Chả là em vừa đưa bạn gái về quê chơi và ra mắt mọi người, bọn em cũng đã trao đổi với bố mẹ 2 bên về nhau trước rồi mới quyết định dẫn về, và cả 2 cũng xác định về ra mắt là để sớm đi đến hôn nhân. Tuy nhiên khi về chơi thì mọi người trong gia đình, họ hàng em nhận xét bạn gái em khuôn mặt hơi buồn nên có nói với em về điều đó. Mọi người bảo rằng nếu phụ nữ có khuôn mặt buồn thì sau này sợ khổ hoặc sẽ gặp chuyện gì đó bất trắc, mặc dù vẫn cho em toàn quyền quyết định tương lai nhưng quả thực em phân vân quá. Có bố mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cùng em với
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? Mình thấy các cụ ở quê hay để ý. Con gái mà có gò má cao các cụ cũng chê. Bảo là có tướng sát chồng, hic hic, mình không rõ có đúng không. Nhưng mà nghe nói thế cũng hết hồn. Rồi nào là môi thâm, mắt trắng dã.... đều bị chê cả. Nhân tướng học đó phải không?
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? Hi bạn! mình thấy cái nhận xét này làm sao ấy, chả nhẽ vì lý do có khuôn mặt buồn mà không đi đến được hôn nhân với người mình yêu??????????nếu bạn mà phân vân chứng tỏ bạn chưa thực sự quyết định đi suốt cuộc đời mình với bạn gái bạn. Nếu mình là bạn gái bạn mà biết được nhận xét của bố mẹ bạn chắc mình sẽ buồn lắm, không chừng trách bản thân sao không sinh ra có được 1 khuôn mặt vui vẻ, tươi cười.để cải thiện tình hình chắc đi làm thẩm mỹ nhỉ? khuôn mặt đúng là nói đến số mệnh, chủ yếu quan sát ở trán, ở sống mũi, gò mà, khuôn miệng,mà xem chỉ để tham khảo chứ không nên tin 100%. Thế chả nhẽ những người có khuôn mặt buồn đều bất hạnh hết ah? cuộc sống sau này có hạnh phúc hay không là do mình, do người bạn đời mà mình đã chọn. Mình cũng thấy công nhận các cụ ở quê hay để ý, Mình sinh ra và sống ở Hn. cũng gặp 1 chuyên giống Bạn khác hơn ở điểm là đi về nhà bạn chơi, các cụ hỏi bố mẹ mình có làm nhà nước không có lương hưu không, sao mình không làm công ty nhà nước..... nhiều điều nữa? cũng vì những vđề đó mà không có kết thúc có hậu với bọn mình! chúc bạn sớm đưa ra quyết định đúng đắn. Đây chỉ là ý kiến của mình, nếu có gì không đúng mọi người cho đóng góp. tks!
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? Quả thật là bọn em đã yêu nhau hơn 4 năm rồi mà tới giờ phút này tình cảm dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi, nhưng cũng phải công nhận 1 điều là phụ nữ mặt buồn thì ít người có được cuộc sống sung sướng, hạnh phúc thật. Hiện tại thì thế nhưng sau này thì k ai biết trước điều gì, mọi người dù sao cũng có kinh nghiệm thực tế hơn bọn em mới nói vậy và vẫn cho em quyền tự quyết. Hoàn cảnh 2 đứa nếu lấy nhau thì hiện tại nhìn đâu cũng đã thấy khó khăn rồi, nếu bạn gái em mà tìm được người có điều kiện kinh tế hơn em thì chắc chắn sẽ đỡ khổ hơn vì hiện tại em cũng chưa có gì, nghề nghiệp bình thường còn bạn gái công việc và lương cũng khá hơn em. Khó nghĩ quá, không ngờ mọi việc lại phức tạp đến thế
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? hi Bạn! bạn đừng nghĩ vấn đề phức tạp, hãy nghĩ mọi cái đơn giản đi cho cuộc sống dễ dàng. tình cảm qua quãng đường 4 năm thử thách không đơn giản đâu bạn! 2 người phải hiểu , đồng cảm mới đi với nhau qua 1 quãng tgian dài như vậy. Bạn đừng bgiờ nghĩ nếu bạn gái bạn tìm được ngừơi có đkiện về ktế hơn bạn chắc sẽ đỡ khổ hơn. chỉ cần bạn là người tốt, biết quan tâm sống có mục đích là bạn đem lại hạnh phúc cho bạn gái bạn rồi. thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, ai cũng gặp khó khăn khi bắt đầu, chỉ cần cố gắng sẽ thành công sau này đấy. Bạn nên tự tin nên! mình hỏi bạn điều này nhé, khi mời gặp, quen bạn gái bạn, đến khi ngỏ lời yêu, được bạn gái chấp nhận tình cảm có bgiờ bạn nghĩ đến vđề nét mặt bạn gái bạn buồn không??????? hay giờ nghe thấy ý kiến của người thân mà bạn giao động??? hi vọng không phải là vậy.Mình thấy con gái buồn có sức hấp dẫn đấy,hihi. chúc bạn vui vẻ trở lại hạnh phúc bên bạn gái người đã gắn bó 4 năm qua. Đừng để hạnh phúc tuột mất mới hối tiếc!không lấy lại được đâu
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? Hơ trước mình quen một anh. Ban đầu mình thấy nhân tướng cũng được. Mắt sáng, mày rậm, mũi cao, mồm miệng không vẹo lệch, cái tai còn đẹp nữa. Nhưng không ngờ đầu óc bị chập cheng. Lần đầu tiên mình gặp thấy trông như lão nông đi cày, mình kêu anh đi cắt tóc đi, mua áo khác mặc đi, mặc quần bò vào ... Lần sau đòi rủ mình đi chơi, hôm đấy trời lạnh căm, mình đồng ý cho uống cà phê gần nhà (vì k có tí cảm tình j với anh này) không ngờ đến thấy mặc mỗi áo cộc. Hỏi tại sao mặc thế. Anh hồn nhiên trả lời vì anh chẳng có cái áo khoác nào đẹp sợ em không ưng ý, nên thôi không mặc nữa.
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? Em cũng đang rất đau khổ, mọi ng giúp em với. Em với NY yêu nhau cũng được gần 5 năm rồi, định tháng 10 này tổ chức đám cưới. Trước đây khách của mẹ em (mẹ em là bà lang ạ) nhìn thấy anh ý thì bảo tướng không có hậu, lúc đấy em cũng chả để ý gì. Nhưng gần đây lại thêm người nữa khuyên không nên lấy a ý, cũng vì cái khoản xem tướng ấy. Nói là tướng đấy không có phúc, k thể là chỗ dựa cho gia đình được, nếu e cứ lấy thì sau này sẽ khổ. Em thực sự không biết có nên tin không nữa. Hiện nay cũng không thấy có vấn đề gì. Em muốn xin mọi ng lời khuyên. Với lại ai có chuyện thật, người thật việc thật thì kể cho em với nhé.
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? Cái này đúng đấy, nhãn tiền là lần đầu ra mắt đã bị trục trặc rồi còn gì. Gia đình bạn trai và cả bạn trai đều phân vân còn gì.
Ðề: Mọi người có quan tâm đến nhân tướng học hay không? Theo mình thì nhân tướng học chỉ là 1 phần thôi bạn ạ. Mọi người bảo là nhìn mình sướng mà có thấy sướng đâu. Hức hức.