\\/ Nghề của em tiếp nhiều khách hàng với mục đích thiết kế khác nhau. làm thế nào cho hài hòa cả khách cả em và được việc.\\/ Lắm lúc tiếp xúc với khách hàng củ chuối , ngang....[-o<[-o<. Hôm ấy tinh thần thiết kế thành địa ngục. đau đầu hay stress...
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... Ôi, nhưng nghề của bạn mình cũng thấy có nhiều cái hay là bạn có thể làm quen và kết bạn với rất nhiều người đấy chứ. Với khách hàng củ chuối công nhận bực mình thật những lúc ấy bạn nên bình tĩnh nhé! Chúc bạn có những sản phẩm thiết kế hoàn hảo!
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... nghề thiết kế hay đấy chứ, em rất thích nhưng mà ko có khiếu nên ko làm được,cứ nghĩ cái cảnh thiết kế đc những bộ quần áo xinh xinh để mình tự hào diện ra phố hay thiết kế căn phòng hạnh phúc của vợ chồng sau này là em thấy sướng lắm. Công việc nào cũng vất vả và gặp những thể loại ng ko đỡ đc nhưng.... đành cố gắng thôi chứ biết sao đc. cứ nghĩ đến mặt tích cực là qua hết thôi chị ah. hihi.
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... em rất thích với cách làm ăn của người SG, tuy rằng ở nơi nào cũng có người này người kia, nhưng nhìn chung em thấy họ làm ăn rất uy tín và thoáng, có khách thì sẵn sàng trả tiền 100% trước, có khách thì ôm thiết kế xù luôn..............
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... mình cũng học tk nhưng học thêm nghiệp vụ sư phạm để đi dạy học. và giờ thì ở nhà sx mặt hàng handmade.hi
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... đồ của mẹ nó cắt ra rồi may ah. hay khâu vậy?? em cũng muốn làm cái gối cho con zai !
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... hôm nay gặp khách khoai quá... đã free thiết kế card rùi mà hành mình lên xuống...hic.. đúng là rõ khổ.................
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... Mình thấy nhiều nghề khác cũng như làm dâu trăm họ, chứ cả cứ như nghề bác đâu ạ! Nói chung, cứ cái nghề mà va chạm với nhiều người là....oải nhất!!!! Tinh thần lúc lên lúc xuống, như đồ thị hình Sin ý
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... Chia sẻ với bác, em thì bên thiết kế website. Nhiều khi chiều theo ý khách hàng thì nhìn website như một mớ màu sắc hỗn độn, mình góp ý thì khách hàng cứ khăng khăng làm thế này cho chị, chị thích như thế kia hơn.....nên cũng phải nhắm mắt mà làm thui chứ thật hết luôn hứng sáng tạo...
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... đồng tiền! Mấy hôm mưa bão, đi lết kiếm tiền,thật là vất vả và khổ sở, chạy lên chạy xuống cho khách ký duyệt mẫu... ưng chán chê..lại không thèm in................
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... hi - Làm logo cho khách hàng mà làm hang mấy chục kiểu khách hàng vẫn không chọn - hỏi sao không chọn thì bảo ko biết nhưng thích có nhiều phương án hơn nữa hix- nản hẳn
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... Nghề của em tiếp nhiều khách hàng với mục đích thiết kế khác nhau. làm thế nào cho hài hòa cả khách cả em và được việc. Lắm lúc tiếp xúc với khách hàng củ chuối , ngang..... Hôm ấy tinh thần thiết kế thành địa ngục. đau đầu hay stress...
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... mình cũng thiết kế học mai chẳng được, mẹ nó có nhận đào tạo không
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... nghề thiết kế hay đấy chứ, em rất thích nhưng mà ko có khiếu nên ko làm được,cứ nghĩ cái cảnh thiết kế đc những bộ quần áo xinh xinh để mình tự hào diện ra phố hay thiết kế căn phòng hạnh phúc của vợ chồng sau này là em thấy sướng lắm. Công việc nào cũng vất vả và gặp những thể loại ng ko đỡ đc nhưng.... đành cố gắng thôi chứ biết sao đc. cứ nghĩ đến mặt tích cực là qua hết thôi chị ah. hihi.
Ðề: Nơi chém gió : Nghề thiết kế - làm dâu trăm họ....... Ui, đúng thế đấy, mà nói xin lỗi các mẹ các ba một chút chứ em đọc trên mạng còn có một bài viết so sánh nghề kiến trúc sư của em với nghề cave cơ huhuhuhuhu