Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hôm nay định cho cả nhà đi câu cá cơ mà mới sáng sớm đã nắng chang chang rồi. Thế là cafe tí rồi về nhà nghỉ ngơi, tối lượn lờ ăn uống vì nghe giang hồ đồn đường sg hôm nay vắng lắm. Hóa ra cũng chỉ là đờ ôn đôn huyền mà thôi , đường phố sg chả bao giờ vắng cả. Các bà hôm nay có chơi bời nhảy múa gì ko? Còn những 2 ngày nghỉ nữa cơ các bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ngày nghỉ nhà cửa vắng hoe, chắc nhà mình các bà cũng cùng chồng con đi ăn chơi nhảy múa hết rồi , thời tiết hôm nay đẹp quá mát mẻ dễ chịu - cả nhà tôi đang đi Cát Bà đây. Chúc nhà mình có những ngày nghỉ vui vẻ nhé .
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi thì chiều qua tụ tập ông bà ngoại và vợ chồng con cái cậu em ăn uống ở nhà để khai trương quả bếp nướng xã đi công tác mới mua về. Ăn uống xong lại vào phòng hát karaoke đến nửa đêm mới tan cuộc. Vui nhưng mà hôm nay dọn rửa vỡ mẹt.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân "ăn được ngủ được" là tiên đấy bà, thỉnh thoảng lắm tui mới kho ngủ thui hehe. Vụ thanh nhí tôi ok lun rùi, bà lấy elizabeth à.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân tôi 3 ngày nghỉ ở nhà thui, những ngày này mọi người đi mua sắm nhìu, hiii ngồi nhà phuc vụ mọi người, hiii
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hội 80 nhà tớ giờ đã chồng con gần hết rồi. Trơ lại gần như 1 mình tớ. Lại còn bơ vơ ở đất Sài gòn nữa (nhưng mà do tớ chọn thế ) Mấy ngày nghỉ này không đi đâu, cũng không về Hà nội... Nhớ nhà quá! Muốn đăng ký vào hội khỉ vàng 1980 thì phải đáp ứng tiêu chuẩn nào hả các bạn? Tớ là female, sinh năm 1980, chưa lập gia đình, chưa con cái. Có được nhận không nhỉ?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hội 80 nhà tớ giờ đã chồng con gần hết rồi. Trơ lại gần như 1 mình tớ. Lại còn bơ vơ ở đất Sài gòn nữa (nhưng mà do tớ chọn thế ) Mấy ngày nghỉ này không đi đâu, cũng không về Hà nội... Nhớ nhà quá! Muốn đăng ký vào hội khỉ vàng 1980 thì phải đáp ứng tiêu chuẩn nào hả các bạn? Tớ là female, sinh năm 1980, chưa lập gia đình, chưa con cái. Có được nhận vào hội không các bạn ơi?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Well come nàng nhé! Tiểu chuẩn duy nhất là sn 1980 thích 888. Hế hôi!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thanks nàng nhé. Tớ tưởng hội khỉ vàng ở làm cha mẹ, không chấp nhận con khỉ vàng nào chưa biết làm phụ huynh. Nếu hội có off ẹp thì cho tớ biết để tham gia nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hết ngày nghỉ rồi bà nhé. Tôi chẳng chơi bời nhảy múa gì hết. Phương châm của tôi là cứ ngày nghỉ mọi người ra đg đi chơi thì tôi ở nhà. Sáng 2/9 đại gia đình bầy đoàn thê tử rồng rắn đến thăm cụ nội, trưa về nhà ăn uống xong cả nhà lên ôm nhau ngủ đến 4 rưỡi chiều mới dậy, vật vờ ăn tối là hết ngày. Sang ngày mùng 3/9, chồng đi làm từ sớm, 2 mẹ con ở nhà ôm nhau chờ bố hẹn đi làm về sớm cho đi Vincom chơi, đến hơn 5h bố mới về, thế là lại ở nhà luôn . Hôm nay thì cả nhà lại đi ăn 49 ngày cụ ngoại, vật vờ cả ngày mệt lả, con lại hâm hấp sốt, chán. Hết mấy ngày nghỉ Bà thích nhỉ, đi chơi xa thế, chắc là vui rồi. Nhớ mang chút gió biển về cho cả nhà nhé Tôi sợ nhất là những ngày nghỉ rồi tụ tập ăn uống nhậu nhẹt hát hò đấy. Mệt nhất là khoản dọn dẹp. Cơ mà đại gia đình nhà chồng tôi thì chẳng cần ngày nghỉ đã hay tụ tập rồi, ngày nghỉ thì k thể bỏ qua đc. Năm nay ngày nghỉ lại có cỗ bàn nên mới bỏ qua đấy, xong vẫn làm nhẹ nhàng vài món nhậu, ăn uống đến tối muộn mới đc đi nghỉ, mệt hic...