Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Hm, lấy chồng rồi mới càng thấm thía câu, hạnh phúc chính là biết bằng lòng. Mong mọi người trong diễn đàn có thêm nhiều sự kiện vui để những lo toan không còn chiếm toàn bộ trí óc mình nữa
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... sao đọc nhà Chuôi thấy giòng nhà mình thế ko biết, Nhà tớ phòng OB ngày sát phòng mình, rồi cũng cái kiểu chăm cháu Trai nhà anh cả còn nhà mình........... tớ toàn phải sắp xếp để mình cho con ăn, ko nhờ OB nữa mệt lắm, OB cứ chăm cháu Trai đi còn Cháu gái chẳng là gì cả,mình nghĩ vậy kệ họ, Chiều cũng vậy nhà tớ có gắng Bố nó đó nó sớm về ăn uống rất hãn hữu nhờ vả OB cho nhẹ lòng
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... ôi, ob vẫn suy nghĩ thế á, cháu nào mà chả là cháu nhỉ, hxhx, gần nhà tui có con bé nó chơi cao tay lắm, nó cứ kệ, sáng nó đi làm kệ con, có hôm con bé nó ị từ bao giờ ý, khô hết cả lại rùi mà nó cũng kệ cứ di làm, haha, đi nó cũng chả thèm nhờ bà nội, coi như đấy là việc của bà ý, kakaka, nó đi rùi mà bà cứ vừa rửa vừa lầm bẩm chửi nó, hehe, nhưng có có phải nghe đâu cơ chứ, hy
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Thì ông bà thích Giai mà, còn mình Gái thì kệ thui. Mình yêu con mình đâu cần ai yêu ( nếu họ ko muốn) ..... thế nên tui nhiều lúc cũng bực nhưng lâu rồi mình ko quan tâm đến gì hết. kệ tất cả đấy là mẹ nó ko sót con chứ mình thì ko để thế được, nhà tui Chồng hạn chế nhờ OB cho con ăn hay chăm soc.... mà toàn lão ấy tự làm nếu tôi đi vắng kể cả con Ị..... Mà mình sẽ cố gắng chăm con mình để ko trách ai được cả.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hyhy, nhiều khi mang tiếng nhờ mà có được nhờ mấy đâu, nhưng vẫn mang tiếng ý, thà tự làm cho xong, nhể, hy, tôi cũng có nhờ được gì ông bà nội đâu, hy
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em lại thấy "con bé" mà chị nói làm thế là ko đúng chị ạ. Dù sao cũng là con mình, mình phải có trách nhiệm chăm sóc con đầu tiên, chứ ko nên "có hôm con bé nó ị từ bao giờ ý, khô hết cả lại rùi mà nó cũng kệ cứ di làm, haha, đi nó cũng chả thèm nhờ bà nội, coi như đấy là việc của bà ý" ...
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... đúng thật chị ạ, em thương, xót con lắm, bắt buộc thì đành nhờ bà thôi em nói, xã em cũng nói cả rùi, quyền của ông bà, bọn con ko bắt ép đc gì cả. và cũng nghĩ, quyền ông bà mà, sau này có yêu quý ông bà, ko thì cũng là quyền của mình, của con mình mà. em cũng tập đây chị ạ kệ, thân mình mình lo, coi như ko có ông bà cho nhẹ đầu.ko suy nghĩ gì nữa cơ mà khó quá đây đúng thật mang tiếng vô cùng, mà ko đc gì có tiếng mà ko có miếng, thế nên tôi tức nhất khoản này đấy ông bà lại còn đi kể lể này nọ, tôi thế này, tôi thế kia ra điều là tôi tốt nhất, lo từ a- z hết, chúng no sướng ko ấy mà....... trong khi mình khổ đủ đường ghét vô cùng
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhà tớ, ông htif binh cháu nội, bà thì binh cháu ngoại. Đứa nào mà hư, tớ đánh tất!! Nhưng chưa bao h đánh con chị chồng, chỉ dọa thôi!! Thế mà cãi nhau rồi đấy!! May là cãi nhau với chồng, ko mình lại mang tiếng!!!!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em cũng nghĩ như thế. Nhưng hầu như các ông chồng, và cả những người sinh ra mấy ông chồng không bao g hiểu ch này đâu. K nói ra thì ko bao g hiểu,mà nói thẳng vào mặt thì mang tiếng ghê gớm,không biết điều,láo toét....blah blah...bảo là bố mẹ em không biết dạy con. Mẹ chồng còn bảo em:đã đi lấy chồng thì chuyện nhà chồng là chính,mẹ cũng thế ,nhiểu lúc muốn về lắm nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Mẹ chồng ko có ý bắt bẻ, chỉ khuyên nhủ vì nếp nhà là thế,đàn ông nhà này có tư tưởng như thế nên cố gắng chịu đựng. Nhưng nói gì thì nói,em nuốt ko trôi.Bố mẹ chồng nuôi chồng, 2 vc phải báo hiếu. Bố mẹ mình nuôi mình, mình quan tâm đi lại bên đấy thì lại là không đúng. Chẳng nhẽ bố mẹ chồng nuôi con trai thì khổ sở, vất vả, bố mẹ mình thì ko. Bố mẹ mình có lúc k hài lòng với chồng nhưng ko bao giờ xét nét, bắt bẻ, bố mẹ chồng thì hơi k hài lòng thì nói xơi xơi vào mặt mình thì là bình thường. Em nghĩ ko thông,và cũng không có ý định thông. Không quá coi trọng nhà ngoại,nhưng cũng ko thể để cho bố mẹ mình thiệt thòi hơn được.