Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Hjx, khổ, khổ quá, em sợ lấy chồng rùi, sợ cả mẹ chồng lun, ko phải bà ý ghê gớm gì nhưng mà cái cách sống của bà ý khiến mình ngứa mắt, mịe, hơn nhau có mấy chục năm tuổi đời mà bộ óc chưa bằng đứa lớp 6.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! CÁc mẹ nó ơi! Nói tóm lại là: nếu bắt buộc phải ở chung 1 nhà mà không còn cách gì để thay đổi thì chúng ta nên tập sống chung với lũ vậy! Còn nếu được thì nên ở riêng cho nhẹ đầu còn kiếm tiền mà chăm lo cho chồng con chứ. Còn cứ căng thẳng mệt mỏi thế thì điên mất. Vì: Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời!
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Chiến dư lào đấy thuybdsducthinh? Nói thật với bạn tính mình rất nền tính, chẳng thích gây sự hay to tiếng với ai nên mới hay bị đè đầu cưỡi cổ huhu
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Biết là sống chung với lũ nhưng lũ là thời tiết, là khách quan, còn con người khó lường lắm chị ơi. Em thật sự vái bà cả nón rồi. Đợt vừa rồi ku nhà em nằm viện 9 ngày trời, nhiễm trùng tiết niệu, quấy khóc khổ sở. Trộm vía con em ổn ổn chuyển từ tiêm sang uống thuốc rồi. 9 ngày mà bà ra đc 3 lần, mỗi lần ra 1 lúc và chẳng mang cho em đc bữa cơm nào. Cháo cho cháu cũng chỉ mua đúng 1 lần. Chồng em như con thoi, gầy đến rộc người vì chạy đi chạy lại, vừa đi làm, vừa mua cơm mua cháo ngày 3 bữa, giặt giũ, đêm lại vào ngủ cùng 2 mẹ con. Vậy mà bà đi làm về sớm ko nấu cho chồng em đc bữa cơm nào chứ đừng nói đến chuyện nấu mang vào cho em. Mẹ đẻ em lại đang bận xây nhà ko thể bỏ ngang để ra với cháu đc, chỉ phụ đc về mặt kinh tế ( cho xiền ) Nhìn giường bên cạnh ng ta có nội ngoại anh em đến đông vui tíu tít thật lòng em tủi thân lắm. Mấy hôm đấy bà toàn xuống dưới cậu ăn ở đấy, ko thì ra ngoài ăn. Đến bây h về nhà đc 2 ngày rồi bà đi làm về vẫn đi chơi đâu ko biết, con quấy em chưa nấu đc cơm thì bà lại im ỉm ra ngoài ăn. Các mẹ có thấy MC em vô tư và hồn nhiên k? Em đã tự nhủ coi như là ko có rồi nhưng ức quá nước mắt cứ chảy thôi.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! ối!!! Lên LCM e mới mở rộng được tầm nhìn thêm một chút... Chia sẻ với mẹBobby!
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! công nhận mc sis vô đối thật.Cứ kệ thôi c ah,cứ việc mình mình làm chẳng cần nhờ vả rồi bà í lại đc thể kể công.mệt với mấy bà mc này lắm.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! mụ mị cả đầu óc,mấy hôm nay toàn nghe ch mẹ ch mà khiếp vía,may quá sau nay e k phải ở chung mc,nhất quýêt k ở
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Bình tĩnh nào, bức xúc thế mẹ nó. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà biết đâu mẹ nó lấy chồng lại hên không phải gặp thế thì sao nà, hihi
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Em chỉ mong ko ai lấy phải mẹ ch như em thì xã hội mới phát triển đc chứ ạ hichic
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! em nghĩ xã hội sẽ còn tiến xa nếu trên đời k có những bà mẹ chồng như vậy. Mẹ chồng em cũng khiếp lắm nhưng miễ cưỡng thì cũng có thể sống chung, nhưng đôi khi cũng xảy ra chiến sự ngoài ý muốn.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Sau này chúng ta có làm MC thì cũng mong ko ai bất hòa với con dâu. Chứ em cũng biết chiến tranh trường kì như thế này 2 bên đều căng chẳng sung sướng gì đâu ạ hic
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! hxhx, mình thì thấy mệt mỏi, nhưng k biết mc thấy thế nào nhỉ
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! đọc chuyện mẹ chồng chị xong mà em thấy sợ quá, lười quá thể đáng. mà em nói thật bà đến con mình còn chẳng nuôi thì ko thể hy vọng đc gì rồi ạ. chắc chỉ có ra ở riêng mới thoát kiếp nạn thôi
