Gửi con gái!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi tueminhcute, 13/7/2011.

  1. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    đọc topic này mà ứa nước mắt.hix hix. mong metueminh hãy cố gắng ko ai khó mãi đâu. cố lên mẹ nó nhé.
     
    Đang tải...


  2. PierreM

    PierreM Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/5/2010
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    chia sẻ cùng anh chị, em và chị gái cũng từng đi thuê nhà, mỗi lần mưa đều ngập hết cả vào trong nhà, tủ bàn hỏng hết, nhà VS cũng ngập k dùng đc. Nhưng mình khổ mà mình hạnh phúc thì mọi thứ nó không có nặng nề như người ngoài nghĩ chị nhỉ? Đi qua quãng đường đó rồi nhìn lại, em ko cảm thấy tủi thân gì cả, chỉ cảm thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn (vì khổ gì chả qua rồi) nhiều người khác lắm c ah
     
    tueminhcute thích bài này.
  3. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Mẹ nó ơi!Mẹ baby đang khóc vì đọc bài viết của mẹ nó cảm động quá! Hy vọng rằng dù khó khăn gian khổ nhưng các mẹ đừng bỏ rơi đứa con mà tội nghiệp:(( Mẹ nó cố lên nhé, rồi cuộc sống sẽ bù đắp cho mẹ nó! Cố lên, chúc mẹ nó thành công và chúc bé nhà mình ăn nó chóng nhớn nha!
     
    Sửa lần cuối: 25/8/2011
    tueminhcute thích bài này.
  4. TOMCAT

    TOMCAT Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    2,157
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Đọc bài nào của mẹ nó cũng rơi nước mắt. Thế em bé bây giờ được bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Tớ cũng trải qua thời kỳ mang thai phải chuyển hết nhà này đến nhà nọ, mà hơi một tí là lại đau bụng cơ. Tớ vẫn mơ được như mẹ nó, khổ về vật chất mà được chồng yêu, chồng thương. Thai kỳ của tớ thật là một thời kỳ đen tối nhưng trộm vía, con tớ sinh ra lúc nào cũng cười tít mắt. Yêu lắm cơ........
     
    tueminhcute thích bài này.
  5. NAD

    NAD Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2008
    Bài viết:
    1,239
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Con cái là của trời cho đó, có khó khăn vất vả chút nhưng mình lại có " của để dành". Ít nữa mình già đi thì " của để dành" đó là tài sản kếch sù. Cố lên em nhé.
     
    tueminhcute thích bài này.
  6. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em !
     
  7. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!


    Cảm ơn mẹ nó đã an ủi, em vẫn đang cố gắng từng ngày, ngoài cái khó về kinh tế, còn cái buồn về tinh thần và ức chế khi ở cùng mẹ chồng nữa cơ :(

    Bé nhà em được gần 1 tuổi rồi chị ạ. Hơi còi một tí, nhưng được cái cũng nhanh nhẹn, lúc nào cũng cười toe toét!

    Em cũng nghĩ, mình có đứa con là may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Em vẫn từng ngày trân trọng cái may mắn ấy!
     
  8. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    vào nhà Tuệ minh chơi đây. con gái ngoan nhá/
     
  9. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Em cảm ơn chị nhé, cái nồi nấu bột tuy nhỏ nhưng rất hữu ích với nhà em, nó đẹp gấp chục lần cái em đang dùng, vừa bé, vừa thủng 2 lỗ, hic.
     
  10. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    hỮU ích cho mẹ Tuệ Minh mẹ Kem cũng vui lây rùi. hihi.
     
  11. siêu nhân chém gió

    siêu nhân chém gió Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Hnay cô "siêu nhân" (SN) đến nhà Tuệ Minh chơi!
    Gứm! TM cứ như kiểu 2 đứa mình :eek: "quen thân" lâu lắm rồi í, đứng từ xa đã thấy TM vẫy cô :rolleyes:, mặc dù chả biết cô là ai :D;)
    TM cũng nhanh quen lắm, cô ngồi chơi 1 lúc là có thể bế đc TM rồi. (TM nhanh quen thế thì về sau đi mẫu giáo mẹ TM cũng đỡ lo, chứ nhiều bạn đi học mà cứ khóc suốt, xót ruột lắm)
    Mà mẹ TM cứ bảo con là còi, dưng mà trộm vía nhanh nhẹn và hớn hở lắm í, mà cũng "lọ mọ" ra trò :). Cô ngồi chơi vs TM mà bạn í có chịu ngồi 1 chỗ đâu, cứ "đứng ngồi k yên" í.
    Yêu nhất cái lúc TM thổi phù phù vào cái nốt ruồi trên tay cô vì cô bảo cô bị đau. \\:D/\\:D/
    Cô SN đến mà TM "hư" ghê, dán aikido mà cứ bóc ra, rồi còn "dấm đài" nữa chứ. (ôi! xin lỗi TM vì cô SN lỡ "dìm hàng" con, he he he :rolleyes: )
    Cô SN thik cái sân nhà TM lắm, mùa hè chắc mát phải biết; thik cả cái bụi hoa tóc tiên nhà TM nữa, thik cái hàng rào...
    Chúc TM mau khỏi ốm và ngoan nhé.
     
    tueminhcute thích bài này.
  12. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Cảm ơn cô SN nhiều, cô đi làm về muộn mà vẫn tranh thủ vào chơi với cháu, cháu quý cô lắm đấy, vẫy từ xa :). Hôm nào cô rảnh lại qua chơi với cháu nhé!
     
  13. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Em đọc mà rơi nước mắt. Nhà bố, mẹ nào ở Hà Nội có nhà không ở hết cho gia đình Tuệ Minh ở nhờ đi. Ở HN nhiều nhà rộng thênh thang, thừa nhiều phòng lăm. Nhiều người còn thừa nhiều nhà nữa. Giúp mẹ tueminh đi.
     
    tueminhcute thích bài này.
  14. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Cảm ơn bạn! Chỗ mình ở trời mưa thì khổ vậy, nhưng giờ hết mùa mưa thì cũng ổn rồi. Chỉ còn vệ sinh môi trường thì vẫn ko thể sạch được thôi. Việc đi ở nhờ nhà ai đó cũng khó và phức tạp lắm. Chỗ mình đang ở chỉ có đất và nhà cấp 4 thôi, còn nhà bà chủ ở chỗ khác, hình như là khu này chưa được cấp phép xây dựng nên bà chưa bán.
     
  15. me_hanh_nguyen

    me_hanh_nguyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    399
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Đọc xong topic của mẹ nó mà mình thấy ngại quá, biết thế để lại cho chị Tue Minh dùng.Tuệ Minh 1 tuổi rùi,chị trộm vía ngoan quá, đã biết thương bố mẹ rùi.

    Em sẽ xem lại xem có đồ gì tặng Tuệ Minh và mẹ Tuệ Minh không???

    Vì nhận được lòng tốt cua mẹ Langlim nên em muốn giữ lại, chị Tuệ Minh nhường em Xuka nhé
     
    tueminhcute thích bài này.
  16. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Chào mẹ Xuka, mình nhìn thấy cái áo xinh quá cũng muốn xin cho con, nhưng bạn là người đăng ký trước và đến lấy trước mà. Đừng vì nhà tớ... mà cái gì cũng biết thế nhường cho tớ, như vậy tớ cũng thấy ngại và tủi thân nữa. Tớ thích giao lưu và vui vẻ. Ở bên topic tặng đồ của mẹ Ki co, mấy mẹ tranh nhau đăng ký rồi lại cãi nhau, sợ quá!
     
  17. Mẹ_Kico

    Mẹ_Kico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Cuộc sống của em ko vất vả như chị, nhưng đối với em những ngày ở gia đình nhà chồng là địa ngục. Em cô đơn, lẻ loi 1 mình trong căn nhà ấy. Chẳng bao giờ được một lời động viên, hỏi thăm từ chồng, bố mẹ chồng. Chỉ vì em sinh con gái, chỉ vì bố mẹ đẻ ko cho chồng em mượn sổ đỏ vay tiền, chỉ vì bố mẹ em ko có nhiều tiền cho chồng em vay... mà em phải sống như thế ! Em vẫn vác cái bụng 7,8 tháng to đùng đi làm, mà chẳng bao giờ được một lời hỏi han động viên đâu chị. Con gái em ngoài hộp sữa bố mua cho lúc em vừa sinh xong chưa cho bú được thì ko được 1 cái gì hết. Từ nhà chồng ra đi khám ở bệnh viện phụ sản hơn 40km mà chỉ có 1 lần em được chồng đưa đi khám, còn đâu vẫn 1 mình đi xe buýt. Con em đẻ ra, bác sĩ bảo bố đỡ đầu mà bố nó còn từ chối, rụt tay lại chị ạ ! Con đi cấp cứu buổi đêm, nhắn tin cho bố, vài ngày sau xuất hiện mà chẳng hỏi han được 1 câu gì, về quê nói với bố mẹ, với mọi người là em nói dối con bị ốm để bắt chồng về.... Con bị u máu ở mắt, bác sĩ bảo theo dõi đến 6 tháng... chồng biết, bố mẹ chồng biết mà coi như ko.............................. Bây giờ đây.... em đang chuẩn bị ra tòa............
     
    tueminhcute thích bài này.
  18. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Mỗi người mỗi cảnh, chị em phụ nữ mình nhiều cái vất vả quá. Chồng chị bây giờ cũng ko được tâm lý như trước đâu, hay cáu gắt, ko hiểu vợ, và đặc biệt là chỉ bênh mẹ chồng, thái độ với vợ ra mặt, quát mắng vợ trước mặt mẹ... Căng thẳng lắm, nhiều lúc muốn phát điên lên.
    Bây giờ mình là người độc lập, người chồng lại ko hiểu mình, ko đem lại cho mình niềm vui, mà chỉ làm cuộc sống của mình thêm đau khổ, thì ra tòa cũng là 1 giải pháp, ko ai thương mình bằng chính bản thân mình cả, cứ cố duy trì và níu kéo 1 cái ko thực thì càng làm mình khổ sở thêm thôi.
     
  19. Mẹ_Kico

    Mẹ_Kico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    Em ko có khái niệm phải cố gắng sống vì con, bởi vì ngay từ đầu bố nó đã chẳng thiết tha gì nó rồi đúng ko chị nhỉ ? Thà cứ ký toẹt vào tờ đơn ly hôn thế là được giải thóat, còn con ư ? Sẽ có rất nhiều người khác yêu quý nó mà, đâu cần 1 người bố đúng nghĩa đâu :D
    Bây giờ em thấy thoải mái lắm chị ạ, như được giải thoát cho bản thân mình vậy
     
  20. mẹ cục sắt

    mẹ cục sắt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    2,592
    Đã được thích:
    427
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con gái nhà nghèo!

    bé nhà chị mới tròn 1 tuổi ah! sinh vào mùa thu con gái hiền dịu và nhiều ng quý bạn yêu! chúc cả nhà chị luôn hạnh phúc và ....nhanh giàu nhé!
    Với vc em cs thuê nhà trên Hn lúc nào cũng là 1 nỗi lo, cơm áo gạo tiền, và cả con cái nữa. Chỉ mong ước cho con mìh cho một cuộc sống tốt đẹp nhất, nhưng đâu phải lúc nào mong ước cũng dễ dàng thành hiện thực phải không chị, hi vọn g con hiểu thông cảm và thương bố mẹ......... nếu ko phải vì vấn đề sức khỏe của bản thân, chắc em cũng định để lúc nào đấy vc khá giả hơn 1 tý thì sinh con, để con đỡ khổ, để đc bằng bạn bằng bè, để có đk học tập tốt nhất! nhưng mà,,,,còn 1 tháng nữa e sinh bé rồi, cũng đang gom góp tiền vì sợ sinh mổ tốn kém, chẳng lo kịp thì chẳng biết làm thế nào. thời tiết bắt đầu mưa nhiều, sợ cái cảnh nhà lụp xụp, ẩm ướt, ngập nước.... thấy sao nhiều chị em cùng cảnh ngộ như mìh thế, sao vẫn nhiều người giàu thế, sao vẫn nhiều người lo vẫn phải lo toan từng bữa cơm hàng ngày...buồn chị nhỷ!
    thi thoảng nghĩ về điều này nhưng ko dám nói ra với Chồng: ko biết sau này ánh mắt con em có buồn ko, vì trong suốt thời gian mang thai em gặp nhiều chuyện buồn và lo lắng quá: cv của vợ và chồng đều bấp bênh, t4 họ tăng tiền nhà, đi tìm nhà trọ mãi mới thuê đc 1 phòng khác mặc dù chỉ rẻ hơn đc 100k.tháng. rồi chuyện gia đình, rồi e trai tai nạn, giờ vẫn chưa đi lại đc, rồi sau sinh công việc của e chẳng ổn định, chẳng biết thế nào. lương lậu thì lẹt đẹt, liệu có tiền mà mua sữa cho con....có khi rơi nước mắt, có khi 1 tuần đến mấy lần, hoặc buồn, lại dễ dàng khóc.....các chị bảo em rằng: mẹ khóc thì e bé cũng buồn.......... thương con quá chị ah! 20 ngày rồi ở nhà ngủ ko có chồng bên cạnh vì chồng nhện trông kho ban đêm cho cty, sáng vội vàng về đưa vợ đi làm, tối vội vàng về đón vợ rồi ăn cơm rồi lại đi......thương chồng quá. em đọc bài của chị, thấy có điều j đó như đồng cảm, nhưng dặn lòng, ko viết nữa vì có thể lại dơi nc mắt!....
    chúc cho gia đình chị và cả gia đình em, những điều an lành, ấm áp trong mùa đông tới!!!
     
    tueminhcute thích bài này.

Chia sẻ trang này