Các mẹ ơi giúp em với. em đến khổ với thằng ku nhà em ma ko biết phải làm cách nào.mới bắt đầu sang tháng thứ 4 này ku nhà em lại có cái tật gắt ngu kinh khủng. Dù là buồn ngủ lắm rồi nhưng cứ phải khóc 1 hồi mới chịu ngủ ( ít nhất là 30p). mà chỉ bắt mẹ bế vác và đi dong dong chứ nhất định ko chịu bế ngửa, rõ ràng là đã ngủ rồi, mẹ lừa bế ngửa ra vậy mà biết liền, lại khóc thét lên.thời gian trước chưa đi làm thì ko sao, nhưng tuần này em hết thời gian nghỉ bắt đầu đi làm mà tối về con cứ 2 lần gắt ngủ, mẹ phải đứng bê vác đến dã dời cả tay. bà ngoại lên bế cháu nhìn mẹ mệt nhưng cũng lắc đầu bó tay vì bà bế còn quấy hơn. Mẹ nào có kinh nghiệm quý báu gì hãy truyền đạt cho em đỡ khổ với. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.
ui ui...sao ku nhà mẹ giống bé nhà mình thế. Cũng 4 tháng mà lúc nào cũng gay khóc cho một trận mới ngủ và cũng toàn đòi mẹ bế thôi. Lúc đầu mình nghĩ con bé nhõng nhẽo mẹ hay đói nhưng cho ăn thì con bé càng khóc nhiều hơn. Mãi sau này mình mới phát hiện là tại vì mình không vỗ con ngủ khi con mới bắt đầu bùn ngủ mà chờ lâu quá nên con bé gắt lên. Bây giờ mình thấy con nằm gãi tai hay dzùi mắt là mình ấp bé ngủ ngay. Mình làm vậy thì thấy con bé è è xíu là ngủ đến sáng hà (trộm vía :bear: ) Mẹ nó thử để í xem thế nào nha... À, mà khi ấp bé ngủ mẹ nó nhớ tắt bớt đèn nhé vì khi bé thấy đèn sáng quá bé càng khó tập trung để ngủ