Ở đây cũng có mấy bài chữa ho cho bạn tham khảo nè: http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1565 Mình còn nghe nói lấy nước canh xa lách son (nấu đặc 1 chút) cho bé uống cũng thông cổ , mát gan bổ phổi đó. Nếu không hết mình thấy ở tiệm thuốc tàu có bán loại thuốc ho Hồng Kong (dạng xi ro) làm bằng thảo dược cũng hay lắm.
Cám ơn mẹ Judy nhé, cho em hỏi "nước canh xa lách son" làm thế nào ạ. Bé nhà em cho uống nước quất và đường phèn nhưng không khỏi. Em ở Hanoi thì không biết tiệm thuốc tàu có bán loại thuốc ho Hồng Kong (dạng xi ro) làm bằng thảo dược ở đâu cả. Có ai biết chỉ dùm em với. Em xin cám ơn ạ.
Me Bitet ơi, bé uống quất với đường phèn mà không khỏi thì xà lách son không tác dụng hơn đâu vì xà lách son chỉ để bồi dưỡng là chính. Rau này phải ngâm rửa kỹ trước khi hảm nước cho bé uống, hơi the the. Nếu thuốc ho HK không có bán ở Hà Nội, bạn dùng đỡ thuốc xi rô ho VN cũng làm từ dược thảo hiệu Pectol, chỉ khoảng 15K/ chai thôi mùi vị không bằng loại của HK (hay tại mình sính ngoại nhỉ?). Xem ra bé nhà bạn ho lâu quá. Uống 1 bài thuốc quá 3 ngày không kh3o là phải đi bác sĩ kiểm tra lại đó? Quan trọng là tìm ra nguyên nhân ho thục sự (như viêm phếm quả, ho khan, viêm họng...) thì mới trị hết tận gốc được. Ăn uống cũng phải kiêng cữ nữa. Chúc bé nhà bạn mau bình phục nhé.
Cu Hột nhà em thì uống quất hấp mật ong. Theo em biết, xưa kia chưa có thuốc sát trùng thì mọi người lấy mật ong để đắp lên vết thương. Vì vậy, có lẽ vì lý do dó mà mật ong dùng để diệt khuẩn. Nhưng em thường cho cháu uống quất hấp mật ong ngay khi cháu mới chớm bị sổ mũi nên ít khi cháu bị ho lắm (kèm theo nhỏ mũi).
Nhưng chị Hiền ơi, bé nhà em chưa được 1 tuổi nên em chưa cho uống mật ong vì thấy mọi người nói không nên dùng mà. Chắc em phải cho bé đi B/s thôi mẹ Judy à. Hiện em đang cho cháu uống Atussin nhưng vẫn thấy đờm khò khè ở cổ. thỉnh thoảng thì ho 1 vài lần thì có nên đi B/s hay đổi thuốc chị nhỉ? Đi B/s chắc chắn là bị uống kháng sinh rồi.
vậy là mẹ Bitet phải cho bé đi bác sĩ thôi, uống đến Atusin mà không khỏi thì mấy thảo dược kia không thấm vào đâu. Trong trường hợp cần thì bác sĩ mới cho dùng kháng sinh, vì để ho kéo dài thành viêm phế quản không tốt lắm đâu. Nếu bác sĩ cho uống kháng sinh, mẹ Bitet nên cho bé ăn thêm yaourt để có men hổ trợ tiêu hoá vì khi uống kháng sinh, các bé hay bị đi lỏng và rối loạn tiêu hóa nhẹ. Chúc bé mau khoẻ nhé !
Chào các mẹ! Mình là thành viên mới. Chào mẹ Bangbang, mẹ cu Dũng đây này. Cu Dũng cũng ho suốt 1 tuần mình cho uống thuốc siro rồi thuốc cảm. Cứ thiết nghĩ thế là ổn ai dè để ho những 1 tuần, nên bé bị đờm chảy xuống và bị đi ngoài luôn. Sợ quá đành phải đưa đi khám BS và kê thuốc kháng sinh uống. Cu Dũng bây giờ nhỏ như cái kẹo mút dở ấy, mình buồn quá cơ! Hình như bé Băng cũng đang ốm hử?
Cac Me oi, Em co bi quyet nay khong biet cac me co thuc hien duoc khong nua, Lay nen chung voi duong phen cho chau uong se thong co het ho................
