Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Chủ top buồn cười nhỉ? hồi trc khi đến với chồng mình thì mình cũng có vài mối tình cũ (cả trong sáng và ko trong sáng) xã mình chẳng bjờ hỏi sâu, chỉ hỏi 1 lần cho biết xong chẳng bjờ hỏi lại. Sống với nhau 1năm rồi vẫn hp và ko bjờ nhắc đến chuyện ngày xưa. Bạn nên nghĩ thoáng đi, sống mà cứ day dứt dằn vặt nhau như thế thì khó thở lắm!
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Mình thấy bạn đang quá yêu và quá ghen rồi đấy! Hiện tại mới là quan trọng bạn ah. Ai cũng có những lúc ích kỷ như thế - muốn người của mình phải là của chỉ riêng mình mà thôi. Mình là nữ giới. Cũng nhiều lần mình tự hỏi, liệu bạn trai của mình đã từng yêu ai - đã từng có những kỷ niệm gì với người đó và chỉ nghĩ thôi đã đủ làm mình thấy khó chịu rồi. Nhưng, điều mình mong muốn duy nhất từ người mình yêu đó là: Người ấy cũng yêu mình + muốn dành cả phần đời còn lại của người ấy cho mình. Nghe hơi bị lãng mạn đúng không? Còn, chuyện "nghĩ thoáng" thì mình cũng không ủng hộ lắm. Bởi, cái gì cũng phải có điểm dừng. Chuyện ABC XYZ khi yêu nhau thì quả là khó tránh... Miễn là, 2 người phải biết mình đang làm gì + xác định được trách nhiệm của mình ra sao. ... Hãy biết trân trọng Tình yêu hiện tại bạn nhé!
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! bạn này sinh nhầm thời rồi - có lẽ bạn phải sinh ra cách đây 60 năm mới phải - hâm vừa thôi
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Chuối cả nải. Chán chả buồn nóí. Cứ tư tưởng kiểu thế này thì có yêu, cố nhắm mắt mà lấy em gái kia thì cũng lại làm khổ cô bé đến hết đời thôi.Giải tán nhanh cho nó lành.Rồi thắp đèn neon đi mà tìm em nào chưa biết yêu, chưa nắm tay, chưa hôn hít ai bao giờ mà yêu. Mềnh mà là người yêu của cậu này thì " say good bye" từ mùa quýt năm nảo năm nào rồi. Đàn ông gì mà tư tưởng " " to " bằng cái lỗ kim? haiza` ..................
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! không nên quá khắt khe với em chủ topic, chắc chắn là vì em mới yêu nên mới vậy. Khi yêu lâu rồi thì em sẽ hiểu việc của người yêu em là việc không đến nỗi khủng khiếp như vậy. chúc em sớm thanh thản