Buồn và mệt mỏi vô cùng!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi giadinhkien, 7/6/2011.

  1. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,965
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Chào các mẹ!

    Nhiều khi tớ tự nhủ sẽ rút, ko tham gia vào cái gì gọi là toppic tâm sự nữa, nhưng rồi lại vào, vì thấy thật là buồn, ko đến nỗi bế tắc, chỉ là cảm giác uất ức cần một chút chia sẻ thôi!

    Từ xưa tới nay, tớ là người luôn cố gắng phấn đấu làm việc gì là làm hết sức mình, thu nhập của tớ ko cao lắm nhưng ko tồi, ngoài lương cứng tớ có những khoản phụ thu khá hậu hĩnh có khi lên tới 20 triệu ko phải ai cũng biết. Thu nhâp đó cùng với sự hỗ trợ khiêm tốn của chồng, tớ đã từng nuôi 3 đứa con, thuê nhà và sống đàng hoàng ngoài HN, thuê 2 người giúp việc. Có những lúc tớ vất vả,, khó khăn nhưng tớ thấy cuộc sống dc tự do thật hạnh phúc, cái khó khăn đó thật đúng là cái giá để trả cho cuộc sống tự do của mình.


    Nhưng rồi tớ phải về quê theo chồng vì chồng ko đồng ý ra Hn cùng tớ, lại tiếp tục những va chạm, xích mích vì trong mắt mc tớ, tớ luôn là đứa ko kiếm ra tiền, ăn bám chồng. Trong khi thực tế thì tớ kiếm ra tiền (tớ ko tự phụ về việc đó nhưng tớ cảm thấy bị xỉ nhục quá nhiều về việc này).

    Từ lúc tớ về, tớ đã phải ko thuê người gv nữa, 1 mình tớ trông con, thi thoảng ob trông hộ đứa này đứa kia, những việc ôb thương cháu tớ hiểu, nhưng tớ luôn sống trong sự uất ức, ngột ngạt vì sự coi thường bản thân tớ.

    Từ khi tớ về, chồng tớ mở phòng khám (100% tiền vay mượn), mở công ty nước (cái công ty này thực sự tớ ko muốn làm nhưng vì bc tớ bảo làm đi ông cho mượn đất, mượn xe, mượn tiền mà làm nên tớ mới làm), hiện h tớ có mở 1 cửa hàng thời trang. Mặc dù thế gần như 100% tiền chúng tớ tự xoay sở vay mượn và gánh cả lãi ngày (do ko vay dc ngân hàng).

    Sau khi làm dc vài tháng, chồng tớ đi học cao học, tất cả tiền nong nợ nần tớ gánh tất, từ chỗ chỉ thi thoảng vay bạn bè vài ngày, tớ trở thành người chuyên đi tìm mối cho vay lãi ngày để xoay đảo nợ liên tục. Có những tuần tớ phải trả tới cả trăm triệu, cũng chỉ mình tớ lo lắng, chồng tớ ko phải làm bất kì cái gì bởi đằng nào chồng tớ cũng ko làm, mà nợ nần thì mọi ngưởi chỉ đòi tớ do tớ đã đứng tên + chồng tớ đi học.

    Việc học hành tốn kém tớ ko nói tới, vì tớ cũng nghĩ cố gắng để chồng tớ học cho xong.

    Việc con cái mêt mỏi tớ cũng thực sự ko muốn nói tới, vì con là con tớ, con ai người ấy nuôi, tớ có quan niệm rõ ràng vậy. OB giúp dc tới đâu thì giúp.

    Chuyện bọn tớ vay mượn làm ăn tớ cũng thực sự ko muốn nói tới, bởi vì mình làm mình chịu, tính tớ kiểu nam tử tàu, rất sòng phẳng và tự làm tư chịu.

    Cái đáng nói là trong khi tớ vất vả với con, với đủ thứ nợ nần do chồng tớ nhường cho, bố chồng cũng ko giữ lời hứa cho mượn tiền, cũng chẳng cho mượn xe, chúng tớ dc thuê xe với giá ko rẻ chút nào, nhưng vì tiền đã bỏ ra rồi nên cắn răng mà làm, ko làm thì chỉ có mà phá sản.

