Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Trời ơi Nấm lại bệnh nữa hả em? Thương em quá. Chúc em mau khỏi ốm nha.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! cả nhà ui Nấm đã về rùi ạ!cám ơn cả nhà đã qua tâm tới Nấm! con hum nay đã đỡ sốt rùi nên bố mẹ quyết định cho con về nhà,ở bệnh viện nóng lắm ạ nên 2 mẹ con em k sao chịu nổi.có điều Nấm vẫn còn sổ mũi nhìu lắm ạ,quấy khóc và mè nheo ghê lắm!nhưng hum nay con đã ăn đc nhìu cháo rùi,em vui lắm ạ!giờ mẹ con em phải ghé nhà mọi người chơi thui,nhớ quá ạ!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Con ăn được nhiều cháo các bố mẹ mừng lắm, hi vọng con khỏi ốm nhanh nhanh cho mẹ Nấm đỡ lo hơn nhé!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm về rồi hả em. Về nhà cố gắng uống thuốc, ăn nhiều cháo cho thật khỏe lại nhé. Chị sẽ thường xuyên qua nhà thăm em.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Chúc mừng em đã được về nhà nhé Nấm ..đúng rùi đó ở bv mệt lắm e à ..mình về nhà thoải mái hơn mẹ có điều kiện chăm sóc nấm ...Nấm sẽ mau khỏi bệnh hơn đó . Nấm ráng ăn nhiều cho lại sức nha em .
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ui ...em đã bớt sổ mũi chưa vậy ? chị đang đi lớp nè ..hôm nay chị mang áo dài lên trường mặc để cô giáo dạy múa đó em ..
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! trộm vía từ hum đc về nhà tới giờ em ăn tốt lắm,lại uống được nhiều sữa hơn trước nên mẹ em rất mừng các chị ạ!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! hihi sao bác của My thức khuya quá vậy?giờ đó mẹ con Nấm ngủ lâu rùi thế nên giờ mới vào nhà nè! em vẫn còn sổ mũi đó chị Annie ui,mẹ em đang tích cực rửa mũi cho em bằng nước muối sinh lý mà vẫn k ăn thua.sao hum nay trước khi đi chị k bảo mẹ chụp ảnh rùi up lên cho em ngắm coi chị mặc áo dài có đẹp k.chiều về chị nhớ nhắc mẹ chụp ảnh nha chị!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ơi em vẫn chưa khỏi ốm à??? dáng ăn nhiều vào để khỏe chơi với chị Anna nhé
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! em đõ sốt rùi chị Anna ui,chỉ còn sổ mũi thui.em chuẩn bị ghé qua nhà chị chơi nè!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ơi, anh mk wa thăm em nè, dạo này mẹ anh bệnh nên lười vào dọn nhà cho anh, em khỏe chưa vậy? Hóng hình mới của em nè
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nghe vậy mừng quá. Nấm đang ăn uống bù lại đấy. Chả mấy chốc lấy lại phong độ đâu, mẹ em Nấm cứ yên tâm chăm em nhé.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Ui chúc mừng em Nấm đã khỏi bệnh nha .Em thấy không có nhiều người qua chơi với em quá nè
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Mẹ Nấm ơi, bác My tìm mãi mà ko thấy cái chỗ nào báo hiệu có người quote minh cả, cứ phải vào topic rồi dò dẫm từng chỗ một xem mọi người đã trả lời chưa, mẹ Nấm có bít k ?
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! em khỏe rùi anh ui,dạo này mẹ em lười chụp hình cho em lắm,để hum nào em khỏi hẳn em bảo mẹ cho đi chơi rùi sẽ chụp hình nha! hihihi vẫn phải chăm chứ,chẳng nhẽ nhà em vừa xây lại phải đóng luôn thì kì quá anh PP ạ! vâng em cũng mong mau chóng lấy lại phong độ để bố mẹ còn cho đi chơi nữa ạ!