Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Ố, xin lỗi bác Hà, mắt trứoc mắt sau rồi typing nên là sai mất tên chị MA nhà mình. E edit lại rùi đấy nhé, ko lại bẩu hô hô ko nhớ được cả tên con gái mẹ Hà thì chết, mang tiếng e, chỉ là vừa typing cho bác vừa typing cho chị O vừa cho anh BB nên là loạn hết lên hí hí
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Hic, Sên hôm nay trước khi mẹ đi làm thì mẹ đã phát hiện thấy hắt hơi, sổ mũi nhẹ rùi. Mẹ cháu đã rửa mũi, xịt muối biển cho cháu rồi mới đi làm. Kiểu này chắc là sẽ lại bị sổ mũi thôi, lạ cái là sổ mũi thì sổ nhưng mà không bị ho đâu ạ (trộm vía, phỉ phui cái mồm mẹ Sên), dưng mà kiểu gì cũng lại nhác ăn đây
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ kaka bó tay với bác Hà nha................ai lại hỏi e MA thế bjo hihi................. Nghé giờ vẫn ko yêu mẹ chỉ yêu bố nhưng nói xong bám chặt cổ mẹ cười như đc mùa keke!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Mới 2 ngày nghỉ mà các mẹ có nhiều chuyện kể thía. em đọc mãi mới hết à. hì hì. Các bé nhà ta hồn nhiên quá, các mẹ kể chuyện cũng quá hồn nhiên luôn. hí hí. quanh nhà em thì chả có trẻ con để em góp vui với các mẹ, thui đợi em về quê chơi với đứa em con nhà chú xem có chuyện gì vui rùi kể với các mẹ vậy.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Bọn này nó hay dọa thế lắm, k sao đâu. Trừ khi hắt hơi mà bị ho mới có dấu hiệu sổ mũi thật. Đúng là mẹ con nhà Ốc, may mà Sên k ẽo uột giống mẹ nhé.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Câu cuối tự dưng buột mồm hỏi đấy. Ai ngờ con bé nhăn mặt , bịt mũi rồi hét ầm lên "ứ ứ" thế đâu. Em MA cũng là fan hâm mộ mẹ Hà. Gớm, làm cái gì cũng phải đúng tay mẹ mới nghe, thích thì thật nhưng lắm lúc bị bám như bị truy nã điên lắm.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Hóng chuyện vui của em nhé. Mà xem thế nào nhanh nhanh chống lầy đi. Lúc đấy khỏi cần kể chuyện nhà người khác.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Em nghiền kai topic này rùi à. lúc nào cũng thích vào để hóng chuyện các mẹ kể thoai.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Mời các bạn và các mẹ ( nhất là bạn O và em Sên nhé) xem clip MA tập đi lúc 10,5 tháng này [video=youtube;OdPcpY9VyMk]http://www.youtube.com/watch?v=OdPcpY9VyMk[/video]
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Ôi trời, yêu quá. Ngưỡng mộ chị MA rùi đấy. Tập đi dũng cảm luôn, cứ hì hụi, cố gắng cố gắng và nỗ lực và cực kỳ dũng cảm, e Sên thì chịu thua chị MA khoản này rồi, nhát gan dã man, hic chị O chắc cũng thế bác Hạnh nhỉ, còn lâu mới dũng cảm như chị MA. Thảo mà chị MA 10.5-11th đã đi phăm phăm rồi
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ C MA giỏi quá, rất chịu khó tập đi nhé. Hihi, yêu quá đi mất.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ hihihi xem bé tập đi yêu thật, nhưng cũng gian nan, bé em hồi biết đi, em cho vào công viên, mùa hè nhé, mà phải mang găng tay len, mặc quần bông hihhihi vì đang bập bẹ tập đi ngã liên tục....mẹ sót con ngã bị trầy chân với 2 bàn tay nên dù nóng nhưng cũng phòng bị cho bé tập tễnh đi vô tư, ngã ko sợ đâu
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ MA bạo lắm em ạ. Ngã huỳnh huỵch nhưng vẫn thích dậy để đi. Mới đi được vài bước là cong mông lên lao đi vun vút. Nó dạn thế nên nhanh biết đi. Đến giờ biết đi rồi mới hay nghĩ lắm trò nguy hiểm để đo khả năng gan dạ. Nhiều khi nhìn con bé chơi chị đến thót tim, mà mặt con cứ tỉnh bơ như không mới điên chứ. Mẹ cháu lưu giữ nhiều clip con bắt đầu biết lẫy, biết ngồi, biết đi, rồi mọi hoạt động của con đều ghi lại. Chỉ vì 1 lần sơ ý copy vào USB rồi xóa luôn. Chỉ còn lại vài clip con tập đi, sinh nhật, con chơi với bố mà thôi. Giờ xem lại ngồi cười một mình nghĩ sao con mình đáng yêu thế. Hihi. Mẹ nó cẩn thận ghê. Nhưng ra công viên tập đi mà k có đồ bảo vệ thì xước da con sẽ đau lắm. Bé nhà tớ cũng vết tích đầy người về vụ đi đứng đấy.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ To Mẹ MA : xem clip của mẹ con bà mà T lại nhớ hồi bb tập đi............sao mà 2 đứa giống nhau thế....bb cứ ngã là lại đòi đứng dậy tập đi tiếp.......kg sợ ngã đau nên cũng vì thế mà nhanh biết đi đó.......chân tay xước sẹo đầy ra , nhất là 2c đầu gối trầy trụa luôn.......BM thì xót con chứ con thì chẳng xi nhê gì.....cứ ngã oành oạch rùi lại đứng lên đi tiếp. Tiếc là T kg quay đc clip nào như B để giữ lại sau này cho bb nó xem, hihi........sau này tụi nhỏ nó xem lại chắc nó cũng buồn cười liem
Ðề: Cho bé ăn ntn là đủ với bé 6,5 tháng. Các mẹ giúp em với !!! đề tài này hay quá, theo dõi còn áp dụng cho bé
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Dạo này nhà cửa có vẻ xuống cấp quá......các mẹ kg thấy vô nhà 88 nữa nhỉ. Thi thoảng mới thấy mẹ O ghé vào nhà..........hay nhà O với nhà MA dọn hết qua nhà O buôn quần với buôn áo rùi nên chẳng ngó ngàng gì tới topic này nữa, thế này thì bao giờ mới đủ 500t cho nhà O còn xây nhà mới đây cơ chứ...
Ðề: Cho bé ăn ntn là đủ với bé 6,5 tháng. Các mẹ giúp em với !!! To cu pi : em ơi có lấy sữa kg để chị còn gd đặt sữa ???
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ chào cả nhà......giờ này rùi mà kg thấy ai vô nhà là seo đây ta. Nhà O với nhà MA vừa mới thấy bóng dáng đây mà, sao kg thấy vô nhà nhỉ...??? Kiểu này chơi hay nghỉ đây các mẹ ơi....sao có mình ta với nồng nàn vậy
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Hế lô cả nhà. chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Mẹ O thế nào thì tôi k biết. Tôi thì vẫn nhiệt tình với topic dinh dưỡng lắm mà. Chắc dạo này nhà Nghé đi du lịch chưa về. Nhà Kim bận rộn gì đó, nhà Sên mẹ Ốc ốm suốt...nên nhà cửa mới đìu hiu thế. Tôi lượn vô suốt mà k thấy mẹ nào lên 8888 chuyện nên đành ngậm ngùi đi ra. Kiểu này xây nhà mới luôn cho có khí thế các mẹ ạ.