CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ XÃ DUY THÀNH, QUẢNG NAM HÀNG Tổng cộng 8 thùng hàng gồm quần áo người lớn, trẻ em & 1 thùng đồ dùng học tập Tiền Jeany : 300K Mẹ Nhím : 100K Mẹ Piggy : 100K Cty Jeany : 850K Lê Khanh : 500K Thảo Nhi : 200K Chị Nguyệt : 100K Mẹ Mickey : 100K Mẹ Chyio : 100K Hana : 100K Văn Uyên : 200K Mẹ Moon: 25K & Quỹ của SG : 2000K Tổng cộng 4,675,000vnd
Chào cả nhà, hôm qua mình có tham gia đóng hàng đi cứu trợ , thấy mọi người nhiệt tình quá, nhất là mẹ Jeany đấy, nên mình cũng xin góp ít gạo qui ra tiền (100K) nha , và Quần áo cũ, chiều gởi me Jeany nha .
Cám ơn mẹ Văn Uyên, mẹ Chiyo, mẹ Moon, mẹ Sunny, mẹ Piggy... đã đến & chia sẻ :lol: :lol: Báo cáo các mẹ, hàng đã gửi, rất nhanh & tiện lợi. Tổng cộng 130kg hàng gửi ra Đà Nẵng cho mẹ Nhímxucon. @ Sammy: ở nhà đã thông báo nhận được hàng của cậu. Cám ơn nhiều nhé.
Chị J ơi, cho em vay 25K để ủng hộ thêm vào cho con số nó tròn trỉnh một chút nhé (của ít lòng nhiều nha) :lol: . Hôm nào gặp chị gởi chị sau nhé. Thanks chị.
CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ XÃ DUY THÀNH, QUẢNG NAM HÀNG Tổng cộng 8 thùng hàng gồm quần áo người lớn, trẻ em & 1 thùng đồ dùng học tập Tiền Jeany : 300K Mẹ Nhím : 100K Mẹ Piggy : 100K Cty Jeany : 850K Lê Khanh : 500K Thảo Nhi : 200K Chị Nguyệt : 100K Mẹ Mickey : 100K Mẹ Chyio : 100K Hana : 100K Văn Uyên : 200K Mẹ Moon: 50K Sammy : 300K & Quỹ của SG : 2000K Tổng cộng 5,000,000vnd
Cập nhật danh sách ủng hộ 1. Mẹ Sammy : 300K & quần áo 2. Jeany : 300K & quần áo 3. Mẹ Moon: quần áo 4. Mẹ Piggy : 100k + quần áo + một ít vật dụng 5. Mẹ nhím: 100k + quần áo+sách vở 6. Mẹ Văn Uyên : 200K & quần áo 7. Anh Lê Khanh : 500K & đồ dùng, tập vở 8. Bibo : Quần áo 9. September : 100K 10. Mami : 100K 11. Mẹ Mickey : 100K 12. Ba Miumiu : 200K + ... Đây nè Jeany ơi, cậu đã up-date từ lâu rồi mà :lol: :lol: :lol:
Hì, danh sách này là đăng ký ủng hộ. Thui, tớ ứng trước cho cậu nhé. Có gì tớ đòi Bibo nha. :lol: Chả biết mẹ Bibo có đồng ý không nhỉ
CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ XÃ DUY THÀNH, QUẢNG NAM HÀNG Tổng cộng 8 thùng hàng gồm quần áo người lớn, trẻ em & 1 thùng đồ dùng học tập TIỀN (J ĐÃ NHẬN CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM 14:00 NGÀY 16/10) Jeany : 300K Mẹ Nhím : 100K Mẹ Piggy : 100K Cty Jeany : 850K Lê Khanh : 500K Thảo Nhi : 200K Chị Nguyệt : 100K Mẹ Mickey : 100K Mẹ Chyio : 100K Hana : 100K Văn Uyên : 200K Mẹ Moon: 50K Sammy : 300K Mami : 100K September : 100K & Quỹ của SG : 2000K Tổng cộng 5,200,000vnd
CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ XÃ DUY THÀNH, QUẢNG NAM HÀNG Tổng cộng 8 thùng hàng gồm quần áo người lớn, trẻ em & 1 thùng đồ dùng học tập TIỀN (J ĐÃ NHẬN CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM 08:00 NGÀY 18/10) Jeany : 300K Mẹ Nhím : 100K Mẹ Piggy : 100K Cty Jeany : 1350K Lê Khanh : 500K Thảo Nhi : 200K Chị Nguyệt : 100K Mẹ Mickey : 100K Mẹ Chyio : 100K Hana : 100K Văn Uyên : 200K Mẹ Moon: 50K Sammy : 300K Mami : 100K September : 100K Mẹ Pyky : 500K & Quỹ của SG : 2000K Tổng cộng 6,200,000vnd
