Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Tiền là con dao 2 lưỡi, khôn khéo dùng thì không sao chứ không thì nhiều hệ lụy lắm.
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Biết vậy mà vẫn phải lăn lưng đi kiếm tiền hàng ngày nhỉ, hic
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! nhưng mà ko có tiền thì con cũng khó có dc nhiều cái tốt đẹp.
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Vì ko có tiền thì cũng chết mà mẹ nó, nên phải lăn ra mà kiếm thôi, hic,
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Tiền là Tiên, là Phật, là sức bật lò so, là nỗi lo tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già... Nói tóm lại tiền là phù du nhưng không có tiền thì... phù mỏ hè hè hè!
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! chuẩn quá, em cũng ứ thích xiền nhưng nhiều xiền thì em IÊU lém ý,
Ðề: Re: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Nhưng không thể thiếu tờ giấy ấy được. Mà tờ giấy đó ai cũng thích, muốn sở hữu, muốn đếm. hic hic
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! với em tiền là THƯỚC ĐO LÒNG NGƯỜI . Đụng đến tiền là mất hết tình bạn tình thân và cả tình yêu nữa. Em bị quá nhiều bài học xương máu rồi. mất lòng tin nhiều lắm các mẹ ạ. Giờ chán, cứ AQ mà sống cho khỏe thân (mạnh mồm tí chứ cái tính tin ng chả bỏ đc ).
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Iu em không phải vì xiền, iu em vì sợi dây chuyền em đeo thui =))
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! bác này nói rất chuẩn... mình cũng có bài học xương máu về tiền đấy
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Không có tiền thì không sống được trong xã hội này, nhưng bây giờ cầm 1 đống tiền trong tay thì cũng chưa phải là giàu đâu, lạm phát, mất giá. Dân tình bây giờ cứ đổ nhào đi mua vàng đấy các bác ạ.
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Tiền chung quy cũng chỉ để phục vụ con người thôi. Nhưng đôi khi vì tiền mà con người trở nên tha hóa biến chất... Buồn.
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Có nhiều cách khác nhau khi chúng ta định nghĩa tiền là gì. Và với việc chúng ta nhìn nhận khác nhau cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chính chúng ta. Theo mình có thể định nghĩa nó dựa vào những tính chất như sau: 1. Tiền là do con người tạo ra nhằm phục vụ lợi ích chung của con người. 2. Tiền là một cách để ta lưu trữ công sức. 3. Tiền không thay thế được nhiều thứ khác (VD: thời gian, sức khỏe, cảm xúc...) 4. Tiền không xấu cũng không tốt, chỉ có cách ta sử dụng nó thế nào mới quyết định nó tốt hay xấu.
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Theo mình, tiền hiện giờ là thứ mà ta đánh đổi sức lao động để có được, rồi nó lại giúp ta tái tạo sức lao động và làm cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn. Nó ko phải là tất cả, nhưng là 1 phần tất yếu của cuộc sống.
Ðề: Re: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Cái giá trị của đồng tiền chính là sự quy ước,nó có thể đổi được thức ăn,sự tiện ghi.......tất nhiên nó chỉ đổi được những thứ mà con người có thể cung cấp được còn không thì cũng phải giới hạn thôi...
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Tiền là công cụ để chúng ta mua bán/trao đổi lấy Niềm vui. Ví dụ: Tiền dành cho shopping, cine, ăn uống
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Em yêu tiền lắm, ai nói tiền không là gì em ứ tin. Em thức đêm thức hôm, đi sớm về tối, bớt xén cả thời gian chăm con cái... cũng là vì tiền. Mỗi lần nhìn đồng tiền được trả bằng mồ hôi nước mắt, bằng sức lực của mình, em thấy hạnh phúc lắm.
Ðề: Tiền là gì nhỉ??? ai trả lời hộ em với!!! Đúng rồi mẹ nó. Mình làm việc ngày đêm để kiếm tiền, vì mình cần nó để chăm lo cho Gia đình + cải thiện cuộc sống. Mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và hãnh diện khi nhận những đồng tiên chân chính - thành quả của mồ hôi, công sức và cả sự hy sinh mà mình bỏ ra!