TRước chị biết có bạn Trâm tham gia CLB làm cha mẹ dạy vẽ cho trẻ em nhỏ như Tuti đấy. Hình như bạn ý cũng dạy ở Hoàng Gia thì phải. để chị tìm lại số điện thoại đã nhé
Thì hôm đi hội chợ 12/4 ý, nhận được 1 cái tờ giới thiệu của trường Hoàng Gia, về đọc đọc thấy có lớp dạy cho bố mẹ, cả lớp cho bé nữa đấy, tuần 1 buổi. Nên chị muốn rủ moi ngưồ cùng đi nhân thể giao lưu làm quen với ông Nguyễn Công Khanh là chuyên gia về giáo dục luôn. Nhưng từ hôm ấy đến h chị chưa đâu vào đâu. Chị nghĩ số tiền ấy cũng lớn nhưng nếu mà chị đi học sẽ cố ghi chép về truyền lại cho các mẹ khác và cố dạy con thì cũng được mọi người nhỉ. Vì trước đây chị đi học nấu ăn về mà đánh máy thành cuốn sách sổ, sau này cả VP chị dùng hay vô cùng, cách mình ghi rất OK dễ hiểu nên cả VP sau đó đều lên tay nấu ăn cả
E thử liên hệ với bạn Trammeo (trước đât thời gian tham gia CLB bạn ý đang dạy vẽ cho các bé duới 5 tuổi) xem có thông tin gì ko nhé.
Em vừa alo bạn Trâm. Em đến trường Sol luôn đây. Các mẹ đợi tớ đi về rồi cập nhật thông tin nhé. Nếu ok chắc tớ đăng ký cho Tuti đi học luôn.
Tớ vừa qua trường Sol, keke, có chụp ảnh cho mọi người xem này. Ok phết. Đăng ký cho Tuti lớp Solnest rồi. Chủ nhật tuần này học từ 10h đến 11h15 luôn. Đợi tí tớ up ảnh lên.
Chị Châu Anh người quen của mình, may quá Ngày xưa bà chị í trông mình mãi. Hehe Có gì để tớ liên hệ xem sao nhỉ? Còn đúng là kinh nghiệm đau đớn của nhà mình đây là: Không nên cho bon trẻ đi học quá sớm. Hòn nhà mình 15 tháng phải đi học, trường khá là tốt, nhưng học đc 2 tuần thì ốm liên tục suốt 8-10 tuần sau. Mẹ đành phải cho nghỉ học rồi. Thương con quá cơ. Ông bà cảnh báo mãi mà mẹ ko nghe, giờ thì tự lĩnh hậu quả rồi.
Đang đợi up ảnh lên đây vì con bé đi cùng nó chụp. Keke, tôi đăng ký cho Ti đi học trước 6 buổi rồi này. keke, đến trường đấy phát, nhìn bề ngoài thấy ổn phết (chết vì cái tội thích màu mè)
Hệ hệ, mụ tìm đi xem có lớp nào như thế này không thì cho Tiểu Minh nhà tôi bon chen với. Không có thì lên ebay mua ít đồ chơi cũ về tạo thành 1 khuôn viên trong nhà ai có sân có vườn thì tốt nhờ. Thuê thêm 1 - 2 cô giáo nữa Tôi thấy ở Ohana nó có gửi theo ngày đấy, hình như 12$/ ngày. Chọn hôm nào nó cho chơi ngoại khóa gửi, hoặc hôm nào đi bơi cũng đc, tôi đang tính như thế.
Ảnh đây này mọi người ơi. Có nhà nào đi nữa không để chủ nhật này buôn cái Kèm thêm cái thẻ đi học của Tuti vừa đăng ký hôm nay này.
Mẹ con nhà Ti ơi, ngoài giờ làm tới đăng ký co được không nhỉ ? Trời nắng quá, đang ngồi mát lười đi . Hẹn gặp em Ti CN này nhá
Có thể tại góc chụp nên chị thấy thế đấy, hoặc có thể là nó cũng bé thật . Nhưng em thấy, cảm giác tạm thời giờ là trường lớp ok. Nó phải có đến cả chục lớp, lớp bé tuổi nhất là lớp con em này, lớp lớn hơn có đến tận 8 tuổi. Em đọc trong đống doc nó phát cho em thấy dạy vẽ, múa, nhảy, piano, cảm thụ....... Em thích nhất là lớp piano vì hờ hờ.....đếm thấy có chục cái piano trong phòng, trông cũng hoành tráng. Hức, tự nhiên thành ra đi quảng cáo cho nó là nào?????
bà này kinh doanh chắc ngấm vào máu rồi . Định mở luôn mô hình này rồi đúng không ? Khi nào có ý định thì cho tôi tham gia với
Nhà em ở gần Hoàng Gia đây, dưng mà con em lại học trường khác, hihi. Em ko thích kiểu nhà ống của trường đó, còn nói về cách giáo dục thì ko hiểu thế nào nhưng tầm 2t thì cũng chỉ trông là chính thôi mà. Còn hầu như mới đi học đứa nào chẳng ốm, cho con đi học là phải chấp nhận thôi.
Sân vườn thì nhà tớ các mẹ ôi. To rộng và vô cùng trong lành, một cái sân to như sân hợp tác xã. Mình laị có nhiều đồ chơi xếp hình hay nữa. Các mẹ xem thế nào xúc tiến cái nhỉ. Còn có 1 lớp học kể chuyện nữa để tối tớ về hỏi rồi post lên nhé. T7 ko hiểu trung tâm SOL có mở không để tớ qua xem thế nào. Thế còn vụ các mẹ đi học lớp phát triển cho bé, thì có đi không để còn rủ rê. Hay để tớ làm chuột bạch đi trước nhé.
À, mẹ Tuti ơi, thế tiền nong thế nào hả mẹ nó. Cả khóa bao nhiêu buổi, bao nhiêu tiền. Mình nghi trung tâm của Châu ANh tốt đấy vì hình như TT đấy luyện các em Đồ rê mí mà