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! thank các bạn góp ý nhiều! Đợt vừa rồi khủng hoảng quá chồng mik đi liền 2 ngày ko về. Mik cũng ko í ới, than vãn gì, để xem MC xử lý thế nào. Mik chỉ bảo con để cho anh ý 3 ngày, nếu ko về con phải nói chuyện này cho ông và cậu biết để sau này có chuyện j` mọi người ko đổ hết lên đầu con. Đây ko phải lần đầu anh ý đi như thế, quá tang 3 bận con sẽ ko bỏ qua nữa đâu. Thế là bà tá hỏa! Gọi điện cho con zai ko đc lại nhờ hết bạn nọ bạn kia nhắn giúp. Bà lo mik ở nhà làm ầm ỹ lên 1 mình bà ko chống đỡ đc bảo mik về ngoại cho 2 đứa cùng suy nghĩ. Mà suy nghĩ cái j` cơ chứ. Cơ sự như thế cái chính cũng là ở bà cơ mà? Mik nhất quyết ko đi. Nếu đi là dại dột mà ng` ta lại nghĩ mik` hiền quá sẽ lại đè đầu cưỡi cổ tiếp. Tình hình đang căng lắm. Dư lào thì mik sẽ tâm sự sau nhớ
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Hồi nhỏ mc chị bỏ bê chồng chị tới mức cậu mợ phải đón về nuôi thì bảo sao hợp đc. Em thấy bà mc trong "cuộc chiến hoa hồng" đã hãm mẹ chị còn hãm hơn ý. Đến là bó tay.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Lâu không vào LCM, thấy tình hình của mẹ nó có vẻ căng quá! Chia sẻ cùng mẹ nó! Thôi biết là như vậy thì mình phải tự lo lấy thân mình thôi chẳng trông mong nhờ được ai đâu? Mọi việc nên bình tĩnh! Nhưng chồng bỏ đi mấy ngày không về là phải làm rõ ràng chiến đấu đến cùng mẹ nó ah! Được 1 lần sẽ có nhiều lần khác tiếp diễn, đừng để lờn thuốc nha! Chúc mọi việc vui vẻ, êm xuôi!
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Bạn ơi,mình cũng có mẹ chồng như mẹ chồng bạn.Cũng về nhà chồng không vàng,không tiền,không j lót tay.2 vc ở riêng mc ko cho dù 1 cái bát.Mình cũng đã như bạn,rất tủi thân.Nhưng mình nghĩ,bạn nói hơi quá.Chỉ 1 đoạn thôi mà bạn gọi MC bạn bằng đủ các ngôn từ như mấy bà hàng tôm hàng cá,làm cho người đọc cảm thấy bạn là người không lễ độ lắm(rất xin lỗi bạn).Phận làm dâu,ai tốt phước thì rơi vào gd có của ăn của để,đc mẹ chồng yêu thương...Số mình hẩm hiu thì mình ko đc j cả.Nghĩ cho cùng,bạn còn có cái xe wave mà đi,còn có của hồi môn mà bán,như vậy là bạn sướng hơn mình rất nh rồi.Nhưng nếu bạn yêu chồng thì ko nên nói mẹ chồng như vậy,chả có đứa con dâu nào dám gọi mẹ chống là"nhà nó,bà ý...".Như vậy dù mình đúng thì cũng là vô lễ.Bà nh tuổi rồi,bà thương con thì bà trông cháu,còn nếu không bà ko trông cũng ko trách đc bà,mình là bố là mẹ,bổn phận chăm sóc con cái mình là của mình,không thể vì thế mà soi mói bà đc.Mình sinh cháu đc 11 ngày mẹ chồng mình mới đến thăm cháu,cũng ko cho cháu 1 cái gì,đến giờ con mình 4T rồi bà vẫn chưa cho vc mình và cháu 1 xu,nhưng mình nghĩ bà đã cho mình thứ mình cần nhất là chồng mình.Vậy nên mình ko quan tâm,cũng chả nghĩ ngợi làm gì.Đọc xong mấy bài post của bạn tớ thấy chả ai comment j nhiều,vì chả ai ủng hộ cách nói năng của bạn.Nó có vẻ gì đó ko chừng mực.Tất cả những câu từ ko đc lễ phép bạn đều phô ra hết để diễn tả suy nghĩ của bạn về MC.Tớ thấy hơi buồn cười khi con dâu so đo chuyện mẹ chồng không đóng góp tiền ăn,tiền sinh hoạt.... Rất xin lỗi bạn vì có thể tớ có nhiều lời sẽ làm bạn khó chịu.Nhưng tớ thấy hoàn cảnh nhà chồng bạn và mẹ chồng bạn gần giống của tớ nên tớ có vài dòng chia xẻ với bạn thế thôi.Bạn cũng nên xem lại mình bạn ạ.Chồng bạn sẽ ntn khi biết bạn nói về mẹ a ấy thế này?Và theo cách bạn nói,bạn tả,bạn soi xét mẹ chồng thì tớ nghĩ bạn cũng ko phải ng hiền lành.Rất có thể sau này bạn sẽ là 1 ng mẹ chồng còn quá quắt hơn mẹ chồng của bạn rất nhiều. Chúc bạn chiếm đc nhiều tình cảm của MC và có cs dễ chịu hơn.Chúc e bé của vc bạn ngoan,mạnh khỏe THÂN !
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! e đọc bài cua chị lần 2 rồi mà vẫn thấy bwcs xúc y lần 1, hix, nhiều người sống quá đáng thật
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Nhất trí quan điểm của mẹ này, mẹ Bob cũng nên xem xét lại mình, tiên trách kỷ - hậu trách nhân bạn ạ! chúc mẹ nó mau tìm được sự cân bằng