Cần giúp: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi MeCaiBap01, 20/8/2011.

  1. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Mình nghĩ Khoai đang trong thời kỳ thay đổi tâm tính. Bởi thế giai đoạn này mẹ phải thật khéo léo để dẫn dắt con. Con em mới 15 tháng nên k biết khi ấy thế nào? Nhưng hiện nay cũng xấu tính lắm, cáu là thẳng tay đánh vào mặt mẹ k thương tiếc, đi học cũng xừng xổ với bạn, cắn nữa chứ
     
    Đang tải...


  2. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,636
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Hic các cô giáo ở lớp cũng bảo con lười nói, cái gì ko hài lòng là gào lên khóc cho nhanh.
    Có hôm 2 vợ chồng mệt mỏi với con vì hơi tí là khóc, hơi tí lăn đùng ăn vạ :(
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  3. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Cả bà nội bà ngoại đều còn trẻ, cả 2 vợ chồng đều là con cả mà, các cụ đang còn phải làm ăn buôn bán nên không bỏ đó mà đi được, mỗi bà chỉ lên chăm 2 mẹ con được 2 tháng mới sinh thôi, sang tháng 10 em đi làm bà nội cũng ra chăm. Xã em thì bảo thuê người giúp việc để đỡ đần nhưng em kêu thôi, ban ngày Cải Bắp cũng ngoan nên em cũng có nhiều thời gian rảnh giặt giũ dọn dẹp được.
     
    BiBi_Pinkyshop thích bài này.
  4. socola56

    socola56 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Zai nhà mình thì nịnh ác lắm, toàn nịnh bằng tiếng Tây tiếng Tàu (Zai nói chưa sõi ạ), làm việc gì sai cũng thế, mặt ngắn tũn lại rồi lút cút lại cầm tay mẹ, đểu thế làm mẹ không thể mắng được.

    Mà mẹ Zai biết mẹ Khoai nè, ngày xưa cùng dự thi ảnh bên Cẩm nang gia dinh, hihi
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  5. Tinhnghebathanh

    Tinhnghebathanh Banned

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Nghe chuyện này nhớ lại ngày xưa f1 cũng thỉnh thoảng mấy ngày ko ị, được bà ngoại dạy 1cách là chấm 1 đầu bông ngoáy tai vơí mật ong ngoáy vào hậu môn bé y như rằng vừa xoay xoay được mấy cái phun ra như thác lũ:D. Về sau cứ khoảng 2 ngày không thấy hiện tượng là áp dụng thấy hiệu quả ngay.
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  6. dior

    dior Sữa Friso xách tay Hà Lan

    Tham gia:
    18/9/2007
    Bài viết:
    15,844
    Đã được thích:
    4,105
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Chị annie sang chơi với em nè ..chị thì được bà ngoại chăm từ lúc còn nằm trong bụng mẹ ý nên mẹ chị cũng chả có kinh nghiệm gì để chia sẽ với mấy mom hết hà ..hóng để học hỏi kinh nghiệm làm tập 2 vậy :)
     