TỔNG KẾT ĐỢT QUYÊN GÓP ỦNG HỘ XÃ DUY THÀNH, QUẢNG NAM Thưa cả nhà :lol: , Sau hơn 1 tuần quyên góp, tính đến thời điểm này chúng ta đã có được kết quả như sau: 130kg hàng bao gồm quần áo, dụng cụ học tập, giày dép 6,200,000vnd tiền mặt Sau khi trừ chi phí gửi hàng bằng đường sắt ra Đà Nẵng (150K), ngày hôm nay J sẽ chuyển số tiền 6,050,000vnd cho mẹ Nhím xù con để các mẹ Đà Nẵng tiến hành mua quà cứu trợ Rất cảm ơn tất cả các ba mẹ đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ các gia đình bị nạn, cảm ơn lòng hảo tâm của tất cả mọi người. Hiện nay vẫn còn một số mẹ tiếp tục mang đồ tới cứu trợ, J sẽ tiếp tục nhận hàng cho đến hết tuần, mẹ nào còn quần áo cũ không dùng đến vui lòng dọn dẹp tủ & chuyển cho J, J sẽ tiếp tục gửi ra Huế. Topic này của chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của nó :lol: Xin cảm ơn các ba mẹ 1 lần nữa (Việc cứu trợ cho Huế: xin mời các ba mẹ theo dõi ở topic Cứu trợ Huế của mẹ trái ớt dễ thương nha) :lol: :lol:
Em xin vào điểm danh báo cáo tình hình cứu trợ cho đến hôm nay ạ. Lý do chậm trễ là vì mấy hôm nay phải cho mượn máy tính (ưu tiên cho các BP khác) nên ko vào được net, các anh chị thông cảm nhe. 1. Em đã có trong tay DS 120 hộ cứu trợ đợt này của : Xã Duy Thành - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam. Thời gian cứu trợ: 9h00 ngày 23/10/2006 Địa điểm: UBND xã Duy Thành Hình thức: Xã tập trung tất cả hộ dân về hội trường uỷ ban. (Vì thời gian ko nhiều nên em ko thể type lại DS và post lên DD được, hẹn các bố mẹ đợt sau khi đi cứu trợ về ) 2. Sơ qua về tình hình thiệt hại của xã Duy Thành: (cách ĐN khoảng 40km) - 18 nhà bị sập hoàn toàn - 28 hộ bị tốc mái hoàn toàn - 279 hộ bị thiệt hại nặng (tốc mái 1 phần, lốc phên liếp nhà, hoa màu đến kỳ thu hoạch bị mất trắng...Các hộ dân ở đây chủ yếu là trồng Dưa gang đang vào vụ thu hoạch, thiệt hại vụ này ước khoảng 4-5 triệu) 3. Các hộ dân bị thiệt hại ở đây mới nhận được sự cứu trợ từ 1 ngôi chùa ở HCM. Căn cứ vào số tiền quyên góp được của cả 2 miền HN và HCM, các phần quà đến tay mỗi hộ dân như sau: - 1 gói quần áo (em dự định phân loại gồm quần áo nam + nữ + trẻ con theo tỷ lệ) - 70K/1 phần quà (quy đổi ra gạo 10kg=40K và 1 thùng mì =30K) Tổng cộng: 120 x 70K = 8.400K Và 8 thùng quần áo, đồ dùng sách vở. - Tổng thu sau khi trừ CF chuyển hàng: 9.050K, trong đó: + LCM HCM: 6.050K + LCM HN : 3M (mẹ ngaminh confirm số này sau giúp em) - Chi phí: + Tiền cứu trợ: 8.400K + Băng rôn treo: 100K + Thuê xe tải 1.5 tấn: 300K TC: 8.800K Số còn dư mẹ ngaminh dự định chuyển cho đầu cầu Huế. (Em bận tí ạ, chút nữa em vào báo cáo tiếp)
Tình hình cứu trợ tại xã Duy Thành - huyện Duy Xuyên: - Sáng thứ 7: Nhận hàng đủ tại cả 2 nơi HCM và HN cùng 1 lúc. Trưa về em nhìn hàng mà thấy lo lo, mình gầy thế này, ko biết có kham nổi ko? - Chiều thứ 7: Đặt mua gạo và mì. Đến mua gạo bảo " Chở cho em 120kg gạo" :shock: thay vì "1 tấn 2 gạo" (Con bé osin nó cứ cười 8) ) - Tối thứ 7: Cả nhà được lệnh tổng động viên "ăn cơm xong là xắn tay vào việc nhé". Cuối cùng chỉ có em và con bé osin hì hụi từ 8h-gần 1h đêm. AX chạy lăng xăng, bà nội trông Nhím, cả xóm tưởng gì chạy qua hỏi han, em bảo sắp mở shop, mai