Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chào các mẹ ở Thái Bình,em cũng là mem Thái Bình quê ta đây.Nhưng mờ em mới đang là sinh viên,mong các mẹ ủng hộ. Hôm nay em đang ở quê,mai là lên Hà Nội rồi.Tự nhiên thấy ko muốn đi các chị ạ ( mặc dù em nghỉ hè những 2 tháng lận).
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) không đâu thoải mái bằng nhà mình mà, tớ đợt trước đi làm xa nhà cũng thế về rồi chẳng mún đi nữa nhất là lại có tình yêu ở quê thì làm sao mà mún đi chứ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hì....nhưng mờ tình yêu của em lên Hn lâu rồi,trường em học muộn.Các chị có hay ọp ẹp gì ko cho em đi ké với!Em ở Quỳnh Phụ,bây giờ học thì trọ ở Khương Đình.Cái cảnh sinh viên xa nhà...thỉnh thoảng gặp đồng hương,vui như tết ấy!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) em chịu khó vào 888 với mọi người nhà mình thỉnh thoảng vẫn họp đấy. đi cho vui em ạ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Dạ vâng ạ!Em cũng hay đi gặp mấy anh chị khóa trên của trường.Chưa vào học nên em sẽ thường xuyên vào đây tám với cả nhà.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hic mẹ cháu vừa vào có thấy bác bấm cảm ơn đâu ạ? chắc bác nhầm sang topic ảnh cá nhân của con rùi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhà mình vắng vẻ quá, chắc bận cho kế hoạch nghỉ 2/9 chăng?
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) các bác nhà mình dạo này mải xây nhà hàng xóm hay sao mà chẳng chịu vào xây nhà mình thía nhỉ? bùn thế chán chẳng bùn chết luôn
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hôm nay là giữa tuần mà chị!Trong khi mọi người về quê dịp 2-9 thì em lại lọ mọ lên Hn ở 1 mình,chắc tự kỉ chết mất!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) mùng 2 tháng 9 em về từ mùng 1 và mùng 2 đi. có ai buồn như em ko
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Em lên trước ý chứ,nghỉ hè hơn 2 tháng,ở nhà nhiều đến nỗi muốn đi ngay lập tức.Mỗi tháng về 1 lần mà vẫn thấy ít nhưng mà về khoảng 2-3 ngày là lại thấy nhiều.Chả hiểu sao nữa.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chào cả nhà. Quê nội mình ở Phú Lương - Đông Hưng. Thỉnh thoảng mới về quê, mình thích lắm. Không khí và tình cảm ở quê khác xa ở Hà Nội.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) he he đi theo tiếng gọi của tình yêu chứ gì? khi nào cãi nhau với người iu thì lại muốn về nhà
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) ko đâu chị ơi,bạn ý hiền lắm,toàn bị em bắt nạt nên ko bao giờ cãi nhau đâu. Nay em lên Hn,nhìn cái phòng bị chuột nó oanh tạc mà đau lòng,thế là lại lọc cọc sang nhà bạn ngủ cho đỡ tự kỉ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) mẹ nó ơi tui cũng ở thị xã nè mãi mới tìm thấy người quen, hôm nay tui về nhà đấy, mẹ nó có ở tb k? tui ở phường Quang Trung, tui cũng có 1 nhóc rùi.