Chào cả nhà, Mình là thành viên mới. Chủ đề "Ho" này quả thật là mối trăn trở của rất nhiều mẹ. Cu lớn nhà mình bây giờ đã gần 5 tuổi rổi nhưng vẫn ho kinh niên mỗi khi thay đổi thời tiết. Còn cu bé thì mới gần 4 tháng nhưng cũng 2 trận ho rồi. Theo như mình đọc trên báo thì một trong các lý do là dị ứng với thời tiết và có tính di truyền (vì OX nhà mình cũng thuộc diện viêm mũi dị ứng) nên đành chấp nhận sống chung với nó thôi. Một trong những cách mình áp dụng gần đây với cu bé theo tư vấn của b/sĩ khoa Hô hấp Viện Nhi và thấy cũng khá hiệu quả là: 1. Khi bé bắt đầu có triệu chứng sổ mũi thì thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý 0.9% và hút sạch mũi ra. Sau đó xịt Nước biển STERIMAR. Cái này có tác dụng sát khuẩn nhẹ và làm sạch mũi. Làm khoảng 3-4 lần 1 ngày tùy theo bé bị sổ mũi nhiều hay ít. Còn nặng hơn nữa thì xịt PIVALON, ngày 3 lần nhưng cái này nên dùng càng ngắn càng tốt. 2. Cho bé uống nước mật ong hấp quất hoặc lá húng chanh để sát khuẩn họng và tiêu đờm trong trường hợp ho nhẹ. Còn nếu ho nhiều thì có thể dùng Siro PEDIASOLVAN (tác dụng tan đờm). Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2,5ml. Mình áp dụng cách này thì cho đến giờ chưa phải dùng đến kháng sinh cho cu bé. Còn cu lớn thi phải áp dụng phương pháp khác. Gửi để các mẹ tham khảo.
Bi's mom ơi con gái lớn của mình cũng hay ho lắm giống cu lớn của bạn nếu bạn có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với. Cám ơn nhiều
Mẹ Chíp à, Đối với cu lớn (5 tuổi), thật ra mình cũng chưa thấy có phương pháp nào hữu hiệu để điều trị dứt điểm được vị thuộc cơ địa dị ứng thời tiết nên mỗi khi trở trời là có vấn đề ngay. Mình thấy là nếu phòng ngừa được ngay từ lúc còn bé thì là tốt nhất nhưng do nuôi đứa đầu nên lúc đấy cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, để ho lặp đi lặp lại nhiều lần nên về sau biến chứng thành viêm phế quản thể co thắt. Cách đây 1 năm mình có cho cu cậu đi nạo VA vì b/sĩ bảo là VA phát triển to quá nên mỗi khi thay đổi thời tiết là mũi xuất tiết nhiều, chảy xuống họng và dể bị viêm. Tuy nhiên sau đó cũng chỉ khá hơn được 1 thời gian rồi lại đâu vào đấy. Hiện giờ cách điều trị của mình vẫn là xịt Seretide dự phòng hen (1 xịt hàng ngày), mỗi khi thay đổi thời tiết vẫn ho nhưng hạn chế được các cơn co thắt phế quản, nếu ho có đờm thì phải dùng thêm Solmux Broncho (Tan đờm giãn phế quản) 15ml chia 2 lần / 1 ngày và xịt Sterimar để làm sạch mũi. Nói chung vẫn phải dùng thuốc và chỉ hạn chế được việc dùng kháng sinh thôi. Mấy hôm nay cu lớn lại ho nhiều, mình hỏi b/sĩ thì thấy bảo là do thời tiết quá ẩm, nên vừa phải chuyển sang dùng khí dung, chưa biết có đỡ hơn không. Và một điều mình nghiệm thấy là khi trời đột ngột chuyển lạnh hoặc quá ẩm thì bật điều hòa sẽ đỡ ho và sổ mũi hơn. Không biết con mẹ Chíp có thuộc diện ho như cu lớn nhà mình không nhưng để mẹ tham khảo. Chúc các con chúng ta chóng khỏe.
Cám ơn Bi's mom nhé. Cầu mong sao các bé con chúng mình bớt bệnh, mỗi lần con bệnh bố mẹ stress quá trời.
bi's mum ơi, thấy trường hợp của con bạn thương quá. nhà mình cũng có cháu bé bị suyễn nhũ nhi giống con bạn mỗi lần thời tiết thay đổi là bé ho khò khè luôn. may mà mẹ bé là Bác sĩ. và con mình cũng hay bị ho thời tiết và tí nữa thì cũng bị cho vào dạng suyễn may sao gặp đúng Bác sĩ chuyên khoa hô hấp ở BV nhi đồng 1 theo dõi thì khẳng định bé không bị suyễn. mình mừng húm, do đó mình cũng có một chút hiểu biết về bệnh này. bạn nhớ có dúng không vì thuốc Seretide là dạng xịt dùng cho bệnh nặng và cho người lớn,. còn các em bé tư 2-12 tuổi thì chì xịt loại Brycanyl, hoặc becotide, tới nũa là slixotide. mình không biết rõ trường hợp của con bạn nên chỉ có một vài thông tin để bạn tham khảo. còn em bé mà mình nói ờ phần đầu mẹ cho bé khám ở trung tâm suyễn Đại học y TpHCM thì bác sĩ cho xịt Slixotide phòng ngừa và Ventoline để căt cơn. tuy nhiên sau đó mẹ bé thấy không hiệu quả nên ngưng thuốc dần và chỉ cho bé uống . Clopheramin (mình viết đúng không nhỉ) là thuốc sổ mũi viên màu vàng mỗi khi bé có triệu chứng hắt hơi sổ mũi. và bây giờ bé đã ít bệnh hơn, có thể là do quá trình lớn dần bé đã có sức đề kháng chứ hồi bé mới có 5-6 tháng đến khi 2,5 tuổi bé bịnh thê thảm lắm, lúc 2 tuổi chì có 11 kg thôi. may mà mẹ bé là Bác sĩ đấy chứ gặp mình thì không biết ra sao nữa. cháu bé năm tuổi của bạn đã dùng thuốc được bao lấu rồi. bác sĩ khuyên dùng trong bao lâu.? mình có nghe là bệnh này bé sẽ khỏi dần khi bé được 5-6 tuổi, còn nếu bé bị lại vào khoảng 14-15 tuổi thì rất có khả năng bệnh sẽ không hết. vậy nên mình nghĩ là bạn nên theo bác sĩ chuyên khoa hô hấp để được theo dõi triệt để khi dùng thuốc vì thuốc này ít nhiều có tác dụng phụ nếu dùng lâu dài. và nên cho bé theo một môn thể thao để vận động nâng cao sức khỏe từ từ, nên hướng dẫn con mình tập theo khả năng vì cháu đang có bệnh, đừng tập nặng quá hụt hơi lại khó thở đấy. hãy kiên trì bạn nhé. Mẹ Luti ơi , chị có thông tin gì thêm về bệnh này cho chúng em biết với nhé. cám ơn chị.
