Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em cũng thế nè, đi nằm từ 9h mà mãi ko ngủ được, lại còn đi vệ sinh nhiều nữa chứ, tối phải đi 3, 4 lần í
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chúc mừng meinxinh nhé, thế là mẹ nó đã cán đích thành công rồi, trộm vía em bé cân nặng thế là ổn quá rồi Chúc em bé ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em cũng thế nè, đi nằm từ 9h mà mãi ko ngủ được, lại còn đi vệ sinh nhiều nữa chứ, tối phải đi 3, 4 lần í
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chúc mừng meinxinh đã vượt cạn thành công. Meinxinh mở màn cho các mẹ sinh tháng 9 tốt quá rồi. Còn ít thời gian nữa thôi là mẹ nào cũng đươc gặp con, được ôm con rồi. Vui quá đi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chúc mừng mẹ meinxinh nhé. cầu mong các mẹ trong hội cũng giống mẹ meinxinh.cùng nhau mẹ tròn con vuông nào.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chúc mừng chị meinxinh cán đích thành công, chúc bé hay ăn chóng lớn ạ. Sáng nay tớ vào PSHN làm hồ sơ sinh rồi. May quá có ng quen dẫn đi nên chỉ 30' là làm xong hết cả xét nghiệm, kết quả thì khi nào có bác ý lấy luôn cho ko cần chờ đợi nữa. Thấy nhiều mẹ vào làm hồ sơ sinh thật ... mà chờ đợi thì lâu chứ ... mình may quá hihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình giống mẹ này rồi, xác định 1/9 mổ, dự sinh 12w là 9/9, tính theo chu kỳ là được 37w, vậy mà hqua đi s.a 2D bsi bảo là con 3422g, 39w2d, 23/8 sinh. Từ hqua vẫn lo lo ko biết thế nào, hay lại sang tuần chuyển dạ thì làm thế nào. Theo các mẹ liệu có s.a sai chút nào ko nhỉ, hic mình cũng mong được mổ đúng ngày đã chọn. Cân nặng của con thì mình ko tin lắm là chính xác, vì cách đây 2 tuần có 2,7 kg thui.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không siêu âm bé lên 1 hay 2 tuần là bình thường mà, ko có sao đâu, quá lên đến 3 hay 4 tuần thì lo thật
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không con em mới đc 35w cân nanựg 2,5kg...thế mà 2,3 hnay em hay bị đau bụng duới, đau dưới háng, tử cung nặng. Có hôm đau 2 bên bẹn ko đi được, hnay lưng còn đau nữa. Ko biết có sinh sớm ko, nhưng thật sự em thấy khó chịu lắm, ăn ngủ khó khăn quá...hu hu. Vừa muốn sinh cho con ra sớm vừa muốn con ở thêm trong bụng cho tăng cân....
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Thật ra về vụ siêu âm cân nặng của con thì em cũng ko chắc lắm đâu, tốt nhất là nên theo 1 chỗ từ đầu tới cuối í. Như chị gái em khám mấy nơi mỗi nơi 1 kết quả khác nhau. Hôm trc đi khám ở PSTƯ thì con được có 2,2kg, trong khi đó tuần trc đi khám con đã dc 2.3kg rùi, sau đó đi khám chỗ khác con dc 2.8kg hic hic
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hôm qua đi SA, 34w con được 2,3kg . Bác sĩ bảo hy vọng đến lúc sinh được 3kg. Thế này sợ lại giống anh nó rồi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Cái vụ này mình cũng thấy đúng. Hôm CN mình đi siêu âm, bs bảo em bé được 2033gr, mình lo quá vì đã 34w5d rồi, hôm thứ 5 có lịch khám với bác sĩ theo dõi, bác sĩ hỏi vừa siêu âm rồi có siêu âm lại ko bảo có, thì bác ý siêu âm xong bảo tối thiểu em bé cũng phải được 2.5kg. Chả biết đằng nào, AQ là lấy trung bình cộng, em bé được khoảng 2.3kg, hehe
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hn đi khám định kỳ, con đc 36w5d và nặng 2600gr, các chỉ số khác bt. Mình hỏi b/sỹ vậy có nhỏ ko thì b/sỹ bảo so với chiều cao và cân nặng của mẹ thế là được hihi ( tại nhỏ con quá ) đến lúc đi sinh chỉ cần đc 3kg là đc thì đỡ phải đẻ mổ và tốt hơn, hết.Vậy là có thể yên tâm chút chút rồi ...
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không chúc mừng meinxinh đã cán đích thành công nhé. Từ thứ 2 tới tớ bắt đầu bước vào 3 tuần bận kinh hoàng vì phải dạy dồn lên trước để kịp nghỉ sinh, hichic. Ngày nhiều thì 9 tiết, ngày ít thì 6 tiết, không biết có đủ sức mà chinh chiến không đây? Tớ đã xếp sẵn đồ vào viện vì sợ làm việc quá mức, với cả bé đầu cũng sinh sớm 20 ngày nên lần này cũng sinh sớm. Nếu có time tớ sez vào buôn chuyện với cả nhà, chúc cả nhà mình đều cán đích thành công.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mẹ nó giỏi quá vẫn đi làm được, tớ xin nghỉ làm dc 1 tuần rồi vì đi lại khó khăn quá! ở nhà suốt ngày nằm thôi, đứng lâu là ko thở nổi nữa!
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hehee, em vẫn đi làm nè, mình thấy khỏe khỏe thì cứ đi chị ah, hôm nào mệt mệt thì thôi, với lại tới cơ quan cũng ko phải làm gì
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mẹ thuymieu làm giáo viên ạ? hihi, bụng to mà đứng lớp nhiều chắc cũng mệt chị nhỉ. Em thấy mẹ nó dạy dồn 9 tiết một ngày mà hãi quá, hic, nếu là em chắc em xỉu mất thôi. Những ngày chuẩn bị sinh thường chỉ lên cơ quan để điểm danh thôi, hihi..