chào cả nhà hô hô bẵng một thời gian mải kiếm tiền nên không ngó ngàng gì đến hội cả nay nghe vào thấy đông quá trời .tự nhiên thấy vui vui .vậy các mẹ cho phép em đứng lên tổ chức cuộc gặp gỡ các bé nhân ngày 1_6 được không ạ và nhân dịp 1_6 em sẽ bán giảm giá cho những bé nào có tên trong danh sách.em bán bằng giá em nhập thui ạ
bé nhà em cung tuổi tuất (18/5/2006) cho em tham gia dzứi. nhưng em đang ở Bình Định và đang có kế hoạch chuyể ra Đà Nẵng
Cho bé Quốc Hưng gia nhập với! Bé nhà tớ sinh ngày 20/10/2006. Nghịch ngợm, thông minh nhưng .... vừa lùn, vừa còi. Nói túm lại là là nhà tớ kị nhất việc hỏi chiều cao, cân nặng của con đấy!hic!
cho em tham gia voi bé nhà em cung tuổi tuất(18/5/2006). sắp tới sinh nhật của bé rồi. bé là con gái mà cũng quậy tơi bời. cách đây ko lâu còn bị lồng ruột đấy. làm cả nhà hết hồn. Cho em tham gia với nhé . Em mới enter vào diễn đàn thôi
chào cả nhà giò em đổi sang dùng nick này em chính là chủ nhà của mục này ạ em đang có lô hàng áo khoác danh cho bé áo place không mặc đến có thể gấp thành balo ạ ai có nhu cầu thì pm cho em nhé số lượng có hạn nhanh tay các mẹ nhé đây là áo lúc gập vào
chùi ui cả nhà mình có ai năng động thì rủ rê nhau khoảng 5 người đứng ra tổ chức gặp gõ cho các bé nhân ngày 1_6 đi chứ một mình em thì chịu chết
bé nhà chị Quỳnh đặt tên là gí?. Bé Nhà em là Lê Châu Giang nhưng ở nhà em gọi bé là Chip vì vậy em lấy nickname là chipcon.
bé nhà em tên là đinh nhật minh .tại hồi chửa em đi siêu âm bảo con trai nên ông nội chau đã đặt tên trươc . lúc đẻ lại thành con gái nhưng ông vẫn giữ tên đó noi là cho cứng rắn và thông minh.huuu giờ thì nó cứng rắn hết chỗ nói nghịch như con trai .hic chẳng nói được .ỏ nhà thì gọi là chíp thối ạ
Cho em tham gia với nào, Cún nhà em vừa tròn 3 tuổi xong, vì sinh năm Tuất nên ông bà nội gọi luôn là Cún
Chị Quỳnh ơi, đồ của chị yêu thật đấy. Em mún chạy qua ngó nghiêng tìm đồ cho con trai mà chưa đi được lúc nào cả.
minh cung co co con gai sinh 21/10/ 2006 nhe, nhung co me nao co con coi nhu gai nha to khong nua, gio moi duoc 11,5 kg, cha dam mang ra khoe nua
Sao vẫn không được nhỉ??? Có bạn nào biết hướng dẫn chi tiết cho mình với. Đã load lên photobucket rồi, bước sau làm thế nào nữa các bác ơi???
Bé nhà mình hôm qua có chuyện này vừa buồn cười vừa bực chứ! Chả là 2 ông bà nội nói to với nhau ở dưới tầng dưới. Nó lắng nghe 1 lúc xong nó nói từ trên cầu thang vọng xuống:" hai đứa có im mồm đi ko, đừng cãi nhau nữa, cho hết ra ngoài đường bây giờ!" ặc ặc, trời ơi choáng quá, y như mình mắng 2 thằng lúc chúng nó nghịch!
Ah, mẹ Bin ơi, link của nàng thiếu cái IMG ở đầu kìa, nên kg load được đấy. Mẹ nó copy toàn bộ link là ảnh Bin yêu hiện lên liền hà. Các mẹ tha hồ chiêm ngưỡng nhé!:ANAL::ANAL::ANAL: