Cần giúp: Có Thể Còn Hy Vọng Khi Que Thử Chỉ 1 Vạch?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi vi ly, 27/4/2009.

  1. mevuhien

    mevuhien Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    5,755
    Đã được thích:
    2,171
    Điểm thành tích:
    913
    Hồi đẻ thằng cu lớn nhà mình, mình cũng thử bằng que khi chậm kinh 7 ngày va thấy có một vạch thôi, hai vợ chồng cũng nghĩ là chưa đậu, nhưng sau 1 tuần nữa vẫn chưa thấy có gì, thế là thử lại, lại lên 2 vạch và được thằng cu năm nay 7 tuổi rồi đấy. Nhiều khi que thwr thai cũng không chính xác đâu các mẹ a.
     
    Đang tải...


  2. Mèo ngƠ

    Mèo ngƠ Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Các chị ơi, có chị nào gặp trường hợp như em ko, giúp em với: em chậm 7ngày rồi. tối hôm qua em thử thấy có 1 vạch đậm và 1vạch mở :), ssáng sớm hôm nay thử lại (vì em nghe nói thử sáng sớm cho kq chính xác nhất) nhưng lại chỉ thấy 1vạch thôi :-(. Em để que thử đó, 1lúc sau vào nhìn lại lại thấy 2vạch. Vậy là sao hả các chị: em sôt ruột quá ... Cứ sợ hi vọng rồi lại thất vọng...
     
  3. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Vậy là chắc chắn có thai rồi còn gì nữa(90%).CHúc mừng mẹ nó nhé,tốt nhất đi thử máu đi.
    Cứ cẩn thận đi lại nhẹ nhàng,ăn uống đủ chất .
    Có gì báo lại cho mọi người biết để chia vui nhé
     
  4. Kim.anhtra

    Kim.anhtra Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chúc mừng mẹ MÈO NGỐ nhé....Đi tới bệnh viện khám đi!
     
  5. Mèo ngƠ

    Mèo ngƠ Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Thật vậy hả các chi? vậy thì em sung sướng quá. cám ơn các chị nhiều. Em sẽ đi kiểm tra lại chho chính xác rồi báo lại cho các chị nhé. Lần đầu nên em còn lơ ngơ lám các chị a. :)
     
  6. Mèo ngƠ

    Mèo ngƠ Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    các chị ơi, sáng nay em lên 2 vạch rồi. Em có Baby rồi các chị ơi. Em vui quá. Mong chú nghé con của em sẽ thật khoe mạnh :)
     
  7. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc mừng chúc mừng.Mẹ nó cố gắng ăn nhiều và nghỉ ngơi nhiều nha
    Nghe mẹ nó chi hô mà em thèm quá,.Như báo tin của mình vậy ..HP quá cơ
     
  8. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    các mẹ hay sốt ruột nhỉ!? Kinh của em hồi con gái không đều, lấy chồng xong còn loạn xì ngậu lên nữa: 3 tháng đầu mỗi tháng bị tới hai lần, 3 tháng sau thì tịt hẳn (vì giờ em có rồi mà...).

    Cưới xong, đi đâu ai cũng hỏi, bây giờ người ta "nhỡ" nhiều mà mình mãi không có, cô dì chú bác cứ giục giã suốt làm cả hai vc cứ như ngồi trên đống lửa ý.

    Trề kinh đến cả tháng, em mới thử (vì vốn kinh em ko đều mà, em sợ nhiều khi mong quá thành mừng hụt thì chán lắm): 1 vạch. Rồi mọi người bảo thử que nhiều khi không đúng đâu, nên vẫn còn hy vọng.

    Khoảng một tuần sau thì em đi siêu âm, không có. Kết quả thế này: niêm mạc tử cung dày giống như người chuẩn bị hành kinh. Thế mới chán chứ!? Cả vợ chồng về nhà chán, chả muốn nghĩ thêm gì nữa, đành an ủi nhau tiếp tục chiến đấu vậy...

    Đợi mãi chả thấy kinh đâu, nửa tháng sau, mọi người dọa nhiều (bệnh tật gì mà tự dưng mất kinh ý) nên sợ quá lại đi khám "xem bị làm sao", thì lại có Sửu, tận ~7tuần.

    Chỉ có điều là từ lần siêu âm trước thì ngực em đã to ra căng và đau nhiều, mặt mũi nổi mụn cuồn cuộn; đi siêu âm đọc mấy cái tín hiệu đinh ninh là có (chậm tận 1 tháng cơ mà), thế mà vẫn bị mừng hụt... Cái cảm giác thử que có 1 vạch thì kinh khủng thật!? mà cứ phải thử đi thử lại như thế đứng tim mà chết mất...

    Đấy, các mẹ cứ yên tâm, đừng mong quá lại thành mừng hụt, mà lúc chả mong đợi gì thì tự dưng bé lại lù lù đến ý chứ!? Mong các mẹ "1 vạch" thì tiếp tục chờ đợi, thêm tý kinh nghiệm của em để thêm hy vọng...
     
    vi ly thích bài này.
  9. hoahongthep83

    hoahongthep83 Mặt trời bé con của mẹ

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Còn chu ky kinh của mình khá đều. Mỗi lần chưa tới ngày hành kinh đã nôn nóng thử que rồi, vì có nhiều người nói 10 ngày sau khi quan hệ là có thể biết dính bầu hay chưa liền, rồi thử que lên 1 vạch cũng tự an ủi chắc sớm quá nên chưa thấy. Đến đúng chu kỳ kinh quay lại, thấy đèn đỏ xuất hiện, buồn gì đâu, sao mà chính xác thế? Tháng vừa rồi thấy 2 ngày đầu ra ít dịch nâu rồi ngưng luôn, không thấy ra nữa làm hy vọng có baby, vội mua que về thử không thấy gì, đến 2, 3 ngày sau mới thấy máu kinh ra nhiều, thành ra tháng vừa rồi bị kéo dài đến 10 ngày mới hết. Làm mình không biết canh ngày quan hệ sao luôn, vì muốn canh rụng trứng để dễ dính. Thế là ngày nào cũng hành động, để tinh trùng nào khỏe, dính được thì dính nhỉ!:oops:
    Bây giờ mình đã trễ kinh 3 ngày rồi, làm mình hy vọng quá, vì chu kỳ kinh của mình khá chính xác, chỉ duy nhất 1 lần trễ 15 ngày vào 1 năm về trước, nhưng lúc đó có kiêng cử nên biết chắc là không có baby rồi.
    Bụng của mình cứ đau râm ran, mà hiện tượng này chỉ xảy ra khi bắt đầu có kinh và lúc có thai lần đầu cũng bị đau y như vậy. Ngoài ra còn chóng mặt, ăn gì vào là cũng khó chịu, muốn nôn, nhiệt độ cơ thể cao, đi tiểu nhiều. Cơ thể rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm thôi, liệu không biết Chúa có ban 1 thiên thần xuống cho mình không nữa. Hy vọng quá đi, không chờ đợi được nữa, sáng mai phải thử thôi.;) hihi
     
  10. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Với các triệu chứng như vậy chắc lần này bạn có tin vui rồi, mình cũng nôn cho bạn lắm đó, khi nào có tin cho cả nhà hay nhe :p
    Trong đề tài này đã có 2 mẹ được tin vui rồi, mình mong cho các mẹ và cho mình nữa, những ai đang còn 1 vạch mau sớm có ngày được 2 vạch.
     
  11. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng mèo ngố nhe, chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh.
     
