bắt chúng ta làm.

    Vậy khi đã quyết định một việc gì đó chúng ta đừng ân hận vì những gì chúng ta đã quyết định và đừng đổ lỗi cho bất kỳ điều gì khi dù sau này chúng ta nhận ra quyết định của chúng ta là đúng hay sai.

    Có một điều này nữa xin chia sẻ với các chị.

    Thực sự khi làm bố làm mẹ rồi mình mới hiểu cái câu : "Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ".

    Thực sự bây giờ bản thân mình làm gì, mình sống thế nào cũng ko còn là vì mình nữa mà vì con là nhiều hơn.
     
    Sửa lần cuối: 5/8/2011
  5. vuhoang2005

    vuhoang2005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Các mẹ ơi, thế có người phụ nữ nào vừa yêu chồng và vừa thik một người đàn ông đã có gia đình khác không? Cả người phụ nữ đó và người đàn ô kia đều không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của mình. Họ chỉ thik nhau (không muốn gọi là yêu) đơn giản thế thôi. Liệu mối quan hệ đó có tồn tại được lâu k nhỉ?
     
  6. Mẹ Bill Đỗ

    Mẹ Bill Đỗ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Ước gì mình được sống cùng chồng, bill và ông bà ngoại Bill!!!
     
  7. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    cuộc đời thì cái gì cũng có thể mà, chuyện này mình biết là cũng có thực tế ngoài đời
     
  8. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    còn 1 ngày nữa là đi sinh em bé phút giây này hồi hợp và thăng hoa quá
     
  9. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    QUOTE=bachip;6315071]cuộc đời thì cái gì cũng có thể mà, chuyện này mình biết là cũng có thực tế ngoài đời[/QUOTE]

    Sao bạn ko viết tiếp cái kết cục của câu chuyện đi bạn ? ... Mình tin là kết cục sẽ ko vui vẻ gì cho cả 2 người phụ nữ và đàn ông " chỉ thik nhau - ko muốn gọi là yêu" .
    "Các mẹ ơi, thế có người phụ nữ nào vừa yêu chồng và vừa thik một người đàn ông đã có gia đình khác không? Cả người phụ nữ đó và người đàn ô kia đều không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của mình. Họ chỉ thik nhau (không muốn gọi là yêu) đơn giản thế thôi. Liệu mối quan hệ đó có tồn tại được lâu k nhỉ?"
    to Vuhoang2005 : Tâm sự của bạn .... nó vừa mới xảy ra với tôi và người vợ mà tôi yêu . Bạn hãy tìm phia trên nick Emladeyeu để xem nhé. Mình là người chồng trong câu chuyện đó.
    Câu chuyện của mình hiện tại vẫn đang tiếp diễn . Từng giờ, từng phút, từng giây đối với mình lúc này quí hơn biết bao giờ hết các bạn ạ. Mình đang rất nỗ lực thay đổi con người của mình để mong rằng sẽ bù đắp đc phần nào tình yêu đã phai nhạt của vợ mình dành cho mình.
    Trong sự sai lầm của vợ mình ( đã ko kiềm chế đc tc of mình), mình biết nguyên nhân chính là do mình và nx bức xúc của cs quanh vợ mình gây ra. Chính vì vậy đến giờ phút này, sau khi mình biết hết chuyện qua box này ( Vợ vc mình đã mất ngủ 2 đêm nay chỉ để tâm sự và giãi bày nx nỗi lòng về cuộc sống và nx bức xúc trong cs sinh hoạt hàng ngày ) . Vợ mình cũng ko dấu diếm nx cảm xúc mà vợ mình đang phải trải qua khi nghĩ đến ng kia nữa. Là 1 người chồng đã rất yêu thương vợ và khi “được” vợ tâm sự chuyện tc của mình đang dành cho 1 ng đàn ông khác thế nào. Con tim mình đau thắt từng hồi, từng nhịp thở của mình dường như nó ko thể thoát qua đc sự nghẹn ngào trong lồng ngực. Mình vẫn phải cố gắng bình tĩnh để nghe bởi mình hiểu rằng, vợ mình vẫn còn “1 chút” tình yêu với mình thì mới “cố gắng” giãi bày lòng mình để đc chồng mình hiểu mình hơn nữa . Hơn nữa bản thân lòng mình cũng muốn hiểu đc hơn nữa ng vợ yêu thương của mình đang muốn gì. Càng nghe vợ mình tâm sự, mình lại càng thấy thương và yêu vợ hơn trước...
    Thật ra cs của gd mình đã có sự xáo trộn trong nhiều tháng trước khi sự việc lắng xuống mình đã quá chủ quan khi ko giải quyết triệt để sự bức này of vợ mình. Sự việc xảy ra kia nó cũng chỉ là yếu tố tất yếu phải đến khi vợ mình trong 1 hoàn cảnh, môi trường phù hợp thì hạt giống xấu kia sẽ đc sinh ra dưới sự sa ngã của lý trí và đạo đức.
    Giờ đây. Khi mình viết những dòng này . Mình không còn mong gì hơn là chờ đợi 1 sự tha thứ từ sâu trong đáy lòng của vợ mình. Mình mong muốn vợ mình hãy cho mình 1 cơ hội, có lẽ là cơ hội cuối cùng để mình sẽ cùng vợ xây dựng lại từ đầu 1 cuộc sống gia đình trọn vẹn với Tình Yêu & Hạnh Phúc mãi mãi bên nhau.


