Các mẹ ơi, em định cho con em học ở trường BibiHome - Đặng văn Ngữ - Hà Nội. Qua tìm hiểu thì cũng thấy ổn nhưng chưa có đến thực tế. Vậy các mẹ đã có con học ở đấy tư vấn giúp e. Con em được 12 tháng. Chưa biết đi, ăn cháo và phải có người xúc cho. Chưa biét đòi đi vệ sinh. Em xin hỏi một số thông tin như: - Việc ăn uống thì theo nhà trường - Việc vệ sinh: bé chưa biết đòi đi vệ sinh, nhưng e k muốn cho bé đóng bỉm vì nàng ta hay bị hăm. Liệu có được k? Cô giáo có bắt các cháu nhịn để về nhà đi k ah? Vì cháu là con gái nên mẹ cháu đặc biẹt lo vấn đề này - Ở trang web thông báo những khoản phải đóng/ tháng, ngoài ra có phải thêm gì "ngoài hang mục" k ah? - Tình cảm của các cô với con mình thế nào ah? v.v.v Nói chung các mẹ ơi, em lo lắng lắm. COn em mới bé xíu ah. CHo đi xót ruột lắm nhưng chả ai trông cho. Các mẹ biết thông tin gì thì tư vấn giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều lắm ah.
Mình up cho nó lên đầu, mình cũng quan tâm đến những thông tin như mẹ này. Mẹ nào có con đã học ở đó rồi vào giúp chúng mình với.
trường này gần nhà mình. con mình tuy ko học ở đây, nhưng mấy lần ra chợ có gặp cô giáo của trường, nói chuyện thấy cũng hiền hòa, dễ chịu, chọn lựa thức ăn cho các con khá kĩ. chắc các cô ko bắt cháu nhịn đi vs để về nhà mới giải quyết đâu.
em cứ suy nghĩ nhiều lắm các mẹ ah, vì nhà em ở Linh Đàm mà lại làm ở hà đông.Nguoc đường quá các mẹ ah. hic
Mình cũng đang cho cu nhà mình học ở trường này. Cháu nhà mình mới về nước nên chưa quen khí hậu, ở nhà cũng ốm suốt, thế mà từ dạo đi học ngoan hẳn ra, về nhà lúc nào cũng vui vẻ, ăn thì nhiều hơn trước và biết xi tè chứ không tè dầm nhiều như trước nữa. Cu nhà mình đi lúc 15 tháng, giờ đã 18 tháng rồi. Mình rất yên tâm khi cháu học ở đây vì các cô nhiệt tình, có việc gì là các cô điện thoại thông báo luôn. Nhiều lúc cháu viêm họng còn mang thuốc đến cô cho uống, chứ bố mẹ chịu không cho được con uống thuốc. Bạn cứ yên tâm gửi ở đây nhé!
Ðề: Có mẹ nào cho con học trường BibiHome ở Đặng Văn Ngữ k? Nghe các mẹ rôm rả về trường mà em vui quá, con em đang học ở Queensland ở Vọng Đức, học phí cũng 6-7 triệu/tháng các thể loại mà em cũng ko thấy ok lắm, nhà em lại mới chuyển lên Xã Đàn nên cho con đi học xa quá! Em nghiên cứu các trường quanh khu thì thấy Bibi home được các mẹ khen nhiều nhất, nhưng lơ mơ thế nào lại đọc đc topic này: http://www.*********/forum/f51/canh-bao-ve-truong-mam-non-bibihome-ha-noi-806310/index2.html nên có chút hoang mang! Con em 12 tháng - 12kg, đi học ở Queensland từ 7 tháng cơ, nên CV rất đẹp, rất có kinh nghiệm, ăn ngủ dễ, chơi dễ, mỗi tội hăm đít và hay ho hen! Các mẹ cho em xin tí kinh nghiệm (hoặc động viên) với ạ, đê tuần tới em cho con sang Bibi home!