Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Titi nhà tớ, đêm nào cũng trèo vào ngối nằm nhưng dc 30p là gối từ trên đầu xuống để gác chân
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 bèo dạt môi trôi về đâu rồi cả nhà ơi, cho theo với nào.................
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Hố hố báo cả nhà tin giật gân, tuần này tôi nghỉ làm tìm nhà trẻ cho Mins. Đại gia đình nhà tôi giải tán he he ( ko phải vc tôi giải tán nhé)
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Còn con Ỉn nhà tôi thì chỉ nằm gối lúc mình đặt nó lúc nó mới ngủ. Còn lại nó xoay ngang, xoay dọc, đầu đít, đít đầu... nó chiếm nửa cái giường 1,8x2m hic
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Đứa nào cũng thế em ơi. Con Chip đêm còn va đầu bồm bộp vào thành giường. Sấp ngửa đủ cả luôn. Chân đạp mặt mẹ, tay táng vào mặt mẹ là chuyện thường. @ Thông gia: Nhà bà sao thế?
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Sáng giờ vừa làm việc, vừa cho con bú, vừa ru con ngủ..... Sếp thì giục việc từng tí một. Ôi trời ôi.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Có bà nào đi ăn ốc ko??? Tôi đang ở nhà
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Chị từ lâu toàn cho gối khăn xô tắm thôi. Vừa thấm mồ hôi lại nhẹ nhàng. Giặt hàng ngày.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Ô thế hả chị. Con Mun trừ lúc tỉnh dậy thì khóc lóc thôi chứ tay chân k quờ quạng đâu. Mà ngủ thì im thin thít từ tối đến sáng. Dạo này ngủ k ngon, đêm ngủ đêm khóc. @Giang: Bà ơi cho con lên cơ quan được hả? Nghe bà kể tôi cứ nhớ đến mẹ tôi. Bà cũng kể ngày xưa toàn cho tôi ngồi gầm bàn dạy học thôi.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 cả ngày nay điên đầu vì việc, giờ vẫn chưa đc về...............
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 em chào cả nhà, chúc cả nhà tuần mới nhiều OD ^_^
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Vào khoe tí là hôm thứ 6 Vịt đã mọc cái răng thứ 7 và đã biết đi xe 3 con chim.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 hello cả nhà! chúc nhà mình 1 ngày mới vui vẻ
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Dạo này nhà mình hẻo lánh quá nhỉ. Chả bù cho hồi mới xây nhà, tôi làm việc cũng ko yên ý. @Kyxinh: có bột sắn chưa nàng ơi? Hôm nào tôi qua xin tí nhá, về nấu chè cho nó ăn cho mát mẻ hihi. Thank bà trc @Giang Vịt: chiều mai về tôi qua bà nhá. Bà nội lên chưa? hay vẫn vác Vịt đi làm thế?
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Chị Mun ơi, em chả biết bôi cái j đâu. Chỉ có tắm nước mướp đắng cho mát thôi. Hay chị đi khám bs đi nhé.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 [video=youtube;4hYMeZ8XogQ]http://www.youtube.com/watch?v=4hYMeZ8XogQ[/video] Chip với đặc sản "Uỳnh" rung cả giường.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Trộm vía bạn Chip dạo này trông dài người nhỉ. Bao cm rồi chị ơi
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Trộm vía Chip đáng yêu quá, có khi gửi clip này đi dự thi được đấy nhỉ
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Mà sao hôm nay nhà cửa vắng vẻ thế nhỉ, chẳng thấy ai cả