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân để tôi ngó lại xem là lấy em nào nhé . Cái vụ thỉnh thoảng khó ngủ thì trước chưa có zai thì cũng thỉnh thoảng tôi như thế. Nhưng từ hồi có hơi zai nhà tôi thì tuyệt nhiên tình trạng khó ngủ k xảy ra hehe...nhất là từ ngày có con thì còn thèm ngủ í chứ bà cá kiếm đc nhiều chứ ? Eo căm bà nhé, bà cứ thoải mái tự nhiên 888 đi . Mà bà k sợ lẻ loi đâu, hội nhà mình k chỉ độc nhất bà chưa gì đầu, vẫn có đồng minh với bà đấy, nhưng k ở sì gòn mờ lờ ở HN
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào cả nhà nào , tôi vào dọn dẹp nhà cửa, rót nước pha trà mời họ hàng nhà khỉ nhé......
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân chào nhà ta, chúc ngày mới, tuần mới, tháng mới, quý mới, nhiều cái mới nhé
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào ngày mới đầu tuần, chúc cả nhà vui vẻ, lâu lâu mới vào lại thấy nhiều mem mới ghê, hôm nào ọp ẹp ra mắt mem mới đi các bà.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thế bà chỉ có trà thôi à, ko bánh kẹo hải sản hải siếc gì à??? Đi mãi tận Cát Bà chơi mà chả mời bọn tôi lấy cái càng cua, làm bọn tôi cứ hóng mãi Mà bà show hình đi Cát Bà cho bọn tôi chiêm ngưỡng đi, chưa biết bà mẹt ngang mũi dọc ra sao đấy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hiiiiiiiiiiiiiii bí mật, bí mật nhé tui phải giấu cái mẹt tui đi để chờ các bà tổ chức ọp ẹp nào. Mờ bà ở tận trong tphcm thì ọp ẹp đc thía nào với bọn tui nhỉ ?. Bà cũng 2 nhóc rồi hỉ , tui cũng 2 nhóc rồi tôi cứ tưởng mỗi mình tôi tí tởn lấy chồng sớm heeeeeeeeee.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào cả nhà, chúc ngày mới vui vẻ, tuần mới may mắn. Các bà kể chuyện đi chơi bời mấy ngày đi nào. lâu lâu k gặp nhau, nhà mình ọp ẹp phát đi nhẩy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào cả nhà. Chào tuần mới và chúc các bà 1 tuần nhiều may mắn. Ngày nghỉ các bà đi đâu kể cho mọi ng nghe đi. Tôi thì rất rất cám ơn mụ family đã nhiệt tình giúp đỡ, mua vé và mang ra tận xe cho tôi khi đặt chân đến sg.. Còn kèm theo 1 túi hoa quả để cả nhóm đi đường ăn. chôm chôm nhãn thì ngon tuyệt.Dù vội mấy tôi cũng cố chộp đc 1 cái ảnh chụp chung với mụ ấy. Mai rảnh tôi show lên để các bà nhìn nhé. hehe
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đi xả hơi về rồi đó hả bà! Nhớ show nhiều hình đẹp cho chị em lác mắt nhé! hihi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi thích "đánh nhanh thắng nhanh" bà ạ nên học xong cái là tót theo người ta, "máy móc" cũng ngon lành cành đào nên năm sau là "oe oe oe" chào đón thành viên nhí ngay, hí hí hí Không vì mải làm ăn thì sau khi sinh zai lớn 2 năm là tôi đã làm tiếp tập 2 nữa rồi chứ ko để đến bây giờ đâu bà ạ