    H tớ vừa trông con, vừa bán hàng, thu nhập tốt, cố gắng trả lãi ngày mỗi tháng mấy triệu đồng, công việc của chúng tớ vẫn ổn và tớ coi việc trả lãi đấy là trách nhiệm của chúng tớ, h tớ còn kiêm thêm đánh máy chữ kiếm tiền, tớ có mối đánh mấy nghìn trang, với tốc độ đánh của tớ 5-8phuts/ trang thì mỗi tháng tớ cũng có thêm mấy tr, thế nhưng mc tớ vẫn gọi về nói với bố mẹ tớ bảo tớ ko làm gì, ăn chơi tiêu sài hoang phí, vay cả lãi ngày để ăn tiêu, và nhiều điều khác mệt mỏi nữa.

    Bố mẹ tớ thì h cũng hiểu những vất vả của tớ, cũng cho tớ vay mượn để đỡ phải gánh lãi. Nhưng cậu tớ ở cùng nhà thì lại thi thoảng dằn vặt tớ vì những gì bà nói. Suốt ngày bảo tớ phải sống sao cho phải đạo, phải sống sao cho nhà chồng ko nói gì, phải sống sao cho... nói chung là tớ cảm thấy vô cùng mỏi mệt.

    Tớ tự thấy mình ko pải là người kém cỏi, ko phải người hư hỗn, tớ ở đâu cũng rất dc lòng hàng xóm, trẻ con, sống với bạn bè cũng hết lòng. Nhưng người tớ mong muốn sống tốt nhất là chồng và nhà chồng lại ko thể dc. Tớ cũng cố gắng, nhưng ko sao thoát khỏi cảm giác muốn bỏ tất cả, nếu ko phải vì chồng tớ còn yêu tớ, chắc tớ cũng ko tha thiết gì ở đây nữa. Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng ra đi, dù có 1 thân nuôi con cũng sẵn sàng, nhưng điều đó là ko thể, vì vẫn còn yêu chồng, chồng cũng yêu gia đình.

    Mệt mỏi và buồn quá, chia sẻ với các mẹ chút cho đỡ buồn tủi, tớ khóc mất rồi:(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giadinhkien
    Đang tải...


  2. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    mẹ nó ơi,thật sự chia sẻ với mẹ nó,em k bít phải nói j hơn,cố gắng lên mẹ nó nhé,ng ta nói khổ trc sướng sau mẹ nó ạ,mà sao em k thấy mẹ nó nói về ox ,ox của mẹ nó có giúp đỡ j k,ý em là mặt tinh thần ý,e nghĩ mẹ nó lên nói ch thẳng thắn với c và bmc,mình dù j vẫn là đàn bà ,khối lượng cviec và trách nhiệm mẹ nó phải gánh lúc này là quá nhìu,e đang băn khuăn sao k thấy ox mẹ nó an ủi hay giúp j đó và bmc sao lại có thành kiến như vậy khi mà đã thấy hiện tại 1 mình mẹ nó làm việc xoay sở còn ôg chồng thì đang đi học,
     
    giadinhkien thích bài này.
  3. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Mình khâm phục bạn vì tay ko bắt giặc.Mình chê (đừng tự ái nhé) vì bạn ôm đồm quá, làm hết việc của ox. Giờ bạnc ó kêu thì có khi chỉ nhận được 1 câu "ai khiến làm mà kêu". DO đó nếu vì chồng con mà tiếp tục làm thì bạn nên nói vs chồng, còn nếu ko định nói thì thôi.Cá nhân mình thì luôn nghĩ rằng dù j thì j khác máu tanh lòng, nên mình phận làm con , ăn ở phải đạo cho con cháu học tập.CÒn riêng về kinh tế thì tốt nhất là giữ hầu bao cho chặt khỏi xĩhs mích về sau, quan trọng hơn là để dành cho con. Với nhà chồng thì cơm ai nấy ăn.Tốt thì mình tốt lại. ko tốt thì mình cũng chả noí j cho mang tiếng lăng loàn, lẳng lặng làm theo ý mình là xong.Con mình là cháu họ, mình cư xử ko đúng nó phán xét mình ngay.Nó học mình lại càng gay.
     
    bong_va_tit thích bài này.
  4. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Tốt hơn hết bạn nên share việc, đúng là phụ nữ ôm nhiều việc quá chỉ tổn khổ mình thôi. Bạn là người có nghị lực, bạn sẽ sớm vượt qua va biết cách quản lý, chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, chúc bạn thành công
     
  5. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Mình ở thành phố nhưng đi thực tế ở nông thôn nhiều mình biết: Đất lề quê thói, đặc biệt là thói gia trưởng và dư luận xã hội. Có việc j cả làng biét liền, chỗ nào có đám đông là y nhưu rằng có con nhà ai đó bị đem ra phân tích mổ xẻ.Nếu việc j bạn cũng nghĩ ngợi thì chả mấy mà phải vào viện tâm thần,tốt nhất là cái j thiết thân htif nghe, cái j vặt vãnh chả có lợi j thì bỏ qua, cho nó thoải con gà mái.Có lần mình về quê ngoại, chả biết ai với ai nên chỉ cười gật đầu, hôm sau nghe đựoc câu chuyện là "đi đâu cũng ko chào ai". Mệt.
     
    giadinhkien thích bài này.
  6. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    bạn ôm đồm quá nhiều việc mà lại ko có sự chia xẻ của chồng dù từng hành động nhỏ hay những lời động viênkhichs lệ nên bạn thấy stress và mệt mỏi.
    Đừng tham quá nhiều việc bạn ạ, chia sẽ bớt việc cho chồng cho dù là việc nhỏ, làm mới mình và bỏ ngoài tai những gì bmc hay thiên hạ nói mà sống miễn là 2 VC thấy ok là đc.
     
  7. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,965
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Đúng là mình có cái sai, sai lớn nhất trong tất cả quyết định đó là vì mình ko ghê gớm đấu tranh tới cùng, khi chồng mình đi học ko trả dc nơ, mọi người đòi rát quá, mình đã cố trả cho chồng, rất nhiều lần chồng cũng đòi mình trả, mình trả cũng ko sao, nhưng mình ức là khi trả rồi lại còn bị mắng mỏ, nói ko ra gì. Những việc mình phải làm tiếp theo (ko thuê osin, kiêm làm thêm đánh máy chữ, bán hàng 1 mình...) là hệ quả của việc phải tiết kiệm để trả nợ bởi chúng mình có nhiều khoản vay lãi ngày,chưa kể chồng mình đi học cũng tiêu và sinh hoạt vào đó.

    H thì chồng mình cũng biết thương vợ hơn, biết giúp đỡ vợ hơn (nhưng phòng khám thì đi suốt nên gần như ko có khách, khách quen gọi đến nhà thì chồng mình ko muốn đi). Mình cũng chẳng muốn trách mọi người về khók hăn mình gánh, mọi thứ của mình theo tính toán đều sẽ suôn sẻ tầm 1 năm nữa. Nhưng mình quá mệt mỏi vì với bao nhiêu gánh nặng thế, mc vẫn thấy mình là người lười biếng, hoang tàng, ko làm dc tích sự gì. Còn gọi điẹn vê bảo bố mẹ mình là ko làm gì chỉ ở nhà chơi với con mà vay cả lãi ngày để tiêu, dọa đuổi mình... nhiều khi mình ước bà đuổi mình thật đi, để mình mang con đi luôn cho nhẹ đầu. Nhiều khi tủi thân và mệt mỏi quá sức. Như 2 tuần này, mình phải trả cả gốc và lãi tới 100 tr, chồng cũng ko biết đấy là đâu, chưa kể mình phải nói giảm nợ xuống nhiều để cho chồng đỡ sốc mà đi học, để yên cho mình làm.

    Những khó khăn về tài chính mình coi là chuyện nhỏ và có thể vượt qua dc (nhưng cần thời gian), còn khó khăn lớn nhất của mình là quan hệ gia đình, minh làm dâu đất khách quê người, làm gì cũng 1 thân 1minhf, bên cạnh ko có anh em bạn bè, chồng thì vô tư (mà cũng thương chồng mình, 1 bên là vợ, 1 bên là mẹ, cũng mệt mỏi), làm gì cũng bị chê bai phủ nhận. MÌnh buồn bởi vì bản thân mình rất muốn có 1 quan hệ tốt, để con mình nó nhìn vào mà học tập, chứ ko phải mình ko ghê lên dc, chỉ vì mình nghĩ mình mà ghê lên, sau này dạy con sao dc nên ko nói lại với bà thôi.

    Trong khi đấy em dâu mình thì ko học hành gì, lấy chồng về chồng bảo thích thì đi học y tá về chồng xin việc cho, ko thì học nông nghiệp về bán hàng cho bà. thế là đi học, chửa thì bà mua sắm đồ ăn, còn bảo thương con dâu út gầy yếu (tớ thì còn cái da bọc xương nhưng lúc nào cũng bảo tớ ăn tiêu hoang tàn), quần áo thì bảo xuống nhà tớ lâý mấy bộ mà mặc (trong khi tớ đến h đã bao h bà mua cho 1 bô quần áo nào đâ), rồi chồng bảo uống thêm sắt, nhưng để chồng mua thuốc ngoại cho uống (còn tớ chưa bao h dc uônngs 1 viên thuốc hay 1 hộp sữa lúc mang thai do chồng và nhà chồng cho). Nghĩ tủi thân lắm. Hôm tớ tức quá đã nói chồng "Cái H sinh con vàng còn e sinh con C à?". Nhà chồng tớ quan tâm tới cháu, nhưng ra khỏi bụng mẹ thì quan tâm, còn lúc tớ mang thai thì kệ, coi như ko biết, ko ai hỏi thăm 1 câu, ko gì cả. Nhiều lúc tớ nghĩ nếu tớ lỡ xảy thai, thì lấy đâu ra cháu mà yêu với quý?

    Chung quy cũng là do tớ Ích kỉ quá, đó là kết luận của chồng tớ. Nhưng tớ quá tủi thân khi mình phải vất vả đủ thứ, thế mà lúc nào cũng coi tớ như đồ bỏ đi. Uất ức lắm, nếu ko phải vì chồng tớ thì tớ cũng ôm con biến luôn khỏi nơi này rồi. Nhiều lúc chỉ muốn ông bà đuổi mìh đi để minh ra ngoài thuê nhà, dỡ mệt mỏi suy nghĩ tủi thân tổn thọ.
     
  8. mebo^ng

    mebo^ng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,073
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Tội nghiệp chủ top quá. Nhà chồng đối xử chả ra gì nhỉ, cứ coi mình như người ngoài, đúng là ao nước lã. Haizz mc chắc muôn đời ko yêu thương nổi con dâu. Ko biết đến bao h mới thoát ra sống riêng được cho rảnh nợ. Chia sẻ với chủ top vì em gái mình cũng sống với mc và mc cũng chẳng coi em mình là người trong nhà. Bạn cố gắng lên nhé, cũng ko biết nói gì hơn.
     
    bong_va_tit thích bài này.
  9. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    em cũng ko hỉu nổi chồng chị nữa.sao lại có người chồng để cho vợ mình phải khổ như thế, hjc,
     
  10. Eva Hudson

    Eva Hudson Take it easy

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    "Tớ cũng cố gắng, nhưng ko sao thoát khỏi cảm giác muốn bỏ tất cả, nếu ko phải vì chồng tớ còn yêu tớ, chắc tớ cũng ko tha thiết gì ở đây nữa. Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng ra đi, dù có 1 thân nuôi con cũng sẵn sàng, nhưng điều đó là ko thể, vì vẫn còn yêu chồng, chồng cũng yêu gia đình."

    Em thấy rất cảm động khi đọc câu này của chủ top. Mẹ em ngày xưa cũng khổ sở vì gia đình bên nội nhiều. Nhưng mẹ em kệ, cứ nhịn. Bà lúc nào cũng nói câu "1 điều nhịn bằng chín điều lành". Vậy nên bây giờ bên nội lại sợ mẹ em lắm. Lùi 1 bước bây giờ để tiến nhiều bước về sau chủ top ạ. Mẹ em còn hay bảo câu gì đó nhưng em quên rồi. Đại loại là "nhà nào chẳng có hũ mắm thối".
    Với lại chủ top cũng phải khéo 1 tí. Dù là nhiều khi thiệt thòi, nhưng cứ ngoan ngoãn với nhà chồng. Sau này chẳng ai nói gì được mình. Chứ phận đi làm dâu tội lắm. Em ấy ah, có đúng lù lù ra mà chạy về khóc với mẹ em ấy hả, có khi bà còn mắng thêm :(
     
  11. hari08

    hari08 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Hic, em chỉ mong muốn bằng 1/10 của chị là mãn nguyện lắm rồi. Chị giỏi thật đấy, khâm phục chị!
     
  12. otvang

    otvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!


    Khổ thân chị,chia sẻ cùng chị nhé.Nhiều khi con gái mình mà đảm quá thì cũng khổ ,lại là trụ cột gia đình thì mọi gánh nặng đè lên đôi vai mình hết thôi.
     
  13. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Cuộc sống nhiều khó khăn , cố gắng cố gắng cuối cùng bị chồng và nhà chồng cho là con số 0
     
  14. loakentrangh_83

    loakentrangh_83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Cuộc sống đầy khó khăn, chán nản và mệt mỏi........, sao em cũng muốn vứt bỏ hết mà đi quá
     
  15. Cutamthat

    Cutamthat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Cuộc sống mà phải có những khó khăn ,vất vả ,đi hết đoạn đường ghập ghềnh rồi thì lại tới đường bằng phẳng thôi .
     
  16. dinhthuong

    dinhthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    1,008
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Phận làm dâu khổ thật đấy, thui cố gắng lên chị. Nếu chồng chị biết thông cảm thì nên chia sẻ với chồng nhiều hơn để tìm ra hướng khắc phục chị ạ. Nói gì thì nói phải ở với bmc là phức tạp rùi, ước gì mãi được ở với bế mẹ ruột của mình. hix
     
  17. trinhminhtrang

    trinhminhtrang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Em khâm phục chị, mà em cũng rút kinh nghiệm từ nhiều người là mình đừng ôm đồm nhiều quá. Phận làm vợ làm mẹ thì mình làm tròn trách nhiệm, còn về kinh tế thì kệ chồng lo, chứ mình lo chỉ khổ mình. À, chị chủ top ơi, chị có mối đánh máy chữ chị share cho em với, nhà em cũng khó khăn mà em làm văn phòng nên cũng muốn tìm việc đánh máy kiếm thêm a. Chị share cho em với nhé. Em cảm ơn chị.
     
  18. trinhminhtrang

    trinhminhtrang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Chị ơi, chia sẻ cùng chị, nhưng chị đừng ôm đồm nhiều quá, mình làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ là xây tổ ấm thôi, còn kinh tế để chồng lo chị à.
    A, chị có mối đánh máy ạ, chị chia sẻ với em đi, nhà em cũng khó khăn, em cũng đang tìm công việc đánh máy để kiếm thêm ạ. Chị cho em thông tin với nhé. Em cảm ơn chị nhiều.Có gì chị mail hoặc chát vào Yahoo: man4042hvnh@yahoo.com hoặc sdt của em là 098 973 9026.
    Em cảm ơn chị nhiều nhiều lắm ạ.
     
  19. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,663
    Đã được thích:
    12,410
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Mình xin chia sẻ với mẹ giadinhkien mẹ nó ơi bâyh mình mới thấy câu nói này thật đúng:" Biết nhiều khổ nhiều".
    Chúc cv mẹ nó thuận lợi sớm trả hết công nợ và sẽ có 1 cs gia đình thật hạnh phúc!
     
  20. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng!

    Đọc xong mà thấy thương chị quá...

    Có lẽ Chồng chị biết công của Vợ nên cũng đỡ phần nào chị nhỉ? Thôi thì chỉ có người trong gia đình (Vợ Chồng + Con cái) biết và thương yêu nhau chị ah - ở nhà em cũng như vậy này, em thấy chị giống Mẹ em... :(
     

Chia sẻ trang này