qua mua mì ủng hộ con nhé :lol: - Ngày CN: Sáng mà vẫn lẩm nhẩm sao mình lại làm hết đống đồ ý được, tưởng phải mất 1 ngày nữa. Ở nhà bà thấy các gói đồ ít quá, thế là huy động hàng xóm thêm nhiều ơi là nhiều. - Tối CN: Mưa to quá, lại lo ko biết mai gạo có bị ẩm ko? - Sáng thứ 2: Trời vẫn mưa to, mỗi người 1 tay cho hàng lên xe. Ai cũng bảo cty nào mà "giàu" thế nhỉ, cả 1 xe to! Gần 9h, mẹ ngaminh gọi hỏi có ổn ko em. Bảo là ổn mà lòng lại thấy lo lo vì mưa quá, ko biết người dân có chờ ko? Đến nơi mưa vẫn tầm tã, xã cho người ra dẫn đường vào tận nơi. Bà con đã chờ sẵn (muộn 20'), mỗi người 1 tay nhanh chóng chuyền hàng vào hội trường. Rồi bao nhiêu thứ thủ tục khác, nhanh gọn và đơn giản. Ngay cả việc cấp phát cũng được xã chuẩn bị chu đáo. Rồi đọc tên, đưa giấy mời và cấp phát. Mọi người hồ hởi, bảo nặng thế này thì nói ông nhà đi cho xong, bê ko nổi. Em cũng đã đến thăm 1 gia đình bị thiệt hại nặng, cụ nhà đang điều trị bệnh tại ĐN, ngôi nhà tình thương do Hàn Quốc tặng trị giá 20M trống hoác, bên cạnh là ngôi nhà của con gái bà, lụp xụp, nền đất và đông con...Nhìn ra sân, chị bảo ngay cái sân này lúc trước lính Đại Hàn giết 28 ngườitập thể ngay đấy, thoáng rùng mình...Con đường ruộng xa, lầy lội trơn trượt (may quá ko mang giày cao), trên đường về mà thầm nghĩ, mình sướng quá, bao nhiêu người còn khổ thế này, mà họ vẫn lạc quan, vẫn ấm tình với nhau lắm. Hôm bão, bao nhiêu nhà bay tôn và đồ đạc, nhưng ko ai bị mất vì bà con chỉ lấy những gì của nhà mình sau khi bão tan. Ko như TP, bão xong chẳng còn gì, đi xin nhà hàng xóm miếng tôn rõ ràng của mình mà vẫn ko được. Thoáng chút chạnh lòng! Em hơi tâm trạng 1 tí nên ngôn từ lộn xộn, vì những lời nói lạc quan nó trái ngược với hình ảnh những ngôi nhà ở đây, làm em phải suy nghĩ. Họ vẫn có niềm tin mãnh liệt sau những gì đã trải qua, và hoàn cảnh còn khó khăn nhiều. Em gửi các bố, các mẹ xem vài hình ảnh của chuyến đi lần này: Xe chở hàng cứu trợ Mỗi người phụ 1 tay dỡ hàng xuống uỷ ban Khu hội trường cứu trợ của uỷ ban Băng rôn của LCM Toàn cảnh hội trường Mời bà con nhận hàng cứu trợ Nụ cười Nhà tình thương của bà cụ bị tốc mái và bay hết đồ đạc trong nhà Nhà con gái bên cạnh Về tình hình thu chi như sau: - Mì tôm (thùng) : 120 x 25.5K = 3.060K - Gạo (kg): 1.200x 44K = 5.280K - Cước gửi hàng HN = 200K - Mua bao xốp phân áo quần = 128K (130 x 1K, được giảm 2K :lol: ) - Cước xe tải chở hàng = 250K - Băng rôn = 110K Tổng cộng = 9.028K Nhận = 9.050K Còn lại: 22K Tiền dư em sẽ CK vào TK của mẹ Jeany ở HCM ạ. Em cũng rất mong cho đợt ủng hộ lần tới tại Huế được suôn sẻ và tốt đẹp.
Cảm ơn Pyky xin chân thành cám ơn các Mẹ, đặc biệt là mẹ nhimxucon đã bỏ nhiều thời gian, công sức để diễn đàn LCM của chúng ta có thể góp một ít lòng thành chia sẻ khó khăn của bà con miền Trung sau cơn bão vừa qua . Nhìn những tấm hình của nhimxucon post lên miêu tả vềđợt cứu trợ, mình xúc động quá . Mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ vững và phát triển tinh thần tương thân tương ái này ...
Nhìn hình ảnh mẹ nhim xu con đưa lên lại thấy lòng tràn đầy cảm xúc Tặng mẹ nhim xu con :heart: :heart: :heart: