"Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi support3, 23/8/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support3

    support3 Super Moderator

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    14,246
    Đã được thích:
    2,901
    Điểm thành tích:
    913
    "Mẹ thương yêu của con, vậy là một mùa thu nữa lại đến, khi cái nắng đã trở nên yếu ớt, vàng vọt, cơn gió đã mang theo một chút se lạnh, len lỏi vào trong hồn người một luồng cảm xúc, khi đám trẻ con được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng xanh đỏ, những hộp bánh trung thu thơm ngọt thì cũng là lúc con cảm thấy nhớ mẹ hơn bao giờ hết...

    ...Suốt những ngày tháng sống bên mẹ, con thật hạnh phúc. Con cứ tưởng rằng, mãi về sau, niềm hạnh phúc ấy cũng sẽ nguyên vẹn, không bao giờ mất đi. Và Mẹ sinh ra như một món quà mà Thượng Đế dành tặng cho con. Mãi mãi là như thế…

    ...Nhưng dường như, niềm hạnh phúc cuối cùng và còn lại duy nhất trên đời của con là mẹ, rồi mẹ ra đi…con ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả..."

    Những dòng viết đó đã được bạn Vũ Thị Yến chia sẻ trong bài dự thi của mình. Thật cảm động và ắp đầy cảm xúc đúng không?

    Cùng đọc và chia sẻ những câu chuyện tình thân mùa trung thu, những cảm xúc ngọt ngào nhất ấm áp nhất của bạn, truy cập . Hãy cùng cảm nhận, bình chọn câu chuyện hay nhất và tìm thấy câu chuyện của chính mình bạn nhé. Giải thưởng cho câu chuyện có số lượt bình chọn nhiều nhất trong ngày là một hộp bánh trung thu Kinh Đô. Giải thưởng chung cuộc của ban tổ chức lên đến 10.000.000 đồng. (20/8/2011-10/9/2011)

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support3
    Đang tải...


  2. mebibo1102

    mebibo1102 Banned

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Ai đó đã nói rằng: Có lẽ vì mùa thu luôn dịu dàng và hiền hòa như một nàng công chúa nhỏ, thế nên ngay cả thiên nhiên cũng ưu ái và hết mực hào phóng khi dành tặng mùa thu một ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm.

    Chợt nhớ đến những ngày rằm tháng 8 lúc còn nhỏ, cứ mỗi ngày trung thu là anh em tôi lại cùng nhau quay quần làm lồng đèn giấy, cùng góp tiền để mua thức ăn, làm buổi tiệc nho nhỏ trên sân thượng, cùng nhau ăn uống, bắt thăm trả lời câu hỏi, rồi hát hò, chịu phạt, la hét, cười giỡn, đến khi tiệc tàn thì bắt đầu nằm dài ra ngắm trăng rồi lại tranh luận về chấm đen trên Mặt Trăng mà mọi người hay nói vui đó là chú Cuội ngồi gốc đa.

    Lại một tết trung thu nữa đang về, ngoài đường người ta đua nhau bày sạp bán bánh trung thu và treo những chiếc đèn đủ hình dáng màu sắc. Thằng con tôi ngày ngày được mẹ đưa đi học cũng kịp nhận ra những thay đổi dọc đường và ríu rít chỉ trỏ. Tôi lại chạnh lòng nhớ về những năm tháng ấu thơ với những chiếc đèn ông sao bố làm cho.

    Cảm ơn gia đình yêu dấu đã cho tôi một tuổi thơ thật đẹp. Tôi và các mẹ cùng nuôi dưỡng và tạo cho bé những ký ức thật đẹp để vun trồng bé thành người, sau này bé có cái để nhớ về nhé!

    Chúc các mẹ có một mùa trung thu hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. :)
     
  3. hoanganh0612

    hoanganh0612 Banned

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Hôm nay tiết trời SG thích quá! Vào đây thấy topic cảm xúc thu thế là bắt kịp cảm xúc luôn các mẹ ạ! Nhớ thời còn bé, chơi lồng đèn giấy kính, ông sao, con cá, con gà... Nhớ cái thời thắp nến đi khắp xóm hát váng "Tết Trung Thu em thắp đèn đi chơi, em thắp đèn đi khắp phố phường...", được đi lễ nhà thờ, được phát bánh... Sao mà nhớ cái thời con nít quá đi!

    Tối qua trên đường chở bé đi học về, thấy mấy gian hàng bán bánh, thế là bé nhà cứ ríu rít “Mẹ! Ghé vào mua bánh trung thu cho con đi mẹ, cho chị hai nữa...". Cuối tuần này kêu bố chở các bé đi lượn phố, chắc mua bánh biếu bố mẹ thôi. Các mẹ năm nay mua bánh của hãng gì thế? Giới thiệu cho tôi cùng mua với! :)
     
  4. anhtu1512

    anhtu1512 Banned

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Các mẹ có thể tham khảo ở đây nè: http://tettrungthu.vn/Product.aspx

    Năm nay bánh Trung Thu có nhiều cải tiến, vỏ hộp bánh rất đẹp, biếu rất sang. Bánh Trà xanh tuyết là loại bánh dẻo mới khá vừa miệng, thơm lắm các mẹ ạ. Thử đi! ;)
     
  5. anhtu1512

    anhtu1512 Banned

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Các mẹ đã biết về loại bánh Trung Thu Xanh 100% thành phần thực vật tự nhiên của Kinh Đô chưa? Đặc biệt loại bánh trung thu xanh này phù hợp cho các mẹ ăn chay, và còn thích hợp cho các mẹ đang ăn kiêng nữa. Cực ngon nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe nhé!
     
  6. mebibo1102

    mebibo1102 Banned

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Các mẹ ghé qua ủng hộ bài viết của mình viết về ba đi các mẹ nhé! ;) Thao tác đơn giản nhưng tấm lòng nhiều nhiều...

    TRUNG THU CẠNH BA:

    "Hòa mình vào thành phố náo nhiệt, thấy đâu đâu cũng bày bán bánh trung thu, cảm xúc trong con ùa về. Con nhớ lại con của ngày ấy, bé nhỏ bên cạnh Ba.

    Là con, của 18 năm về trước. Hồi ấy, rằm trung thu bao giờ cũng náo nhiệt. Cứ mới đầu tháng 8 âm lịch, lũ trẻ con trong làng đã chuẩn bị đồ giấy keo, vải vụn để làm đầu sư tử, làm đèn ông sao. Con chỉ dám đứng xa xa, nhìn lũ bạn í ới, nô đùa. Bộ đồ trên người nhem nhuốc, tóc tai bù xù, bẩn thỉu; chừng ấy thôi cũng đủ để mấy đứa trẻ không cho con chơi cùng. Họ chê con là con nhà nghèo, thậm chí không có đủ tiền để góp mua những mảnh giấy màu xanh đỏ. Con đứng nhìn một cách thèm thuồng, thích thú, không biết rằng Người vẫn dõi theo con.

    Rồi những ngày chờ đợi cũng đã đến.Tết trung thu hồi đó vẫn còn tục đốt pháo. Cứ đến ngày rằm là người lớn, trẻ nhỏ đổ ra đường từ các đường làng, ngõ xóm, rồi rước sư tử về tận ủy ban xã để đốt pháo, ăn rằm trung thu. Con bé bốn tuổi là con lúc đó đã biết buồn vì không có đèn ông sao để rước. Lúc đó, nhà quá nghèo, Ba mẹ đều mắc bệnh, không thể sắm cho con một mảnh áo mới. Nhưng Ba đã không để con thiệt thòi.

    Chiều 14, nhá nhem tối, con lủi thủi một mình bước về nhà. Ánh đèn thắp trong nhà khác với ngày thường. Ánh sáng yếu hơn, nhưng tỏa ra những hình hoa văn rất đẹp. Con chạy vội vào nhà. Ba đang ngồi đó với chiếc đèn ông sao tự chế. Hồi ấy người ta chủ yếu dùng bột giặt Viso đựng trong chiếc hộp nhựa. Ba đã tỉ mỉ cắt nó thành hình long phượng, hình ông sao xung quanh chiếc hộp. Bên trong là ngọn nến nhỏ xinh xinh. Hai bên đầu hộp xâu sợi dây, buộc vào một thanh tre vừa vặn để con nắm. Con nhảy cẫng lên thích thú, ùa vào lòng Ba. Con thơ dại nhìn những giọt nước mắt chực trào trên đôi má gầy gò. Con đã vui biết bao khi có một chiếc đèn ông sao khác biệt. Nó không nhiều màu lấp lánh, nó dung dị mộc mạc nhưng con biết rằng nó chứa đựng cả một tình thương ô bờ bến.

    Trung thu năm đó, con hòa vào lũ trẻ con cùng xóm, rước đèn ông sao, lẽo đẽo chạy theo đoàn múa lân. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi đứa con trai cùng xóm ném đá vào chiếc đèn. Ngọn nến trong đèn vụt tắt, chiếc vỏ nhựa méo mó, tóe tung.

    - Đồ con nhà nghèo. Không có tiền còn bày đặt làm đèn ông sao. Xấu xí, quê mùa!

    Con gào khóc, lao người vào kẻ đã xúc phạm mình. Trong cơn giận dữ, con cảm nhận được vòng tay Ba ấm áp kéo con lại. Ba ôm con vào lòng, vỗ về.

    - Rồi Ba sẽ làm cho con một cái khác đẹp hơn nữa.

    Người là vậy, luôn ở bên mỗi khi con cần. Ba bế con vào lòng, cùng nhìn về phía dây pháo tép đang nổ tí tách trong tiếng reo hò hân hoan của bọn trẻ.

    Một tết trung thu lại về. Đã năm mùa tết con không còn ở bên cạnh Ba. Đã đủ lớn để nghĩ về những lo toan bộn bề của cuộc sống. Nhưng cứ đến rằm tháng tám, con vẫn không quên gửi về cho Ba một chiếc bánh trung thu Kinh Đô, một chiếc lồng đèn. Để nhớ lại một thời đã qua và trân trọng những gì đã bước qua trong cuộc đời. Để biết rằng, những gì Ba giành cho con là mãi mãi. Trung thu năm nay con cũng không về được. Chỉ mong rằng ở nơi xa đó, Ba có thể nghe tiếng lòng con thổn thức:" Con yêu Ba rất nhiều".

    http://tettrungthu.vn/ExamEssay.aspx?EssayId=398
     
  7. anhtu1512

    anhtu1512 Banned

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Mebibo viết hay quá! Mình vừa bình chọn cho mẹ đấy. Mẹ kêu gọi thêm các bạn, các mẹ ở công ty, người quen vào bình chọn cho mẹ để cố gắng đoạt giải ngày mẹ nhé! Chúc mẹ may mắn. :)
     
  8. benconmaimai

    benconmaimai Banned

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Ôi các mẹ tham gia cuộc thi này sôi nổi thế mà hôm nay tôi mới biết. Tham gia còn kịp không nhỉ? Phải viết tặng anh xã và các con mới được.
     
  9. benconmaimai

    benconmaimai Banned

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Các mẹ ơi, tư vấn giúp mình một số thắc mắc về bánh Trung Thu với. Chuyện là hôm trước mới mua 1 hộp bánh 4 cái đi biếu người thân, nhưng trên bao bì ghi có chất bảo quản nên hơi sợ, có sao k nhỉ?
     
  10. mebibo1102

    mebibo1102 Banned

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Theo như mình biết thì bánh bông lan, bánh trung thu thường tự bảo quản bằng độ ngọt của đường. Do người tiêu dùng thích bánh ít ngọt, thời gian sử dụng sẽ ngắn lại. Bánh được bày bán trong tủ kính dưới nắng, dưới đèn nóng... khiến vi khuẩn dễ phát triển, muốn bảo quản lâu phải cần đến natri benzoat. Việc sử dụng chất bảo quản natri benzoat (còn gọi là muối natri) để thực phẩm không bị ôi thiu, nấm mốc nhằm kéo dài thời hạn sử dụng đang rất phổ biến
     
  11. hoanganh0612

    hoanganh0612 Banned

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Sáng nay đi làm thấy trên đường Nguyễn Tất Thành có bánh trung thu Kinh Đô mua 1 tặng 1 rồi nhé các mẹ ơi...
     
  12. hoanganh0612

    hoanganh0612 Banned

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Các mẹ đừng tưởng loại nào cũng dùng toàn nguyên liệu tự nhiên như lòng đỏ trứng tẩm vào vỏ bánh để khi nướng có màu vàng nâu và bảo quản bằng độ ngọt của đường. Một số loại bánh nhân thập cẩm còn chứa chất điều vị, bánh nhân ngọt chứa hương liệu tạo mùi đậu xanh, trà xanh, dâu… và phẩm màu.

    Theo tiêu chuẩn châu Âu (CODEX), cũng như tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy định của bộ Y tế, thì chất bảo quản natri benzoat được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, với khuyến cáo không dùng cho trẻ dưới một tuổi.

    Chúc các mẹ có một mùa trung thu vui vẻ và hạnh phúc nhé.
     
  13. benconmaimai

    benconmaimai Banned

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Ồ, cảm ơn những thông tin bổ ích của các mẹ nhé! Thường thì một số mẹ do kinh tế eo hẹp nên thường chờ gần đến Trung Thu 1 hoặc 2 ngày để mua bánh với giá rẻ. Không biết như vậy thì thường là bánh cũ hay không nhỉ? Năm ngoái mình cũng mua bánh trễ, nhưng thấy chất lượng cũng ổn lắm.
     
  14. hoanganh0612

    hoanganh0612 Banned

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Mách nhỏ với các mẹ một số bí quyết chọn bánh Trung Thu nè:

    Một số lưu ý khi mua Bánh Trung Thu:

    Đầu tiên, an toàn thực phẩm là trên hết. Bạn nên chọn các thương hiệu có uy tín để yên tâm về sức khỏe của mình và của người bạn cần tặng bánh.

    Nếu bánh ngon, màu sắc của bánh phải là màu vàng hơi đậm và đều. Bánh nướng phải có vỏ mềm, mùi thơm đặc trưng, có màu vàng hơi sậm và đều, không bị tươm dầu. Nhân bánh phải mềm, đầy đủ các vị bùi, béo, thơm của những thành phần trong nhân như: lạp xưởng, jambon, hạt dưa...

    Bánh dẻo, vỏ và nhân bánh phải mềm có mùi vị tự nhiên của đậu xanh và hạt sen.

    Theo các nhà sản xuất bánh ngọt, để chọn được những chiếc bánh vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, người tiêu dùng nên chú ý đến yếu tố bao bì, nguyên liệu và màu sắc.

    Bao bì phải còn nguyên vẹn, lớp vỏ kính không bị hỏng hoặc bị xì hơi để tránh không khí lọt vào làm giảm chất lượng bánh. Đồng thời, hình ảnh, logo nhà sản xuất trên bao bì phải sắc nét, không bị nhòa, chú ý tới ngày sản xuất, thời hạn sử dụng ghi trên đó (thường là 20-25 ngày).

    Khách hàng không nên mua các loại bánh bao bì đã bị rách hay có những vết đốm, vết lạ như: đốm trắng, xanh, vàng, vì đây là những dấu hiệu cho biết bánh bị mốc, hư khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể bánh sẽ bị mốc trước hạn dùng.

    Chọn các loại bánh vừa mới ra lò hoặc còn hạn sử dụng dài để bánh được ngon hơn. Nhiều gia đình mua bánh để ăn hoặc cúng vào đêm trăng rằm, bạn nên chọn các loại bánh có hạn sử dụng sau ngày này. Còn nếu mua bánh về ăn liền thì chì cần coi có còn hạn sử dụng không là okie rồi.

    Nếu kinh tế eo hẹp, bạn nên chờ gần đến Trung Thu 1 hoặc 2 ngày để mua bánh với giá rẻ. Tuy nhiên sẽ không còn có nhiều loại cho bạn chọn và nhớ chú ý hạn sử dụng.

    Bạn nên hỏi bạn bè, người thân xem ai có ý định cùng mua Bánh Trung Thu có cùng thương hiệu với mình không để được giảm giá. Có những thương hiệu chỉ cần bạn mua 5-10 hộp là giảm giá được khoảng 10%, thêm cái thẻ vip nữa là được 20% rồi. Mức giảm cao nhất mà mình biết là 30-40% lận đó.

    Ngoài ra để chọn được bánh ngon người tiêu dùng nên tìm mua sản phẩm tại các điểm bán sỉ và lẻ thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của các thương hiệu đáng tin cậy, có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng với cơ quan Y tế hay có chứng nhận về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ: Kinh Đô, Đồng Khánh, Đức Phát, Hỷ Lâm Môn, Như Lan...
     
  15. mebibo1102

    mebibo1102 Banned

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Những ngày này, khi ra đường chúng ta đã có thể thấy được rất nhiều cửa hàng bán Bánh Trung Thu Kinh Đô được bày bán dọc theo các tuyến đường trong thành phố. Với hệ thống mạng lưới rộng khắp, Bánh Trung Thu Kinh Đô có thể được nói là Bánh Trung Thu của mọi nhà vì giá cả rất vừa tầm với đa số người dân Việt Nam, chất lượng cũng rất ổn. Các mẹ đồng ý với mình ở quan điểm đó không?
     
  16. benconmaimai

    benconmaimai Banned

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Các mẹ ơi, hiện bánh Trung Thu Kinh Đô có khuyến mãi tặng 1 lồng đèn khi mua mỗi hộp bánh đấy. Các mẹ nhanh nhanh kiếm lồng đèn cho bé nhà mình chơi nào! ^^
     
  17. mebibo1102

    mebibo1102 Banned

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Cảm ơn mẹ hoanganh nhiều nhiều nhé! Thông tin của mẹ bổ ích lắm đấy ạ.

    Cơ mà các mẹ có thể tư vấn cho mình một số về giá bán của bánh Kinh Đô, Bánh Trung Thu Tous Les Jours hoặc Hỷ Lâm Môn được không ạ?
     
  18. hoanganh0612

    hoanganh0612 Banned

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Vì Bánh Trung Thu Kinh Đô được phân phối bởi nhiều nhà phân phối khác nhau và các cửa hàng bán lẻ cũng rất nhiều giá lắm mẹ bibo ạ.
     
  19. nls_latoi

    nls_latoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    nhắc đến bánh trung thu mà :rolleyes: ngày xưa đi học mẹ cho ăn bánh trung thu bây giờ đi làm, lương thấp quá muốn ăn mà hổng được.
     
  20. mebibo1102

    mebibo1102 Banned

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Trung thu gợi nhớ tình thân" - cùng chia sẻ những kỉ niệm cũ nhé!

    Mỗi lần đến tết trung thu, tớ lại nhớ đến đèn lồng bánh trung thu, những kỉ niệm xưa ùa về đối với tớ thật dạt dào. Hồi xưa í nhà tớ chỉ toàn ăn bánh trung thu tự tay làm bây giờ mọi thứ đều khác nhưng cái vị bánh trung thu tự tay làm vẫn không thể nào phai nhạt được. Bây giờ trên thị trường có nhiều loại bánh nổi tiếng như Kinh Đô... nhưng đối với tớ bánh trung thu tư tay mẹ làm vẫn là kỉ niệm thật ngọt ngào.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này