  12. hoahongthep83

    hoahongthep83 Mặt trời bé con của mẹ

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Hic,:( mình thấy có dấu hiệu có kinh rồi, hôm nay thấy ra chút dịch nâu. Thật ra giờ nghĩ lại thì cũng không phải mình bị trễ kinh nữa, nếu tính theo ngày mình bắt đầu thấy có dịch nâu của tháng trước thì trễ kinh nhưng nếu tính theo ngày bắt đầu máu kinh ra nhiều thì đúng ngày hôm nay mình sẽ thấy có kinh lại. Do kinh lộn xộn nên làm mình mừng hụt, nhưng không hiểu sao mình vẫn chóng mặt lắm, vẫn còn cảm giác buồn nôn khi ngửi thấy mùi khó chịu, không kịp ăn gì khi đói cũng làm bị buồn nôn nữa.
    Nếu ngày mai thấy ra kinh nhiều thì hết hy vọng kịp con trâu luôn. Phải ngưng kế hoạch có baby đến giữa năm Dần mới hành động tiếp để kiếm bé mèo. Con cái đúng là do trời cho, có người không muốn có mà sao dễ dính quá phải đi phá bỏ, tội lỗi ghê, trông khi vẫn có nhiều mẹ khát khao con cái lắm mà lại không được. Chúc vi ly cố gắng được 2 vạch nhé! Mình thì tạm ngưng cuộc hành trình này thôi.
     
  13. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Hoahongthep83 oi!
    Tháng rồi mình tóm không được sửu, tháng này mình cũng đã ngừng hành động rồi, đợi đến tháng 9 sau khi đi VN chơi rồi trở về mới tiếp tục cuộc hành trình, từ hôm bắt đầu kế hoạch lại biết chắc chắn không có thai tất cả hoạt động mình làm rất thoải mái không còn ngại sợ bị động thai (nếu có thai), thể dục thể thao gì cũng tham gia hết.
    Mẹ nó không thích con dần hả, mình trước đây cũng không thích có con năm dần nhưng giờ thì con nào cũng được cả miễn được có con là minh hanh phúc lắm rồi. Chúc mẹ nó vui khỏe và cũng thoải mái vui chơi trong lúc này nhe !
     
  14. alo_ola_alo

    alo_ola_alo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng chậm 8 ngày rùi mà cũng mới chỉ có 1 vạch.... Chỉ có điều cái sự chậm của em là căn cứ theo chỉ dẫn của bs. Chứ bình thường vòng kinh của em dài lê thê (em bị BTĐN).
    Tháng này em có dùng kích trứng.... Action theo chỉ dẫn.... Và bi giờ chậm trong chỉ dẫn những vẫn cứ một vạch.
    tối nay em đi khám bs. xem có gì hok....
     
  15. hoahongthep83

    hoahongthep83 Mặt trời bé con của mẹ

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Đáng ra bạn không bị áp lực việc sinh con chọn năm thì tâm lý bạn hãy thoải mái lên, không nên ngừng hành động dù sắp có chuyến đi xa như là về VN chơi chẳng hạn, nhiều khi 2 vợ chồng đi chơi tâm lý thoải mái thì dễ thụ thai hơn đó. Nếu mình cũng như bạn thì tâm lý sẽ thoải mái hơn, cứ sinh hoạt bình thường, không để ý đến nữa, chừng nào có thai hẳn tính sau.
    Năm Dần thật sự không hợp tuổi 2 vợ chồng lắm, 2 vợ chồng mình đều tuổi Hợi mà, nếu có 1 mình người mẹ tuổi Hợi thì cũng tạm chấp nhận con tuổi Dần cũng được nhưng đằng này người ba cũng tuổi Hợi, mình sợ cố sinh nó ra nhưng lại khắc cha mẹ thì gia đình sẽ khổ lắm. Ráng nhịn không có con thêm 1 năm nữa, để khi có baby, con sẽ được sinh ra trong sự hoàn hảo hơn, được nhiều điều tốt lành hơn. Từ năm Mẹo đến năm Thìn, 2 năm đều tốt tha hồ mà tung hoành kiếm baby hihi:oops:. Bạn cũng đừng lo lắng quá, mình nghĩ tụi mình đều đã từng có thai được thì cơ hội sẽ còn nhiều mà. Bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình có baby đi nha! Riêng mình thì trong 1 năm sẽ làm những gì cần làm để khi có baby rồi, bị vướng bận lại không làm được. Goodluck!:D
     
    vi ly thích bài này.
  16. Luni.baby

    Luni.baby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Năm nào cũng thế mà... CHỉ mong bé khỏe mạnh là mừng rồi ha các mẹ! Tâm lý thoải mái thì bé mới về... Mà mình thấy cứ thoải mái thì mới có kết quả tốt! thật đấy... hồi canh trứng, bs cứ dặn ngày này hành động, ngày kia ngưng... mệt mỏi... nhiều khi đến ngày hành động mà mình chả thấy hứng thú j hết, có hành động cũng chỉ để đúng hẹn thôi... Còn khi 2vc vui vẻ thấy thật sự hứng thứ thì kết quả tốt hơn hẳn...hhehehe... Khi mình đạt khoái cảm tốt (các mẹ đừng cười nhe!) thì sẽ kích thích trứng rụng tốt hơn (để gặp các anh lính đó mà) :0)...
    Tóm lại, 2vc fải thật sự thoải mái và hành động bất kỳ lúc nào mình thík là ok!
     
  17. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn Luni nói có lý. Măc dù mình đã nghe và đọc qua cách làm baby như thế rồi mình cũng đã thử qua mà bé vẫn không xuất hiện. Sắp tới mình sẽ không thèm canh ngày gì nữa, sẽ hành động bất kỳ lúc nào mình thích rồi khi nào được 2vc sẽ hay. Hy vọng rằng sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày được 2vc.
     
  18. Luni.baby

    Luni.baby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Yếu tố tâm lý quan trọng lắm Vily. Mình có vc chị bạn muốn có con trai (tập 1 là gái rồi) mà canh cả hơn năm nay mà cũng chưa có gì... vì nhà ấy có vẻ căng thẳng cho cái vụ canh ngày quá... Có đến ngày là cứ nhữ hẹn lại lên... mà nhiều khi anh chồng lại đi nhậu hay j đó, thế là cô nàng lại bực mình vì a.x đã có bia trong người... Khổ ghê!
    Cũng chặng đầu chặng đuôi mà chưa thấy j. Mình thấy canh như thế sao mà có bé nỗi. Hồi mình uống thuốc Bắc xong thì 2vc thoải mái vô cùng... cứ thik là chiến đấu...
    Ah, mà mình theo dõi cả nhiệt độ nữa... nói chung ko rõ ngày nào trứng rụng nhưng khi nhiệt độ bắt đầu cao là mình hồi hợp lắm... Cứ thấy mỗi ngày đo nhiệt độ xong lại thêm hi vọng... đúng 2 tuần có nhiệt độ cao thì thử lên có 2v ngay... Mừng chết đc! A.x bắt ra tiệm mua 5 que thử liên tiếp 3 ngày... Chiều thử mà vẫn lên thì chắc lắm!
     
    vi ly thích bài này.
  19. Iam mother

    Iam mother Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có thể còn hy vọng khi que thử chỉ 1 vạch?

    Mình cũng đang mong quá nè. tháng này mình cũng chậm 5 ngày rồi, âm đạo 1 tuần nay tự nhiên khô ráo, người nôn nao khó chịu. Sáng nay hí hửng thử, vậy mà kết quả có 1 vạch. Bùn ơi là bùn, vào phòng khóc tu tu làm ox mình tưởng bị làm sao. Không biết còn hy vọng không nữa. :(. Nhìn mọi người bầu bí đi ngoài đường mà thèm. Huhu, bao giờ baby của mình mới về đây
     
  20. DS2012

    DS2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có thể còn hy vọng khi que thử chỉ 1 vạch?

    Mình cũng đang cùng tâm trạng với mẹ nó đây, nhưng buồn cho mình là thấy chậm kinh 16 ngày mình đi thử máu thì kết quả là chưa có thai, mình buồn lắm!. Giờ mình đã chậm 19 ngày rồi và đang đau ngưc, đau bụng...hichic...chắc chuẩn bị chu kỳ tới. Biết là không thể nhưng trong lòng vẫn mong sẽ có kỳ tích:)
     

Chia sẻ trang này