    To vuhoang2005 : Bạn à trước khi bạn quyết định làm 1 điều gì ko phải. Bạn nên nghĩ đến trước nx hậu quả mà mình sẽ gây ra . Hậu quả ko chỉ liên quan đến bản thân mình đâu, còn cả nx người xung quanh bạn…và cả người mà bạn đang có ‎ định “thik nhau” nữa đó . “thik nhau” ko đơn giản như bạn đã nghĩ đâu bởi vì ‎ thik của mỗi người đều khác nhau ‎. Bạn hỏi là “ Liệu mối qhệ đó có tồn tại đc lâu ko nhỉ . Lâu hay ko là do bạn và ng đấy . Nó cũng tỉ lệ thuận với Hậu quả mà 2 người sẽ gây ra cho nhau. Bạn có muốn thử phưu lưu mạo hiểm với bản thân mình không ?
     
  10. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,120
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Đọc các bài về một phút thật lòng, tự nhiên mình cảm thấy xót xa.
    Con người vốn dĩ tham lam, nhưng đừng lừa dối.
    Tôi đã nói với chồng: Là người đàn ông, đừng bao giờ để nước mắt của vợ mình phải rơi vì mình.
    Nhưng chắc tôi cũng khuyên các người vợ: Là phụ nữ, là mẹ, hãy đừng để con mình đắng cay khi phải gọi mình bằng "mẹ".
    Một phút thật lòng.
     
  11. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Một phút quyết định nông nổi thay đổi cả cuộc đời, thất vọng qúa lúc này đây đang trách bản thân. Không biết tương lai sẽ thế nào nhỉ???????????????
     
  12. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”


    Cảm ơn chị với những chia sẻ rất thân thúy và ý nghĩa
     
  13. Canhbuomdotham79

    Canhbuomdotham79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mọi thứ cứ mông lung quá, mình chưa biết nói ra điều gì cụ thể.............................................
     
  14. ha_huong

    ha_huong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    3,577
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    lúc nào cũng phải là chính mình chứ các mẹ nhể
     
  15. Cris

    Cris Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mình nghĩ bạn phải tỉnh táo để nhận biết mọi việc đang diễn ra. Thường thì mình luôn nghĩ về khía cạnh tốt với cái không phải của mình và mình lại hay bới móc những điều xấu của cái đang thuộc về mình :p. Nhưng hãy tỉnh táo để nghĩ rằng, cái không thuộc về mình khi là của mình có được bằng cái mình đang có không?! Chưa chắc đâu bạn ạ. Khi gặp mình cũng như khi mới yêu bao giờ họ chẳng muốn show những cái đẹp nhất ra, luôn xinh đẹp và thơm phức, nhưng khi về với gia đình, cô gái ấy lại đầu tóc mặt tối với con cái, nhà cửa, lúc gặp mình thì luôn tươi cười, nhẹ nhàng, nhưng khi về nhà lại cáu gắt với con cái cha chả ấy. Cái đó là sự thật mà. Rồi khi đối diện với nó, có khi bạn lại thấy hối tiếc cái cũ, giá mà... Nó chỉ là say nắng thôi bạn ơi, thực tế đi bạn ơi.
     
    Sale online thích bài này.
  16. loakentrangh_83

    loakentrangh_83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mình luôn cảm thấy lạc lõng và xa cách với những người mình đang sống cùng nhà, luôn cảm thấy bằng mặt mà không bằng lòng với những người gọi là người nhà chồng........
     
  17. MeTieuBao

    MeTieuBao Uy Tín - Chất Lượng

    Tham gia:
    16/10/2007
    Bài viết:
    1,702
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Hãy thử trãi lòng mình với mọi ng >>> bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn !!!
     
  18. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Hãy coi họ như ngưỡng người nhà mẹ đẻ của bạn. họ sẽ coi bạn như vậy
     
  19. Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Say nắng và thực tế là hai cái thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện song song

    Mình có đọc bài viết của Anh Nguyen Anh Ngoc: Người đưa ô và người đi cùng bạn dưới mưa, bạn chọn ai ?

    Câu trả lời có lẽ ai cũng có, nhưng đúng là ai cũng chọn người đi cùng bạn dưới mưa và...thỉnh thoảng vẫn nhớ về người đưa ô

    Mình rất tâm đắc với nhiều bài st của Anh Nguyen Anh Ngoc; Tks chủ topic tạo ra nơi cho mọi người trải lòng

    Tối thứ 7, tha thẩn nghĩ lung tung chút:rolleyes:
     
  20. hoangmai_baohan

    hoangmai_baohan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mình cũng có tâm trạng giống mẹ này đây
    Chỉ muốn ly hôn mà lại sợ con phải thiệt thòi vì con còn bé quá. Mẹ nên làm gì đây con? Mẹ hận người làm bố của con, lại thấy giận mẹ vì đã lựa chọn cho con một người bố không tốt
    Phụ nữ khổ cả đời cũng chính vì suy nghĩ này.Sao mà hận bản thân mình không thể tự giải thoát cho mình và con.
     

Chia sẻ trang này