Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi sàn_gỗ_đẹp, 26/7/2010.

  1. sàn_gỗ_đẹp

    sàn_gỗ_đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    63
    Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Hôm qua SGD được một vị khách gọi điện đặt mua hàng qua điện thoại. Vị khách tự giới thiệu mình là nhân viên phòng kinh doanh Khu CN nội bài. Vị khách muốn SGD thi công lắp đặt sàn gỗ cho một số phòng trong công ty. Sau một thời gian đàm phán giá cả, chủng loại gỗ, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Khách hàng đồng ý với giá SGD đưa ra và hẹn SGD sang công ty mình tại Khu Công nghiệp nội bài để ký kết hợp đồng.

    Hý hửng vì ký được hợp đồng cũng tương đối sộp. nhưng SGD vẫn phân vân và yêu cầu vị khách gọi bằng máy cố định để kiểm tra thông tin. sau khi vị khách gọi bằng số cố định sang SGD yên tâm là vị khách có thiện chỉ đặt hàng (nên chỉ kiểm tra số điện thoại bằng cách gọi đến tổng đài viettel để kiểm tra địa điểm nhưng viettel nó bảo để bảo vệ quyền lợi khách hàng nên không thể tiết lộ thông tin địa chỉ được).
    Tự ngẩm mình chắc người ta đặt hàng thật chứ mấy ai đùa và trêu chọ mình đâu. QUá chủ quan nên SGD không gọi điện lại theo số điện thoại cố định mà chuẩn bị đồ, mẫu phóng xe thẳng nên Sóc Sơn. Vòng vèo vài tiếng đồng hồ ngoài đường với hơn 40km (do đi nhầm xuống Nhà Máy HONDA VN) cuối cùng cũng tới được khu công nghiệp Nội Bài SÓc sơn. SGD gọi cho hắn thì hắn bảo đợi em lâu quá nên anh và sếp vừa xuống Đền Sóc để nghiệm thu công trình rồi em xuống đền Sóc rồi gặp sếp anh luôn thể. Hơi nghi nghi tại sao hắn bảo hắn là nhân viên KCN mà lại đi nghiệm thu công trình xây dựng tại tại đền Sóc nhỉ? Thôi kệ đã mất công mất tiền xuống đây rồi lại đi về thì ... Đành phải vòng vèo thêm gần 6km mới tới được đền Sóc.

    Vừa nhìn thấy mình hắn bảo tội em quá, sếp lại vừa về nhà rồi thôi anh em mình vào thẳng nhà Sếp đi. Hắn đi trước dẫn đường mình phóng theo sau vòng vèo vào giữa một cái làng gì đó (không để ý tên nhưng còn nhớ đường) thì hắn bảo mình đỗ xe trước cửa nhà 2 tầng. Hắn giới thiệu đây là nhà sếp hắn.
    Mình tin tưởng và đi theo vào nhà.

    Vừa bước vào nhà thấy 4 người (rất giống CBCNV văn phòng nên mình thấy an tâm phần nào) đang ngồi chơ tá lả. Nói chuyện vu vơ thì được biết họ vừa đi nghiệm thu ở đền Sóc về nên rỗi ngồi chơi tá lá cho vui. Mình thấy họ chơi cũng nhỏ hình như 1, 2, 3 có cả gà nữa nhưng chỉ thấy toàn tiền 10k và 5k trên đĩa thôi nên không để ý ra ngồi uống nước.

    Hắn hỏi mọi người sếp đâu?? Họ bảo sếp vừa chạy đi đâu rồi? hắn sai ngay cô gái mặc ZIP đang đánh tá lả đi gọi sếp về.
    Cô ta cự nự hắn bảo đi gọi sếp về ngay và nhấn mạnh tầm quan trọng của mình với cô gái đó. Cô gái liền đưa bài cho hắn nhờ chơi hộ. Cô ta đi được một lúc, hắn ra vẻ sốt ruột liền sai tiếp tên ngồi đối diện đi tìm tiếp. Tên đó đứng dậy và nhờ mình cầm hộ bài để hắn đi gọi sếp và cô gai kia. Mình bảo mình không biết chơi nên không chơi? DÙng dằng một lúc hắn bảo chơi đi tiền hắn chi không phải lo, thế là hắn vứt ngay cho mình 5 triệu (Mình thấy nghi nghi sao thằng này sộp vậy nên nhất quyết không lấy tiền và bảo mình có tiền rồi nên chỉ cầm hộ cậu ta 2 hoặc 3 ván. (chắc mẩm nếu có thua 2 or 3 ván cùng lắm mất một or 2 trăm là cùng trong khi nếu ký được hợp đồng thì tiền đó thôi cho làm tiền ngoại giao).

    1 ván đầu thì hắn thắng nên mình không mất tiền

    Tới đây lại chỉ còn 3 người hắn bắt đầu rủ mình vào


    Sau




    @: đang đánh thằng nhỏ ấn nút Esc nên mất đi tương đối nhiều thôi để mai viêt tiếp
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sàn_gỗ_đẹp
    Đang tải...


