Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Hôm nay về quê. Tự dưng đi qua cánh đồng trải dài rộng mênh mông, xanh ngắt. Đã thế trời hiu hiu mát làm em nhớ cái hồi chăn Trâu cắt cỏ quá . Nhớ mình cưỡi lên trâu đi bẻ trộm ngô nướng ăn tại đồng
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời hi Chị! HN nóng quá SG thế nào ah? Chị khoẻ k ah? E ốm liểng xiềng. E thực hiện được lời hứa tháng 7 đi thắp hương cho bà Ngoại rồi ah, đúng ngày 29 âm nhưng không hiểu sao lòng không vui và thanh thản được????
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời hi em xem nè.................hẹn nhau nha:ANAL: http://www.lamchame.com/forum/showth...7-tuổi hẹn nhau nha gặp nhau giữa mùa thu Hà Nội...hy vọng và hy vọng
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời hi Chị! sao E không vào được link Chị gửi ah??????? Chị sắp ra Hn ah? vui ghê nếu chị em mình gặp được nhau cùng kể chuyện xưa nhỉ!
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Riêng một góc trời...............................................................đây !
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Xem fb , lâu mới ngồi kiểm tra lại trí nhớ...Bạn bè chung của anh em mình đông quá..nhưng mọi ng ở xa quá rồi...một ngày m cũng đi xa như thế nhỉ? Lại những họp mặt, lại những hỏi thăm chỉ vào ngày Tết..vì cs vì mưu sinh vì khoảng cách...những cú phone cả tiếng mà ko dứt vì ko hết chuyện, lại hẹn hò nhau khi nào về nước.nghe xa xôi mà nao lòng quá..........
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Lời xin lỗi muộn màng.. đã xem tn rồi, mọi chuyện đã qua từ lâu, m cũng không còn quan tâm nữa, thanh thản ra đi, bình yên như chưa có gì nha. Có những điều không quay trở lại, không bao giờ diễn ra nữa...sống và cư xử kín kẽ..một chút nói dối, một chút quanh co, một chút tế nhị mà.
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Ngày xưa thì cưỡi trâu. Ngày nay cưỡi máy bay...coi bộ tiến bộ quá còn gì ..hihi
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Hi Chị! E mấy hôm không vào diễn đàn vì cũng nhiều chuyện xảy ra. Chị khoẻ không? Hn vừa mưa xong cơn mưa bất chợt trời dịu hẳn lòng thì bồi hồi nhìn lũ trẻ tan trường đội mưa chạy về lại nhớ về ngày xưa... giờ xa quá rùi
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Chị, Hôm nay em nhận được quà chị tặng, lâu lắm rồi em mới thấy chị tỉnh thế này...Chị vẫn nhờ SN em như khi bọn m còn bé. Cuộc sống của Chị ít bình an, nhiều lo toan và gánh cuộc đời. Hai đứa mỗi Miền đất nước, xa xôi quá chỉ alo và yahoo. Lần đi ăn quà trước cách đây lâu khi còn chợ Hàng Da. Sau này chỉ "gặP vài phút là quí lắm rồi. Bằng tuổi nhau mà Chị nhiều trách nhiệm nghĩa vụ hơn em, khác xa ngày bé chị nhỉ. Bố Mẹ em và Bố Chị không như xưa nữa, anh em nhà m cũng khác xưa rồi. Cảm ơn Chị vẫn nhớ ngày em ra đời nhé...Khi nào thì ngày xưa quay trở lại? Chúc chị và mong chị chỉ cần một chút của ngày xưa. Em.
Ðề: Re: Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Nhiều dấu xưa trên những con đường Kỷ niệm cũng chỉ là quá khứ. Chọn cho mình những con đường mới Tạo cho mình "những" hiện tại và tương lai. Hương lúa thơm, thơm như lòng trẻ. Vịt bơi đàn...đàn của ước mơ. cây cỏ lạ..lạ những tầm nhìn. Tôi chuẩn bị cho mình một tương lai.
Ðề: Re: Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời quên làm sao những ngày thơ ấu. nhớ thương hoài ký ức ngày xanh vì thửo xuân thì quả long lanh và sương mộng mơ tôi còn giữ mãi. ôm mộng hoài - đâu phải tính tôi. tôi nhớ để tôi sống tròn chữ. chữ "đời " sao khó viết đủ đôi. nhưng vẫn viết tập viết như lơp1. viết đủ nhưng chưa đẹp.viết lại. sai sẽ sửa cho đến khi nắn nót. tôi hài lòng tạm hài lòng đủ niềm tin. cảm ơn "nhớ" cho tôi niềm tin ấy. Yêu mình, yêu đời không dối gian.
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời hnay lại ghé thăm nhà bác......Nhớ bác rùi nè...............chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ !
Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời Lại mùa Đông nữa về, cuốn lịch còn mỏng lắm, thời gian trôi nhanh, bận tíu tít chẳng kịp nhớ. Mùa đông nào ko lạnh nhỉ? Nhớ nào khôn nguôi? Biết là sẽ rất nhớ nhưng vẫn phải đi, dù trọn chưa một chữ tình. Nỡ cất bước chân đi xa vạn dặm? Biết khi nào quay trở lại chốn xưa? Nhưng ko xa ko được nhớ....mãi thế này sao? Có mùa đông nào ấm áp? Có mùa đông nơi đâu ko lạnh? Hình như không còn nữa. Nhớ đông xưa còn bé, áo ấm áo nhung như chúng bạn chơi đùa. Đông tuổi thơ là đông ấp áp nhất. Đông khi cha mẹ chưa già là đông khỏe mạnh nhất. Đông khi kém sinh khí là đông nhớ thương lâu. Đông là khi không có hòa khí gia đình. Đông là khi lòng lạnh lẽo..DÙ tHU CHƯA VỀ. Thu thương nhớ ơi, dài lâu Thu nhé. Để Đông về ngăn ngắn chút thôi. Mùa Đông ở lại.