Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi sieuthia, 16/3/2011.

  1. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Tuyệt chiêu: Cách đưa nàng lên giường thành công 100%!
    bởi Cười Vỡ Bụng vào ngày 11 tháng 7 2011 lúc 3:48 chiều

    Đầu tiên, xin đưa ra một lời khuyên an toàn ” người con gái mà bạn muốn đưa lên giường nên là vợ chưa cưới của bạn hoặc là người con gái mà bạn muốn làm vợ, bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất người ta cũng không lôi bạn ra công an.



    Các bước để tiến hành đưa nàng lên giường gồm có:



    Bước 1: chọn một ngày nàng bận rộn với việc đi học và đi làm, buổi sáng trước khi nàng ra khỏi cửa bạn hãy gọi điện và dặn nàng tan học hoặc tan làm xong nhớ chờ bạn đến đón.



    Bước 2:: Khoảnh khắc lúc nàng free đã đến, hãy mua 1 bó hoa tươi (bao nhiêu bông tùy thuộc vào cái ví tiền xông xênh của bạn… hé hé). Hãy đợi nàng ở cổng trường hoặc cổng cơ quan nhé. Cầm hoa đợi nàng ở cổng cho nó lãng mạn….



    Bước 3: Khi gặp nàng hãy dùng giờng nói dịu dàng nhất mà bạn có thể thể hiện để rủ rê: “Chúng mình đi chơi nhé em?”



    Bước 4: Đưa nàng đi chơi. Vứt cái xe máy của bạn đi và sánh đôi cùng nàng bách bộ. Mục đích: làm cho nàng mệt!!!!!!



    Bước 5: Bách bộ thế là đủ, hãy dẫn nàng đi ăn cơm. Chọn một nơi lãng mạn, dùng những lời đường mật cùng với hoa tươi và rượu ngon (cái trò này thì tớ ko phái nói nhiều chứ? )



    Bước 6: Đi chơi rồi, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi, đừng có nóng ruột quá mà tính không đưa tiểu thư về nhà. Trên đường về chính là thời cơ tốt để bạn tiến hành mục đích của mình.



    Bước 7: Bạn và nàng đã đứng trước cổng nhà nàng. Chú ý nhé, thời khắc đến rồi. Hãy tiếp tục sử dụng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và quyến rũ nhất để mồi chài nàng: “Hôm nay đi chơi vui quá. Hay chúng mình đi chơi qua đêm đi em?”

    Lúc này nàng nhất định sẽ trả lời: “Thực sự bây giờ em rất mệt. Đi làm (đi học) cả ngày. Tối về lại phải đi bách bộ khắp nơi. Đã thế còn vừa ăn no. Em muốn đi ngủ. Hôm khác anh nhé!”.



    Thế là xong ….



    Nàng đi ngủ rồi ….

    trên cái giường ấm áp của nàng…



    Tức là nàng đã lên giường.



    Còn bạn thì sao? Nói bạn đấy !



    Này ! Ngẩn ngơ gì thế ? Còn không mau đi về nhà đi ?



    Nửa đêm nửa hôm đứng trước cổng nhà con gái ngoan người ta làm gì thế?



    Coi chừng hàng xóm tưởng ăn trôm mà kêu dân phòng đó
     
    Đang tải...


  2. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,339
    Đã được thích:
    2,390
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Hóng típ chiện hài của các bác post lên ợ .
     
  3. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Tại sao sinh viên thi trượt

    Không phải lỗi của sinh viên khi bị thi trượt vì một năm CHỈ CÓ 365 ngày


    Một năm điển hình cho sinh viên nhé:


    1. Những ngày thứ 7 -52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, "khám phá thế giới" , vậy là còn lại 313 ngày.


    2. Kỳ nghỉ hè - 50 ngày tiếp ==> Thời tiết nóng, ai mà học được cơ chứ , tắm biển và đi chơi mới lớp nghỉ hè ==> còn lại 263 ngày


    3. 8h ngủ nghê mỗi ngày = 30 ngày trong năm, nghĩa là còn lại 141 ngày


    4. 1h cho chơi thể thao, đi chơi, relax (rất tốt cho sức khoẻ) nghĩa là 15 ngày, còn lại 126 ngày.


    5. 2 giờ trong ngày cho ăn uống và những thú ẩm thực khác ( có hơi ít cho các chị em không nhỉ? ) ==> 30 ngày, số ngày còn lại 96

    6. 1 giờ cho giao tiếp nói chuyện với mọi người ( lại đánh giá thấp chị em rồi đấy ) ==> 15 ngày, số ngày còn: 81 ngày


    7. Số ngày dành cho những kỳ thi, kiểm tra mỗi năm: Ít nhất là 35 ngày, số ngày còn: 46

    8. Những kỳ nghỉ lễ, lễ hội trong năm ( Noel, Tết, 1-5...) khoảng 40 ngày, nghĩa là còn 6 ngày

    9. 3 ngày cho ủ ê buồn bã trong năm ( chưa kể hội những người đang yêu, cả tuần là còn ít ), còn 3 ngày


    10. Xem phim truyện, sách báo nhẹ nhàng là 2 ngày, còn lại 1 ngày


    11. Ngày còn lại là ngày sinh nhật bạn, sao bạn lại có thể học được ngày đấy cơ chứ ==> Còn 0 ngày

    Giờ thì chúng ta đã hiểu tại ra một chân lý: Làm sao sinh viên có thể KHÔNG trượt được cơ chứ
    ==> KHÔNG THI TRƯỢT KHÔNG LÀ SINH VIÊN
    Sinh Viên Hay Là Quỷ Sứ
     
    BanJiShop thích bài này.
  4. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,339
    Đã được thích:
    2,390
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Like mạnh ạ. Em quyết tâm thực hiện đúng chỉ tiêu, ko dám vượt :D
     
  5. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Trư Bát Giới kiếp sau sửa sắc đẹp thành một người đẹp trai, đến vũ trường tìm gái đẹp.
    Sau khi abcxyz xong thì Bát Giới nói:
    -Cô có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây!
    Cô gái đẹp giật mình:
    -Sư huynh! Đệ là Sa Tăng đây..!
     