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mình thì chưa đánh đứa nào, cùng lắm cũng chỉ quát nhẹ thui. Cũng coi nó như con cái, nhưng bố mẹ nó lại hay nghĩ xa xôi, nên tốt nhất ko dính dáng tới là hơn. Coi nó là 1 đứa trẻ nên có gì thì cho nó ăn, còn dạy bảo nó đã có bố mẹ nó ko tới phiên mình. OB nhà mình ko phân biệt cháu nào cả. Phù, cũng may. Bé nhà mình bà có vẻ quý hơn cả, nên cũng ko lo chuyện OB đối xử với nó.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Giống em thế.Đi là cả tuần phải dậy 6h để chuẩn bị cơm nước 2 vc mang đi ăn.Ngày CN nghỉ, 7g dậy để ông bà 7h15 xuống chưa có cơm ăn là bắt đầu khó chịu. Bảo em là dạy 5h30 là vừa (em chưa có con nhỏ,chẳng hiểu dậy g đấy để làm cái gì) Em đi làm dâu được khuyên là phải biết nhịn,nhưng nhịn mãi ko được đâu.Khéo bà chị dâu của chị ghê gớm nên không dám nói lại thành ra yên ổn.Chị nhịn ko nói gì lại nên mới thế Em nghĩ hoặc là nói cho ông bà hiểu,hoặc là lì ra,không cãi gì nhưng cứ việc ta ta làm. Chứ cứ chịu đựng như thế ức chế lắm
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... xã nhà tớ còn ủng hộ, "súi giục" đánh thằng cháu con anh chồng ý xã bảo láo tẩn hết, đánh cho trận, quát ầm lên cho bố mẹ ông bà biết mà gườm mình ra, chứ ko phải sợ gì cả nó hư hỗn cơ mà xã thì đc, nói cũng đc chứ mình có đc hậu thuẫn cũng chả rước vạ vào thân, kệ nó. về mách xã cho xã thịt nó hè hè hè đúng, việc gì phải thông chứ đc cái xã cũng sống tốt và biết nghĩ lắm nến mình có quan tâm ngoại hơn xã vẫn ủng hộ. ( tuy nhiên cũng ko có cơ hội nhìu vì bận bịu và nhà ngoại cách mình đến 10km lận, 2 đứa 2 đầu thành phố mà)
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Ôi chà chà. Nhà em cũng thế, mẹ chồng thì nói nhiều nhưng hiền,bố chồng thì .........May mà đi công tác suốt nên ít giáp mặt,ko có thì chắc ko thở được
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mẹ này nói chẳng khác ji mình, sau 2 năm tuy ko sống cùng nhà nhưng mình cảm thấy chán từ A đến Z, cs chỉ là cố mà kìm lòng chịu đựng nhau, bằng mặt chứ ko bằng lòng, buồn cười quá... khi sống thật lòng thì họ cho là giả dối nên giờ họ làm mình đành phải sống giả dối cho yên nhà yên cửa, cứ bơ đi mà sống các mẹ ạ, tức tối nhiều chỉ làm khổ tâm mình thôi chư đừng chờ họ xót thương như con gái của họ vì mình như thế nào đi chăng nữa chỉ là người dưng khác họ mà thôi, mời các mẹ chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình nèhttp://www.lamchame.com/forum/showt...tâm-lắm-các-mẹ-cho-mình-lời-khuyên-nhé.thanks!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhà em cũng thế, nói gì đi chăng nữa mà mình cũng chỉ có ý đưa ra ý kiến để cho ông bà hiểu mình nhưng đc nhận lại cả nhà họ xông lên mắng ầm ầm là con dâu láo cãi bố mẹ chồng, là láo,là biện hộ mà thâm tâm mình có ý ji xấu xa đâu. ôi mình oan ức quá biết kêu ai bây giờ... sau bao nhiêu chuyện biến cố giữa hai gia đình mẹ chồng bảo mình "ko liên quan đến bất cứ ai bên nhà ngoại, lấy chông ăn theo phúc nhà chồng" than ôi... thật nực cười và trớ trêu bà cũng là phận gái đi lấy chồng 40 năm đến tận bây giờ bố mẹ bà mất bà còn đang thờ bát hương của bố mẹ bà vậy mà bà dạy mình ko liên quan j đên nhà ngoại...chắc bà nghĩ mình là người từ dưới đất chui lên ko có cội nguồn để coi nhà chồng là number one ah????????????????????????????????????????????????????????????