  2. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,272
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Tò mò quá mà bác lại cố tình gây tò mò thêm
     
  3. Bé Tôm

    Bé Tôm Guest

    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Hí hí bác này bài quá!
    Như kiểu quảng cáo: muốn biết chuyện gì xảy ra mời xem tiếp vào ngày... :)
    Trúng tâm lý tò mò của anh em mà!!! :)
    Rồi, em đợi bác kể tiếp!!!
     
  4. xu_xu

    xu_xu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/2/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    ặc ặc jif đấy đang đọc dở mà
    bác này hay thật viết thì viết cho hẳn hoi để mọi người cảnh giác
    lơ lửng thế này
    bó tay
     
  5. meocon2011

    meocon2011 0989.631.683

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    2,015
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Bác chủ tóp chạy mất dép rồi. Gần 1 tháng mà không thấy bác quay lại kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Mà đang thấy bác online trên LCM này, mời bác vào để các anh chị em kinh doanh online rút kinh nghiệm đi bác ơi!
     
  6. hjhj^0^

    hjhj^0^ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/2/2010
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    e nghe chuỵen này đâu đâu rùi đó.
    Sau, bắt đầu thua hết tiền chứ sao ạ.
     
  7. gourmant

    gourmant Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Vâng, kiểu nhờ chơi hộ, rồi thua, rồi đặt nọ kia, đánh vào lòng tham khách...nghe chuyện này có vẻ xưa như Diễm rồi mà :
     
  8. Bé Tôm

    Bé Tôm Guest

    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Úi giời, hôm nay mới vào đọc lại top của bác. Hôm sau vào kể thêm được 1 tí rồi lại để lơ lửng hả bác? nhưng đoạn sau thì nghe quen quá rồi! ko còn tò mò j nữa!
     
  9. beckerbao

    beckerbao Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Chà chia sẽ mà cũng câu khách ghê. Tiếp đi bác ơi
     
  10. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,905
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Tin này hay thật đó, chủ topic mau vào kể tiếp đi, mọi người đang chờ nghe đây
     
  11. lovely88

    lovely88 SỮA BÒ TƯƠI PHÙ ĐỔNG

    Tham gia:
    19/11/2009
    Bài viết:
    6,005
    Đã được thích:
    593
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    e cũng hóng để nghe tiếp đây, có khi nào pác bị lừa tiền chơi bạc tiếp k ^^
     
  12. Mẹ Minie

    Mẹ Minie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,307
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Oài, trên các báo có đăng bài về thủ đoạn lừa đảo như này rồi các bác ạ, chỉ muốn biết xem chủ top có bị lừa hay k, còn nếu đủ cảnh giác thì k biết bằng cách nào thoát ra khỏi cái tụ tá lả ý
     
  13. sàn_gỗ_đẹp

    sàn_gỗ_đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    @: Không phải mình PR hay gì đâu mà đây là tình huống thực mà mình vấp phải để chia sẻ cho mọi người rút kính nghiệm thôi.

    Thực ra bài viết này mình đã viết hoàn chỉnh rồi nhưng lúc chuẩn bị gửi bài thì bị lỗi (thằng nhỏ ẩn ÉC) nên mất tất cả, chán không muốn viết tiếp đoạn kết nănữa.

    Nhưng chắc chắn khi mình có thời gian mình sẽ chia sẻ cùng các bạn.

    Thank
     
    Sửa lần cuối: 7/6/2011
  14. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,624
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Bác này câu khách thì đúng hơn ấy chứ
     
  15. sàn_gỗ_đẹp

    sàn_gỗ_đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Trường hợp này y trang trường hợp SGD dính phải nhưng may mắn hôm đó mình đem theo có vài trăm với lại cũng từng trải nhiều về các vấn đề đó nên hôm đó mình chơi hết mấy trăm rồi thôi. Chúng cũng đưa tiền cho mình vay nhưng minh không lấy. Thấy không ăn được chúng bắt đầu doạ..
    Híc híc nếu hôm đó mà không rắn mặt chắc không ngồi viết được bài cho các bạn. Thôi âu cũng là của đi thay người vậy

    Hôm nay tìm được bài này hay hay thấy kiểu lừa cũng như bài mình viết nên copy lại cho các bạn coi.


    http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nhom-bac-bip-bay-dai-gia-linh-an/11238772/218/
    Nhóm bạc bịp "bẫy" đại gia lĩnh án
    Giả là doanh nhân, nhóm cờ bạc bịp tìm các giám đốc giàu có vờ hợp tác làm ăn để dụ họ đến khách sạn 5 sao ký hợp đồng. Tại đây chúng dàn cảnh ép "con mồi" chơi bài rồi lừa sạch tiền và tài sản.

    Ngày 6/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thạch Bách (37 tuổi, ngụ Bắc Ninh) mức án 4 năm tù; Trần Sỹ Phương (34 tuổi, ngụ Quảng Bình) 20 tháng tù về các tội "cưỡng đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là mức án nhẹ hơn rất nhiều so với khung hình phạt.