    BanJiShop thích bài này.
  6. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Một anh nhà quê đến gặp bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ em bị bệnh vô sinh.
    - Làm sao anh biết? – Bác sĩ hỏi.
    - Vì đây là bệnh di truyền, ông em cũng vô sinh, bố em cũng vô sinh ạ.
    - Thế anh ở đâu ra?
    - Dạ, em ở quê ra
     
    BanJiShop thích bài này.
  7. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    - Bà xã bắt được tôi trong phòng cô hàng xóm ở tầng hai nên tức quá nhảy xuống đường, gãy mấy cái xương sườn. Bà ấy hiện còn nằm viện.

    - Sao anh cứ làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy?
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    - Nếu biết trước sự thể, tôi đã lên phòng cô gái ở tầng bảy rồi.
     
    BanJiShop thích bài này.
  8. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    -Trái tim: '' Nhớ người ấy quá! Phải nhắn tin cho người ấy thôi.''
    - Lý trí: ''Không được''
    - Trái tim: '' Sao không được???''
    - Lý trí: '' Thôi đi! Mày có là gì của người ta đâu''
    - Trái tim: ''Ừ nhỉ :)''
    ......Bàn tay: ''Hai đứa lắm chuyện, đọc số điện thoại tao gửi cho''...
    - Điện thoại: '' Tài khoản hết tiền từ mấy hôm rồi, muốn cũng chẳng nhắn được''
    - Ví: Tao cũng nhẵn mấy ngày nay rồi! Đừng có mà liếc tao!!!
     
    BanJiShop thích bài này.
  9. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,339
    Đã được thích:
    2,390
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên: - Tên em là gì? - Tên em xấu lắm! - Có gì mà ngại em cứ nói đi - Ko tên em xấu lắm... - Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi. - Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô hay cầm ý mà. - À cô biết rồi.... Em tên là Cu chứ gì - Không, em tên là Phấn
     
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Bạn có biết 1 bộ phim vô cùng đặc sắc mà hầu hết chúng ta đều đã xem qua: thể loại hành động, có lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo, thường chỉ có 2 diễn viên chính không mặc quần áo, và thường có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần ????
    .
    .
    .
    .
    ....
    .
    .
    Vâng
    Đó chính là phim hoạt hình "Tom và Jerry"
     
  11. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
  12. mama_mapshop

    mama_mapshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    chúa chỉ đường


    Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên “chết con rồi chúa ơi !”
    Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống
    -Không con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta : nhặt hòn đá dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy !
    Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên rồi đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt . Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ.
    Từ trên trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên:
    -Đấy, bây giờ con mới chết cơ…

    ----------------------------------------o0o-------------------------------

    bà vợ đến thăm ông chồng bị bệnh nặng phải dùng bình thở oxy trên giường bệnh, đứng 1 lúc thì thấy chồng dãy người và làm động tác xin cái gì để viết, người vợ liền rút 1 tờ giấy và cây bút ra đưa cho chồng mình, ng chồng cầm lấy viết vội vàng gì đó rồi đưa cho vợ, bà vợ nghĩ:"chắc anh ấy ắp chết nên để lại di chúc, sau khi chết mới nên đọc" nên gấp giấy bỏ vào túi, đúng vài phút sau thì ông chồng chết thật, sau tang lễ người vợ lấy tờ giấy ra xem chồng để lại những gì thì thấy đúng 1 dòng chữ:" đứng ra chỗ khác, cô đang dẫm lên ống dây oxy của tôi"
     
  13. nhimnguyenanh

    nhimnguyenanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Mùa hè trời nóng cháy da.
    Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ.
    Ngủ gà, ngủ gật ngắt ngư.
    Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da.
    Thằng cuội trông thấy xuýt xoa.
    Nguyên một khỏang rốn Hằng Nga trắng ngần.
    Cuội sờ thấy mịn như bông.
    Xoa đi, xoa lại, mặt trông dại khờ.
    Hằng nga chợt tỉnh, làm ngơ.
    Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài.
    Hằng nga tát mấy bạt tai
    "Cái đồ đần độn chả ai như mày"
    Cái rốn thì có gì hay.
    Sao không xuống khoảng gang tay hả...Khờ...
     
  14. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    ha ha ha................................
     
  15. lankt2010

    lankt2010 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    không hiểu mấy bác kiếm đâu ra chuyện hay thế :( tôi cũng dùng facebook mà sao không tìm thấy nhỉ :|...
     
  16. hangtt2011

    hangtt2011 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    đau bụng quá đi mất =)) cảm ơn không kịp vì quá nhiều truyện :)
     
  17. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Add (Like) Cười Vỡ Bụng hoặc Hội những người thích đùa là có mà!:D
     
  18. begiado

    begiado Mẹ VNAH

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Chết vì cười mất, cười vỡ bụng thật.--
     
  19. Me_be_HaMy

    Me_be_HaMy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Ôi, bùn cười quá bác chủ top ơi :D
     
  20. Oprdi

    Oprdi Banned

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Em đề nghị bác chủ top nên tuyển tập lại và phát hành thành 1 site riêng chứa truyện đi để em được đọc và cười thả ga như thế này hahaha
     

Chia sẻ trang này