Cám ơn mẹ Hương nhiều nhé vì mẹ rất quan tâm đến cu Bi nhà mình. Đúng là bé xịt Seretide đấy, mình không nhớ nhầm tên thuốc đâu, và là theo chỉ định của b/s khoa Hô hấp Viện Nhi Trung ương. Trước đó mình cũng đã cho dùng Bricanyl, Becotide, Ventolin đủ cả rồi. B/sĩ kê thuốc này từ tháng 6 năm ngoái cơ. Sau khi bé nạo VA thấy đỡ mình ngừng dùng thuốc, một thời gian sau bé lại bị lại, đến khám thì b/sĩ còn trách là không được ngưng. Trước đây mình cũng đã dùng Clorampheramin cho bé mỗi khi có triệu chứng hắt hơi sổ mũi nhưng cũng chỉ đỡ hơn 1 chút và cũng vẫn bị dai dẳng, về sau thấy chị cùng cơ quan nói là đấy là thuốc chữa dị ứng, uống nhiều cũng không tốt nên lại thôi. Mình cũng được mọi người an ủi là thường đến 5-6 tuổi sẽ đỡ, bé nhà mình 2 tháng nữa là tròn 5 tuổi mà cũng chưa thấy khả quan lắm Bình thường thì cháu cũng nghịch lắm, nhảy nhót võ vẽ suốt ngày nhưng mình sẽ thử theo lời khuyên của bạn là cho cháu tập thêm 1 môn thể thao nào đó vừa sức. OX thì cứ bảo khí hậu ngoài Bắc không tốt, phải chuyển vào trong Nam may ra mới đỡ nhưng xem trên DĐ thì xem ra các mẹ trong đó cũng đau đầu vì bệnh này của các bé
Bi's mum ơi, hôm qua mình bị nhầm đấy vì seretide cũng có loại dành cho bé 4tuổi, đúng là mình chưa biết hết mà đã lến tiếng rồi, xấu hổ quá, xin rút kinh nghiệm về sau. mình cũng nghĩ như OX của bạn đấy, dù sao thì trong nam thời tiết cũng ôn hòa hơn ngoài ấy, không rét quá và cũng không khô hanh quá, tuy nhiên còn về môi trường thì mình không biết ngoài ấy ra sao chứ trong này bị ô nhiễm lắm các loại chất thải xe cộ, mùi hôi của kênh rạch, gió bụi.... do đó nếu có điều kiện và cũng vì tương lai con em chúng ta thì chuyển vào Nam là có lợi cho sức khỏe của bé và tất nhiên và cũng phải kén chọn cả môi trường xung quanh nhà nữa. chúc bé mau khỏe nhé.
To Me Huong: Con bạn khám ở bác sĩ chuyên khoa hô hấp nào tại nhi đồng 1 vậy. Bạn có thể giới thiệu cho mình được không. bé mình cũng hay ho thời tiết lắm, các bác sĩ cũng không khẳng định suyễn. Mình rất muốn khám cho bé kỹ càng về cái vụ ho này. Mỗi lần ho như vậy bé phải uống thuốc gì vậy ? Chứ cứ để ho nhiều là ói rất ghê. Chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé. Cám ơn nhiều
Bác sĩ Tuấn trưởng khoa hô hấp Nhi Đồng 1. Địa chỉ 26 Lạc Long QuânP3 Q11, DT: 8586815 nhưng mình chỉ cho bé đi vài lần đầu vì bác Tuấn đông lắm lại xa quá. bây giờ mình đi Bác sĩ An Khánh cũng ở khoa Hô hấp. Địa chỉ 163/15/16 Khu phố 5-6 Tô Hiến Thành , P13.Q10, DT 0913148179 cô Khánh rất tận tình và khám rất kỹ vì không đông lắm. tuy nhiên bạn nên goi điện xem cô có ca trực không nhé. Bạn nói là mẹ bé Gia Khiêm giới thiệu nhé. cô dễ chịu và thương con nít lắm