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... trên đời này đã có ai bị bố mẹ chồng nhốt con dâu ở ngoài ko cho vào nhà chưa, ko cho hai mẹ con mình gặp nhau khi con mình mới chỉ đc 10 tháng tuổi trong khi mình đi làm từ sáng đến tối mới về ,con thì nhớ mẹ vì khát sữa ,mẹ cũng nhớ con và sữa chảy ướt hết áo mà họ cư xử tàn nhẫn như thế đấy, mình thề mình hứa ko buồn nữa mà sao cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy mà ko trắng đêm ko thể ngủ được vì cứ ứa nước mắt ra, đau đớn quá các mẹ ah chẳng biết làm thế nào đành lên đây than với các mẹ.Ôi cuộc đời này sao lại có những con người tàn nhẫn đến như vậy mà lúc nào cũng cho mình là tử tế, tốt bụng, sống có phúc đức. Có bà nội nào sống cách cháu có 7km mà nửa năm ko xuống thăm cháu,ko gọi điện hỏi thăm cháu được nửa câu là cháu biết lẫy,bò,ngồi...chưa? có mẹ chồng nào con dâu đẻ bệnh viện sát nhà mà chỉ mua cơm hàng cháo chợ cho con dâu mổ đẻ chưa? khi con dâu ra viện mà bà nội cũng ko xuống ngủ với mẹ con cháu đc một tối. nhiều khi mình ko có ji ăn vì ko ai đi chợ giúp. Vậy mà lúc nào cũng bảo thương con quý nháu. khi giận con trai con dâu bà bảo cháu ko phải cháu của bà... con ơi sau nay con biết đc điều này con có yêu bà nội đc ko con? Có ai được mẹ chồng quan tâm tìm người quen về giúp việc trông cháu kiêm luôn quản lý con dâu chưa? nực cười quá tự dưng mình trả tiên cho Osin để quản lý mình. Đã có mẹ chồng nào mùng 4 tết đầu năm khi con dâu về quê ngoại mẹ xuống nhà lục ví con trai biết vừa lấy lương tối hôm trước hôm sau mẹ lấy hết với lý do là "vay" mà ko hỏi xem vợ chồng con có đồng nào tiêu chưa, đến khi con dâu hỏi tại sao mẹ lại vay hết tiền lương của chồng mẹ trả lời tao đòi "nợ" (nợ mà nó vay tao trước khi cưới mày ngần đấy chưa đủ) Trời ơi nếu tính như thế chồng con trả bao giờ cho hết công ơn mẹ dưỡng dục? thế là cả năm vợ chồng mình lúc nào cũng trong tình trạng vay mượn nợ nần có lẽ do "may mắn" mẹ chồng đến chơi nhà đầu năm ban cho.Vậy mà lúc nào cũng mang tiếng là mẹ chồng tốt và tâm lý. Biết là vô lý nhưng chẳng giám nói thẳng với họ vì sợ mang tiếng con dâu láo đành phải ngậm trong lòng khóc lóc khi nghĩ đến nhưng câu nói ấy của mẹ.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mẹ nó giống nình đó có laex chị em ta ko giống đầu cũng giống đuôi hoàn cảnh nào cũng là 1 lý do đó thôi mình thì sau 1 thời gian nói nhiều, tức, nói luôn, cãi nhau nhiều và cũng bị như mẹ nó ý, ngộ ra rằng nói làm gì khi mà nói ra mình còn khổ hơn ko nói, nuốt vào, xả chỗ khác vậy. mẹ chồng mình còn suốt ngày nói bóng gió ý là nhà mày có đc như nhà này ko mà đòi nói này nọ nhà mình chẳng thua kém, nghèo đói gì. thậm chí nói về tiềm lực thì còn hơn nhà chồng hôm trc tức quá mình nói mẹ chồng lun mẹ đẻ con con còn chưa mua nổi cho bà miếng ăn miếng uống, cái thẻ đt như bà đâu. thật sự xg bà ngoại toàn cho thêm tiền, lần nào cũng vậy nhà chồng thì chỉ bòn rút, hết tiền là gọi là kêu cho phải đưua thì thôi chứ biết cho tiền bao giờ hôm qua tức quá cơ, cãi nhau với chồng lun thường thì buổi trưa mình nhờ bà nấu thêm ít cơm luôn vì mình về trưa có 1 mình, thỉnh thoảng bố nó mới về thôi. tối thì tự ăn, tự nấu rồi 1 tháng đưa 1 tr để ăn bữa trưa, ko muốn tính toán đâu nhưng mình nghĩ đưa vậy là ổn lắm rồi...... cãi nhau..... mình ko ăn chung bữa trưa nữa mùng 1,2 đưa tiền cho bà, mùng 8 bắt đầu thôi ko ăn chung nữa, vậy mà bà cứ bơ đi, kệ tháng này sn con nên cũng mua sắm nhiều cho cháu, bảo với bố nó là tiền điện nc ko đưa bà nữa, bảo bà lấy tiền đó ra vì mình hết tiền rồi bố nó ngại lại đưua bà 500k điện nc 2 vc nữa đến cuối tháng này đây, sắp sn cháu thì hôm trc bà đưa 300k bảo cho cháu sn ngay tối hôm đó ng thu tiền nc đến, bà ông.... ngồi đó ko đi lấy tiền, gọi mình ra đóng tiền, ko lẽ lúc đó lại bảo con ko đóng thế là 250k tiền nc => chung quy là ông bà cho cháu để làm gì chứ, để bắt mẹ nó lại trả lại như thế à? chán lắm ý, tối về cãi nhau với chồng lun tiền thì hết nhưng cái gì đến tiền cũng gọi thằng này con này có miếng ăn, tốt đẹp lại gọi thằng kia con kia bạn này giống chị beshoai thế chuyện gì với bản thân mình thì nhịn cố chứ sao mọi người có thể chịu đựng để con mình thế nhỉ mình thì lành làm gáo vỡ làm muôi, quá đáng quá rồi gọi chính quyền, bố mẹ đẻ mình, họ hàng vào xem thế có đc ko có ai chấp nhận để mẹ con ấy như thế đc ko?
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đang bực mc, định lên đây xả.Nhưng đọc xong thấy so với mc này thì mc em vẫn còn là quá lý tưởng.Bó tay luôn,kể chuyện gì mà cứ như tát nước vào mặt con dâu thế
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Các mẹ vào đây bàn tán ác quá nhá! Mình nghĩ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng phận làm dâu hay kể cả k làm dâu đi chăng nữa miệng lưỡi thế gian vẫn k thể tránh khỏi. Tốt nhất là mình nên sống với chính mình, kể cả như mẹ chồng không ưa mình đi chăng nữa mình cũng phải thông cảm cho bà. Vì con người mà có quyền yêu quyền ghét, nhwgn mình là con mình phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận, dù mẹ chồng có làm gì quá đnág thì các bạn cũng nên tìm hiểu lý do kĩ càng trước khi nói mẹ chồng, cái gì quá quắt lắm thì bạn nên tham khảo ý kiến của chồng bạn để đưa ra phương án. Mình không thích lôi chuyện mẹ chồng ra nói xấu đấu, như vậy rất không hay.Còn nếu mẹ chồng là người hay mang chuyện ở đường ở chợ về nói lại với mình thì mình nên nhỏ nhẹ góp ý với mẹ như vậy để mẹ hiểu là mẹ làm như vậy sẽ không tốt đến gia đình mình
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Không phải đâu chị ơi.MC thường khó tính hơn BC, nhưng 1 khi BC mà đã khó tính thì mới gọi là kinh khủng. Vì dù sao MC cũng phải làm việc nhà,cũng là phụ nữ nên vẫn còn có ít nhiều thông cảm, chứ còn BC thì ko phải làm gì,chỉ đòi hỏi thôi nên mới đau đầu.Như nhà em đây này.MC cũng khó nhưng ko đến nỗi, BC mới gọi là đáng sợ,ông ấy đi cả ngày ko sao, về đến nhà là cảm giác là cả nhà như kiểu nín thở lo sợ,ko biết lúc nào ông ấy khùng lên mà nói thì buốt óc