Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào haaaaaaaaaaaa............. ông mà cứ xông pha phen này là zễ bị ném đá lắm đóa =))
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ấy ấy đừng ném đá tội nghiệp. Vỡ đầu như chơi ấy chứ. Mà mình thích ăn nem Thanh Hóa đấy nha, thích ơi là thích, thích cực
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Anh kia sắp thành HOT BOY của hội mất thôi, ở đây đa số là chị em phụ nữa =)), cái kiểu chém của anh thía này nói ế khó tin lắm cơ . . . . . Alo Alo, cả nhà ta cùng nhau chia sẻ các nguyên nhân dẫn đến sự việc "ê sắc ế" và cùng nhau bàn cách khắc phục nào!!!! ai ủng hộ thì em tks and comment lại cho rôm nhé^^ à quên, tiện thể mỗi ng cho 1 màn chào hỏi giới thiệu tẹo chứ nhỉ
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào thích àh, thích thật đấy. thế ghé nhà tớ đi, hôm nay còn 3 chục nà. ủng hộ hết lun nhớ
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Anh nói chuyện co duyên thế này thì chắc là kén qua chứ làm gì mà ế được, chả tin đâu )
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào tối thứ 7 nằm nhà lướt web... ko đi chơi, ko người rủ đi và ko rủ ai...trong đầu chỉ có 2 chữ "kiếm tiền"!!! mất lòng tin vào đan ông và ngại bước vào một mối quan hệ mới. Liệu đó có phải nguyên nhân mình ế???? huhuhuhu...=(( sao bi giờ??? Ơ, nhưng mà ngược lại thì dc tự do vô điếu kiện.....thích lắm...
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ôi có hẳn đội ê..ế cơ ah. Ghi danh, ghi danh ngay. Chuyện trò bên nhà Ỉn chúng nó toàn chuyện chồng con, mẹ chồng mãi chán quá. Hội miềng đây rồi
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Thích tiền, đam mê tiền bạc, ham mê chơi bời. Liệu có phải là nguyên nhân ế Từng bị phản bội và tổn thương nên sợ. Liệu có phải là nguyên nhân ế. Giờ chỉ muốn tự nhiên có một baby mà không cần có chồng. Liệu có phải là nguyên nhân ế. Độc lập tự chủ thích tự do không thích ràng buộc, không cảm thấy cần phải có một bờ vai, không cảm thấy cần nương tựa. Có phải là nguyên nhân ế Không có lòng tin vào đàn ông nữa. Liệu có phải là nguyên nhân ê chăng??
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Nhiều lúc thực sự muốn khóc vì nhớ 1 ngừoi, cảm thấy chán ghét mình vì không thể quên người đó. Cảm thấy hận người đó vì đã đẩy mình vào tình cảnh này. Muốn hận, muốn căm thù người đó lắm. Muốn xóa hết mọi thứ về người ấy nhưng sao không thể chứ...
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Tưng tửng lên nàng ơi . Đời còn dài , giai còn nhiều !!! Giờ cứ vui chơi cho giai nó thèm giỏ dãi đã . hehe
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Thỉnh thoảng đầu óc thần kinh lại có vấn đề. Khổ thế cơ chứ. Ở một góc khuất nào đó tự dung thấy vẫn còn hình bóng cái con người xấu xa đó.
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ôi nàng ơi, vui lên mà sống, nàng có biết rằng ở cái góc khuất nào đó, cái con người xấu xa đó đang vui vẻ với 1 gái non nào đó mà chẳng có 1 chút xíu day dứt nào về mình hay không, và người ta còn cười trên cái tình cảnh thảm hại của mình hay không? Sorry nàng, tớ ngứa mồm nên hơi bất lịch sự.
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào haizzzz, tớ thì chả bít sao mình ế nữa cũng chả kén, cũng mún có ng yêu rồi cưới cho nó xong, cơ mà chả thích đc ai , ai đến giỏi lắm cũng làm mình vui tẹo xong lại = nhau
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Hy hy, vô đây lót dép ngồi hóng, chờ cô nào lơ ngơ đi lạc là túm lấy bắt vìa nhà :heart: