Lâu lắm rồi mình mới có dipk về thăm LCM . Thật nhiều điều mới mẻ . Mọi thứ thật rõ ràng và có quy củ . Bận bịu quá nên danh sách các bài chưa xem đã thành con số 2 trang . Cũng chẳng biết có đọc hết được không nhưng thật sự thèm lắm . Cám ơn mọi người nhiều lắm vì những đóng góp của các bạn nhằm tạo nên một sân chơi cho những người mẹ . Một lời chào đến các thành viên của LCM để không quên mình :lol:
Megiang ơi, xin chào mẹgiang nhé. Sân chơi được như ngày hôm nay là do tất cả mọi người (trong số đó có cả megiang) cung xây dựng lên đấy. Welcome megiang đã quay trở lại và quay trở lại thường xuyên hơn nữa nhé. Kẻo một ngày nào đó bỏ quên lâu quá khi quay lại sẽ thành 100 trang thì khó mà theo dõi hết nhỉ :lol:
Mẹ Trang mà véo cằm mình thì mình véo cằm ông xã Trang đấy nhé :lol: . Vào đây thấy mình như trẻ lại vài chục tuổi :wink:
Em biết cái kiểu hiền của chị Giao rồi . Chị ấy dữ thì bình thường chứ lúc nào mà trở chứng hiền đảm bảo mọi người chạy mất dép . Tuột dép ra chạy đây . :lol:
Chà, điệu này tới phiên mụ này cũng tuột dép ....chuẩn bị chạy mất thôi :lol: :lol: . lạc đề tí: hình cả nhà cái Hiền dể thuơng quá !
Em cũng xin chào mẹgiang nhé .... Màn chào hỏi và chào đón của mẹ Giang và mụ se sẻ ấn tượng nhỉ .... :lol: :lol: :lol: :wink:
Đôi khi e e đi lạc vào chỗ các mẹ thấy lập nick từ những năm 2004 e thực sự bất ngờ ạ rất vui được làm quen với các mẹ nhé