Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Bản thân các em bé khi học mẫu giáo đã biết xe cứu thương là một trong các loại xe được ưu tiên, còn chúng ta, bố mẹ chúng - hãy là những tấm gương việc tốt cho con em chúng ta học tập!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Ôh, mình sẽ tuẩn thủ luật lệ, nhường đường cho xe cứu thương, thanks for sharing
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Chủ đề rât hay nhưng mà trong giao thong đô thị kho noi quá. Nhiều lúc tắc đường muốn tránh cho xe qua mà ko biết tranh đi đâu. Người dân thì cứ đấu đầu nhau. Bên nọ chen lối của bên kia ko đi được. Thật đang buồn
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương e xin ủng hộ chủ topic hai tay luôn ạ.Nhiều lúc đi ngoài đường mà thấy xe cứu thương hú còi inh ỏi trong khi có 1 số phương tiện cứ làm như ko liên quan gì đến mình,chẳng né tránh hay nhường nhịn gì cả.Mà trong mỗi chuyến xe hú còi như thế là mang theo bao nỗi âu lo của những người có người thân đang giành giật từng giây từng phút thời gian.......
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương ôi cảnh tượng các xe tham gia giao thông thấy xe cứu thương mà vẫn cố tình vượt , có lúc được phép vượt đèn đỏ thì các xe khác cũng vượt theo, thấy mà sợ Cùng chủ topic kêu gọi mọi người "nhường đường xe cứu thương, cứu hỏa" nào
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Em nhường luôn, em đi bộ và đi xe bus công cộng à. nhường đường thoải mái.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Không chỉ riêng Hà Nội đâu, sài gòn cũng thế... nhiều khi thấy người dân cứ dửng dưng đứng chặn đường xe cứu thuơng dù nghe còi hụ liên tục như thế bực không chịu nổi... sao mọi người lại ko chịu ý thức điều nhỏ nhặt ấy nhỉ ? mình Ủng hộ ý kiến nhường đường cho xe cứu thương
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Đường Hà Nội chỉ thưa người trong khoảng 2-4h sáng thôi còn lúc nào cũng đông nhưng mỗi chúng ta có ý thức nhường đường thì cho dù đường chật, xe cứu thương vẫn có thể qua được nhanh chóng. Vấn đề là ở chỗ ta có muốn nhường hay không mà thôi. Mọi người ơi, chúng ta hãy chậm 1 phút để đem lại sự sống cho 1 người.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương bài này hay quá, nhưng như thế mới là người Việt Nam mẹ nó ạ, mọi thứ đều phải bon chen mà sống mà
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Chỉ dừng lại mấy chục giây cho xe ưu tiên thôi đâu cần tốn kém thời gian gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống mà phải bon chen? @Chủ topic: Mình đã từng trải qua cảm giác gio^'ng ba.n. Là con người thì ai cũng có lòng thương yêu nhân loại, nhưng khi mà cái no còn chưa đáp ứng thì cái "nhân" bị la~ng quên. Mình cu~ng đa~ từng không biết dừng khi xe cấp cứu chạy. Bởi vì mình không được dạy kỹ ở nhà trường cũng như đọc báo chí về điều đó, nghĩ lại thiệt là tội lỗi!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mình đồng ý với bạn,đúng là chẳng tốn kém gì chút giây phút cả với lại cứ thử nghĩ xem nếu người trong xe đó là một trong số chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng chấp nhận ít giây đó à.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Đúng đấy, trước hết hãy vì chúng ta, vì người thân, quen của chúng ta hãy đi chậm vài giây để nhường đường cho xe cứu thương.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Chuyện này ở các nước tiên tiến là đương nhiên, có xe cứu thương cứu hoả là mọi người lập tức dừng lại/nhường đường. Nhưng ở VN thì ko vậy
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Cứu được mạng người phúc đẳng hà sa! 1 giây cũng có thể làm nên kỳ tích! em xây thêm viên gạch nữa cho phong trào này!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Cái này mình phải tuyên truyền trên tivi, radio thường xuyên thì mới ảnh hưởng sâu rộng được các chị nhỉ? Chuyện căn bản nhất mà bây giờ nhiều người cũng không biết, hơi buồn.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Em nhất trí với ý kiến mẹ này. Hình thức tuyên truyền nên rộng hơn để nhiều người biết hơn nữa thì tác dụng mới được phát huy cao,
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Chúng ta không dễ gì đưa được những thông tin này lên báo, đài. Nhưng chúng ta có thể gửi thông tin này cho những người bạn qua email, qua facebook... Một người chỉ gửi được cho vài người nhưng nhiều người cùng gửi thì sẽ có nhiều người biết. Nhiều hạt cát sẽ tạo nên sa mạc, nhiều giọt nước tạo nên biển lớn.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Gần như ngày nào mình cũng gặp cảnh xe cứu thương ( cứu hoả, cảnh sát) hụ còi váng đường, nhưng rút cục vẫn chẳng thấy chạy nhanh hơn được là mấy. Xe cộ nhung nhúc, chen lấn nhau từng tí một, cũng muốn nhường đường lắm, nhưng biết tránh vào đâu, dạt vào chỗ nào? Mỗi khi xe cứu thương có thể đi qua, các xe khác thi nhau chạy theo để tận dụng khoảng đường ưu tiên,. Thật là hết chỗ nói.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Em đi trên đường thấy nói chung mọi người cũng đều có ý thức nhường đấy chứ ạ? Chỉ có điều đường đông quá muốn nhường xe cũng chịu, gian nan nhất là cái giờ tan tầm, lúc đấy phải có ý thức cao độ.