1. Mẹ yêu con! Tất nhiên là bạn yêu con bạn rồi. Nhưng một lời nói dịu dàng trong một khung cảnh thích hợp hẳn sẽ làm con của bạn rất hạnh phúc và chẳng thể nào quên. 2. Con của mẹ ngoan lắm! Có thể vì lý do chủ quan hoặc nghiêm khắc, bạn hay thấy con mình có nhiều tật xấu, nhưng thay vì "ghi khắc" những tật đó để có dịp la rầy con thì tốt hơn hết hãy nêu những ưu điểm của con để chúng phát huy. 3. Bạn ấy giỏi và con cũng rất giỏi! Một lời khen thái quá có thêm khiến trẻ tự đề cao mình và là tiền đề để chúng mắc bệnh tự kỷ. Nhưng một lời khen kịp lúc sẽ kích thích sự phát triển và phấn đấu của trẻ. 4. Con tự đứng lên được mà, không sao đâu! Trẻ con ngã là chuyện thường xuyên. Đừng vội xuýt xoa “Con có sao hôn? Con đau chỗ nào?"... Hãy bình tĩnh quan sát (nếu con ngã không quá nặng) và động viên con tự đứng lên. 5. Mẹ ghi nhận ý kiến của con, nhưng để mẹ bàn với ba xem sao! Tự nhiên con bạn đòi một thứ gì đó, một món đồ chơi chẳng hạn. Nếu bạn không thích thì cũng đừng vội dập tắt ngay lòng ham muốn của con. Hãy “hoãn binh” với chúng bằng câu nói trên. 6. Dạ, có mẹ đây! Bạn đừng cho là ngược đời. Nhất là khi trẻ vừa biết nói, hãy tạo cho trẻ có những ấn tượng về những ngôn từ đầu tiên mà nó sẽ phải nói thường xuyên, như dạ, thưa, vâng... Đầu óc non nớt của trẻ sẽ cảm nhận được ngay rằng: mẹ còn dạ với mình thì tất nhiên phải “dạ” khi mẹ gọi thôi! 7. Cảm ơn con! Con giúp bạn một điều gì đó, câu đầu tiên bạn nên nói là lời cảm ơn. Điều đó sẽ làm cho trẻ cảm thấy mình trở nên quan trọng và kích thích chúng “nhiệt tình” làm những việc khác. Lời cảm ơn còn giúp chúng có thói quen cảm ơn khi được ai đó giúp đỡ. 8. Con có muốn giỏi giống ba không? Hầu hết các đứa trẻ đều muốn mình giỏi như ba hoặc mẹ. Tất nhiên, điều này buộc các bạn phải thực sự gương mẫu với con cái. 9. Mẹ cũng nghĩ vậy! Trẻ thường chia sẻ với bạn về một vấn đề nào đấy. Tốt hơn hết hãy chia sẻ, đồng tình với chúng. Nếu thấy con sai thì sau đó nhẹ nhàng uốn nắn, đại loại: “hồi nhỏ mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng lớn nên mẹ lại thấy khác…” hoặc “Con nghĩ đúng đó, nhưng ngoài ra, điều đó còn...”... 10. Mẹ xin lỗi con! Bạn cũng có thể mắc lỗi lắm chứ. Chẳng hạn quên làm việc gì cho con, hoặc làm sai. Đừng ngại nói lời xin lỗi và phải sớm tìm cách khắc phục. Điều đó khiến cho trẻ có thói quen xin lỗi khi có lỗi. Theo Phụ nữ TP.HCM
Bác Minh Nguyệt ơi, em đang áp dụng tất cả các điều bác nêu trên, và thực sự (lại khoe con 1 tí) em rất tự hào về con gái mình, cháu mới tròn 3 tuổi 3 tháng nhưng cháu rất mạnh dạn tự tin giao tiếp, vâng dạ thưa gửi rõ ràng, còn biết khuyên lại cả ông bà cha mẹ (trong trường hợp em thử làm sai 1 điều gì đó: như uống sữa làm đổ vào áo). Hihihi xóm nhà em đặt biệt hiệu cho con nhà em là: Bộ trưởng bộ ngoại giao (vì bé coi ông bà và bố mẹ của các bạn như ông bà bố mẹ của mình). Em có nói "ừ" với con 1 câu thôi là bé nhắc ngay "mẹ không được nó ừ mẹ phải vâng chứ?" Nếu bác có kinh nghiệm gì về giáo dục trẻ nữa thì bác cứ phổ biến bác nhé.
Mẹ cũng nghĩ vậy! Trẻ thường chia sẻ với bạn về một vấn đề nào đấy. Tốt hơn hết hãy chia sẻ, đồng tình với chúng. Nếu thấy con sai thì sau đó nhẹ nhàng uốn nắn, đại loại: “hồi nhỏ mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng lớn nên mẹ lại thấy khác…” hoặc “Con nghĩ đúng đó, nhưng ngoài ra, điều đó còn...”... 1 cách nói thông minh thế mà chưa bao giờ mình nghĩ ra cả. Thành ra cứ băn khoăn mãi làm thế nào để con vẫn muốn nói chuyện với mình khi mà mình không đồng tình với chuyện bé kể. Không lẽ con kể chuyện sai cũng ko đc phản bác để con còn muốn nói chuyện với mình , nhưng ko biết nói thế nào để con vẫn vui khi mẹ không đồng tình. May quá, đọc đc bài này Cám ơn bác mình nhé :lol:
Đây là những câu nói luôn thường trực của các bà mẹ. Những câu nói này rất có ích khi cha mẹ muốn dạy cho con những kỹ năng cảm xúc. và từ đó cũng có thể encourage trẻ rất nhiều.
Hnay em cũng mới đọc bài này, thấy bổ ích quá. Con em còn nhỏ nhưng cũng sẽ áp dụng theo. Cám ơn bác Nguyệt nhé, chúc báo khoẻ và sưu tập nhiều bài hay cho bọn trẻ bọn em nghiên cứu. :lol:
Mỗi lần e nhờ Chích Bông lấy hộ cái điều khiển, điện thoại... và khi nhận đồ từ tay con bao giờ cũng kèm theo câu:"Mẹ cảm ơn Bông nhé! Hoan hô bạn Bông nào" Thế là con bé cười tươi, có vẻ khoái chí, hào hứng lắm, hai tay vỗ vào nhau :lol:
Chào Bạn! Cảm ơn Bạn đã có bài rất hay về tình yêu thương, cách giáo dục con cái chúng ta. Rất mong nhận được nhiều bài hay hơn thế nữa. Chào thân ái!