    Tương tự, 5 bị cáo khác cũng chỉ nhận từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù về các tội trên và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".


    Băng cờ bạc bịp tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.

    Tại tòa, Bách, Phương và đồng bọn khai đã cấu kết với nhau giả là doanh nhân, giám đốc giàu có rồi chủ động làm quen với các sếp ở những doanh nghiệp lớn tại TP HCM. Sau đó chúng đặt vấn đề hợp tác làm ăn rồi dụ họ đến căn biệt thự sang trọng (đã thuê trước đó) hoặc các khách sạn "Vip" để ký hợp đồng.

    Tại đây, bọn chúng giả là các "đại gia" Hà thành ngồi đánh bài giải trí chờ ký kết hợp đồng. Khi "con mồi" đến, một người sẽ vờ đứng lên đi lấy hợp đồng, để lại một số tiền lớn và nhờ vị khách cầm bài hộ cho đủ tay.

    Vào cuộc, cả nhóm sẽ cho "con mồi" thắng liên tiếp nhiều ván để câu nhử. Sau đó bằng chiêu cờ bạc bịp, chúng dần lột sạch số tiền có trong tụ người kia để lại. Khách sẽ bị dụ chơi tiếp để gỡ nhưng cuối cùng bị thua sạch tiền bạc và tài sản có trong người.

    Không những thế, một đồng bọn của Phương với vai trò chuyên cho vay tiền đánh bạc sẽ ép khách mượn "nóng" để tiếp tục sát phạt. Đến khi số nợ cao ngất ngưởng thì cả bọn giải tán để tên giang hồ cho vay tiền ép khách phải viết giấy nợ. Nếu khách chậm trả bọn chúng đến tận nhà đe dọa, chửi bới gây áp lực.

    Theo đó, ngày 15/12/2009, một đàn em của Phương giả là nhân viên công ty xây dựng tại Hà Nội gọi điện cho ông Bằng (Chủ tịch HĐQT một công ty xây dựng lớn trụ sở tại quận 1) để mời ký hợp đồng xây nhà máy chế biến gỗ ở Long An. Tưởng mối ngon, ông Bằng mời hắn đến trụ sở để gặp mặt và xem hồ sơ chứng minh năng lực kinh tế.

    Hai ngày sau tên này mời ông Bằng đến khách sạn Rex để ký hợp đồng với "sếp" của mình vừa từ Hà Nội vào. Trong khi chờ "con mồi" đến, Phương bỏ ra 60 triệu đồng và 5.000 USD chia đều cho đồng bọn làm tiền đánh bạc. Ngoài ra, kẻ này còn gói một cọc tiền ghi là 10.000 USD nhưng thực chất chỉ có 2 tờ bên ngoài là 100 USD, còn bên trong toàn tờ 1 USD.

    Với thủ đoạn trên, khi ông Bằng vừa đến khách sạn đã bị dụ thay chỗ đánh bài cho một nhân viên để anh này đi soạn hợp đồng. Ban đầu nhóm bạc bịp để ông này thắng hơn 100 triệu đồng. Nhưng không lâu sau, họ đã lột sạch tiền và tài sản ông Bằng mang theo bằng chiêu bạc bịp, buộc ông này phải ký thêm giấy nợ 15.000 USD.

    Ngày 18/12/2009, Phương nhiều lần gọi điện buộc ông Bằng phải thanh toán khoản nợ kia nếu không sẽ bị cắt lỗ tai, chặt tay chân và cho người đến công ty quậy phá. Sau nhiều lần thỏa thuận, Phương đồng ý cho ông Bằng trả 100 triệu đồng. Biết mình rơi vào bẫy của nhóm giang hồ cờ bạc bịp, nạn nhân đã trình báo công an.

    Đến ngày 6/1, tại một quán cà phê gần khu vực Hồ Con Rùa, khi Phương và 2 đàn em vừa nhận cọc tiền thì bị công an bắt quả tang. Những tên còn lại cũng sa lưới ngay sau đó khi chúng đang giăng bẫy một đại gia khác.

    Theo VKSND TP HCM, trong năm 2009, Phương và đồng bọn đã 4 lần dùng chiêu thức trên để chiếm đoạt 160 triệu đồng và 3.300 USD. Đây chỉ là số ít nạn nhân đến trình báo với cơ quan điều tra, còn hầu hết họ sợ mang tiếng, mất uy tín nên dù bị lừa tiền cũng đành "ngậm bò hòn làm ngọt".
     
    alonashop thích bài này.
  16. alonashop

    alonashop Thành viên mới

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ đôi chút về thủ đoạn lừa đảo mua hàng qua mạng mà SGD vừa dính phải.

    Cám ơn bác bài viết hữu ích quá :)
     
    sàn_gỗ_đẹp thích bài này.

Chia sẻ trang này