  7. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Đúng vậy chị ạ. Zin nhà em thì được cái chỉ mất khoảng 3-4 hôm chán ăn nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Nhưng hôm nào cu cậu mà ngậm là bữa ăn vất vả cả mẹ lẫn con. Em đọc được bài viết của mẹ Ổi trên hangtuan.net nên từ đầu đã không ép Zin ăn rồi. Những hôm chán ăn, ngậm, là em cũng phải chơi bài dụ dỗ cu cậu đấy ạ. Hôm nào không muốn ăn, cứ lắc đầu nguây nguẩy, em phải lừa, khi thì mở hoạt hình, hoặc mang các đồ chơi mới, nói chung là thứ nào làm cu cậu chú ý là mang ra bày, rồi lúc không để ý mẹ đút cháo thì lại há mồm ăn ngay. Những hôm Zin ngậm, không nuốt, em cứ hỏi chuyện cho bé nói, muốn nói thì phải nuốt vào mới nói được, thế rồi cũng xong bát cháo. Hôm nào con ăn ngon là lại chơi ngoan lắm chị ạ. Ở nhà bà cứ cho ăn no, xong đến tầm buồn ngủ, bà trải gối ra bảo nằm xuống, thế là cu cậu nằm xuống, nằm im một lúc rồi ngủ luôn, ít khi phải ru lắm ạ (bắt đầu từ lúc 10 tháng, còn trước đấy thì vẫn phải bế trên vai mới chịu ngủ)
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  8. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Em ơi, công việc nếu không bận quá, ở cơ quan có người đảm đương được thì tốt nhất nên bàn giao hẳn, đừng làm việc sớm quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ sau này. Ngay cả việc online cũng vậy, phải nghiêm khắc với bản thân nhé, mình thường hay bị cuốn vào mê mải, không dứt ra được. Nhưng cứ kiêng được ngày nào thì tốt ngày ấy. Bọn mình trẻ cứ hay chủ quan chứ chị thấy các bà nói đúng lắm, không kiêng cữ cẩn thận về già khổ lắm, đau nhức, mỏi mắt,.... Hồi chị sinh Zin, thời tiết nóng quá (hồi 40 độ năm ngoái ấy), chẳng kiêng được, cứ bật quạt, bây giờ mới chớm sang thu là ngủ đêm cứ hay bị lạnh cánh tay lắm.
    Thế xã đi công tác vậy thì có bà nào phụ giúp không, hay chỉ có 2 mẹ con thôi. Khổ thân, một mình thì đúng là nhiều khi ức chế thật. Chị thì được cái thuận lợi hơn, lúc nghỉ sinh thì bà nội được nghỉ hè nên cũng trông đỡ cho nhiều. Lúc đi làm thì bà ngoại đảm trách, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, CN về với ông ngoại. (Y như người nhà nước nhé)
    Thôi, tranh thủ lúc nào con ngủ thì mẹ cũng ngủ một chút, các thứ dọn dẹp sau một chút cũng được, đừng ham sạch sẽ, gọn gàng như hồi chưa có con. Đến khi con được 1 tuổi trở lên sẽ đỡ vất vả hơn
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  9. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Chỉ có 2 mẹ con ở nhà tự xử thôi chị ạ. Thực ra, công việc cũng không có gì nhiều, em cũng quen dọn dẹp rồi, nhìn nhà bừa bọn là thấy khó chịu, ức chế với street là nhìu khi chỉ thấy có 1 mình nên hơi...tủi thân nữa, hì. Nhất là khi được các mẹ tư vấn ăn để cho con nhiều sữa cũng thấy tủi thân, vì chỉ có mình, tự tìm hiểu, tự nấu, tự phục vụ...:(tủi thân lắm ý. Ông bà 2 bên thì thường xuyên gọi điện thoại nhắc nhở, hỏi thăm được thôi. Em cũng hiểu, vì 2 vợ chồng đều là con trưởng, ông bà còn trẻ cũng còn phải làm ăn để nuôi mỗi nhà 1 cậu, 1 cô đằng sau nữa. Xã em thì cứ muốn mướn 1 bác ở quê lên giúp mà em không muốn đấy chứ.

    Nghe lời mẹ Zin, dành nhiều thời gian cho ăn ngủ, chiều nay xã em đi công tác về. Giành làm mọi việc, nấu nướng giặt giũ...:D, từ tối giờ chẳng phải đụng vào việc gì, cũng thấy khỏe hơn chút rồi ạ:D
     
  10. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Nhà Cải Bắp rất vui đón chị qua chơi, mẹ chị tích cực hóng nhé, mẹ Kem, Mẹ Zin và các mẹ có nhiều kinh nghiệm bổ ích lắm
     
  11. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Hì hì, phương pháp này lần đầu tiên em nghe này. Với Cải Bắp chỉ tháng đầu là ị ít thôi chứ đợt này cũng đều đặn rồi mẹ nó ạ
     
  12. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Kem nhà tớ thì mẹ cưng lắm về cái khoản ngủ, muốn ngủ là tự tìm gối ngủ thôi, từ bé rồi.

    À, tớ mới có chiêu này về vụ cho con ăn, Kem bị dính câu đấy. Kem lắc đầu, bỏ đi k chịu ăn. Tớ đem bát cháo ra, đưa con cầm thìa tự xúc. Tớ cũng cầm một thìa. Con xúc cháo để ăn sẽ há miệng, tớ tranh thủ lúc đấy đút thìa cháo tớ cầm, thế là nàng ta cũng xơi hết bát cháo dù con cũng làm vung vải ra ngoài mồm ít cháo.
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  13. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Hehe, cái vụ ngủ thì chị Kem đúng là numberone rùi.
    Nhà Cải Bắp mấy hôm nay mất mạng không vào diễn đàn được thấy sốt hết cả ruột, giục xã như giục đò tìm nguyên nhân. Hóa ra là bị chuột cắn đứt dây:( hức.
    Mà hok bít đã có mẹ nào gửi ảnh dự thi cho bé chưa nhỉ?
     
  14. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Về chuyện táo bón của trẻ, em đọc thấy bài này trên VnExpress
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/benh-duong-ruot/2010/05/3ba1bc44/
    Zin nhà em cũng có thời gian bị táo bón. Nhưng chỉ bị đi ngoài rắn thôi chứ không đến nỗi không ị được. Hồi đấy em chưa đọc được bài viết này, em mua thuốc Santafe quảng cáo trên tivi ấy ạ. Zin uống chưa hết 1 hộp thì đi ngoài dễ dàng rồi. Sau em mới đọc được bài viết này. Em cũng không áp dụng nhưng có mách cho 1 chị gần nhà áp dụng và thấy hiệu quả rất tốt. Các mẹ thử xem nhé
     
    socola56MeCaiBap01 thích.
  15. caybanggia

    caybanggia Ngủ nướng

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Em oánh dấu để chuẩn bị kế hoạch có em bé vào năm tới, cám ơn các mẹ đã nhiệt tình chia sẻ ý kiến.
     
  16. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Bạn cẩn thận quá, chả bù cho mình đến khi mang thai rồi cũng không để ý đến mấy chuyện này, suốt ngày chỉ công việc thế nên giờ sinh em bé cái gì cũng không biết.
     
  17. nguyetanh2011

    nguyetanh2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Bạn an tâm,chịu khó vào đây học hỏi kinh nghiệm là lên tay ngay à.......
     
  18. socola56

    socola56 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Phương pháp ngày xưa mẹ Zai cũng được bà nội bày cho nè, hiệu quả thấy rõ luôn
     
  19. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Em ơi, con em mới mấy tháng đầu thôi, mẹ lóng ngóng là phải rồi. Từ từ, mỗi ngày em sẽ lượm thêm 1 kinh nghiệm trong việc chăm sóc con từ chính bản thân mình. Nhà chị nè, đâu có đứa bé nào đâu, sinh Kem ra mới đầu ai cũng lạ lẫm. Bà ngoại nuôi con khéo nhưng cũng 20 chục năm rồi, mà nuôi con ngày xưa nó khác. Các việc đơn giản như cho con bú xong thì bế đứng, vỗ nhẹ lưng cho con ợ hơi, khi con sốt, mình sẽ biết lau nước ấm vào trán, nách, bẹn, kết hợp uống hạ sốt nếu sốt trên 38 độ; con tiêu chảy mình cho con uống nước cà rốt, cháo thịt cà rốt, nước gạo rang; con ho thì mật ong hấp tắc, hẹ hấp đường phèn, vệ sinh mắt, mũi con bằng nước muối sinh lý…. Hix, con ốm nhiều thì còn có thêm kinh nghiệm về việc cho con uống thuốc và khám chữa cho con, rồi quen mặt bệnh viện, bác sỹ… Mình chăm con sẽ dần hiểu tính nết của con, hiểu ý muốn của con và cả sự phản đối của con… Em đừng lo mà nên chăm chỉ học hỏi, tích cóp kinh nghiệm.
     
    MeCaiBap01socola56 thích.
  20. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Vâng, cảm ơn chị nha.

    Các chị cho em hỏi chút nữa là, em thường tắm cho Cải Bắp bằng nước chè xanh em thấy tốt lắm, không bị rôm sẩy thế mà mới đây em lại nghe tắm cho con bằng nước chè xanh da con sẽ bị đen???Thông tin này có chính xác không ạ?
     

Chia sẻ trang này