mẹ chồng ..... nàng dâu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi o0oparao0o, 3/9/2011.

  1. o0oparao0o

    o0oparao0o Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em cũng mới về làm dâu nhà người ta không bao lâu, trước khi cưới thì mẹ chồng em săn đón con dâu, còn khi về thì sống thế này.... em bất mãn. Không biết em nói thế này có quá đáng không.... Tình hình là thế này, mẹ chồng em là giáo viên, em là cán bộ viên chức, ai cũng bận rộn như nhau hết chưa kể giáo viên còn rãnh rỗi vì tgian dạy thêm ở nhà rất ít, trưa về em lo đi chợ nấu ăn, chiều cũng vậy, còn mẹ em đi dạy bề tới nhà là là vào phòng nằm nghỉ cho khỏe. EM thì ôm cục tức mà làm việc. Tới hồi ra ăn cơm thì nói câu: "con dâu mẹ nấu ăn 1 mình mệt không con" em mở miệng cười không được..... Nhiều chuyện mà em thấy mẹ chồng em sống quá giả dối, vậy làm sao em có thể sống thoải mái với mẹ chồng. Mới làm dâu hơn 3 tháng thôi mà em thấy mệt vậy, sau này có con thì sao..... mấy mẹ có kinh nghiệm chỉ jumf em với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi o0oparao0o
    Đang tải...


  2. Evy_fashion

    Evy_fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    chắc cầm phải tâm sự với mẹ chông nhiều hơn,hoặc thử nhờ chồng bạn làm người trung gian xem thế nào?
     
  3. maggie minh

    maggie minh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    Hí hí, bà săn em về làm việc nhà thay bà mà! Khổ thân! Thời gian đầu, bà cũng muốn em vào nếp nhà bà, em chịu khó, chịu khổ tí đi, nhưng phải để cho chồng biết cái chịu khó của mình nhé, đợi một thời gian mới thả dần...em không mang tiếng là thiếu trách nhiệm với nhà chồng, sau này dễ ăn nói, điều chỉnh chồng ra riêng em ạ...giờ mà ý kiến này nọ, chồng không bênh em đâu nhé. Kinh nghiệm nữa, là chuyện gì cũng cứ tự xử nhé, đừng có hơi tí mách chồng, mấy ông đó chém gió ở ngoài thì giỏi lắm, nhưng về nhà gặp phải chuyện MC_ND là ngậm tăm lờ đi đấy...mình ép quá là quay sang mắng mình đó! Mình mách ít thì sau nói gì chồng mới tin - tất nhiên mình phải xác định mình đàng hoàng , k phải người nhiều chuyện, kiếm chuyện. Giờ chắc em chịu khó đến khi có bầu thì dần ngãng ra là vừa em ạ. Xác định lại tư tưởng là đi làm dâu nó phải khác ở nhà với bố mẹ đẻ, cho đỡ ấm ức em ạ.
     
  4. Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    Mẹ này mà có con gái thì khỏi sợ con khổ nhỉ? Em hai đứa con gái, không biết mai sau chúng đi lấy chồng dạy bảo làm sao để đỡ khổ mà không bị mang tiếng... láo toét. Chứ mình làm dâu sao mà... nhiều oan ức thế, không láo cũng bị thêu dệt thành láo, chăm chỉ cũng không bao giờ vừa lòng, cho mình chưa buồn nhận mà lúc nào cũng sợ nuốt hết của. Híchic
     
  5. tyhnlhbk

    tyhnlhbk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    Mình thấy thế này: Trong mỗi người luôn thường trực sẵn tư tưởng: MC-ND nên từ suy nghĩ dẫn tới hành động. Ta hãy đối xử với nhau như những người thân. Hãy hiểu rằng từ ngày lấy chồng là ta sẽ sống với gia đình nhà chồng, đây mới là gia đình mình chứ không còn là bố mẹ đẻ nữa (Nếu ở với bố mẹ chồng) nên cần quan tâm và yêu thương. Mìn cũng không cần phải câu nệ quá dễ tạo khoảng cách với mẹ chồng mà hãy nói chuyện, tâm sự như mẹ con rồi như hai người bạn. Và trên hết bạn phải đặt địa vị của mình vào vị trí của mẹ chồng. Tôi tin rằng đến lứa tuổi đó hoặc ta cũng làm mẹ chồng biết đâu ta cũng sẽ có những hành động như vậy. Tôi có một câu này dành cho bạn: HÃY SẺ CHIA, YÊU THƯƠNG VÀ CẢM THÔNG.
     
    makeup_pro thích bài này.
  6. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,553
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    Ôi, MC_ND, nó cứ như cái gì đó ăn sâu vào tiềm thức mỗi người chúng ta, nếu ko ở cùng được thì ở riêng nhỉ. Mai kia có con dâu chắc tớ cũng ở riêng.
     
  7. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    Mình cũng làm dâu đựoc 3 năm, buồn vui, ngọt đắng cũng trải qua hết rồi. 5 tháng ở chung nhà là 5 tháng buồn tủi nhất 27 năm có mặt trên trần gian. Bất kỳ điều gì mình làm đề không làm mẹ chồng hài lòng, các em chồng cũng vậy, mình thường chạnh lòng, có phải mình xuất thân không môn đăng hộ đối với nhà chồng mà bị đối xử như vậy. Mình cũng không biết chia sẻ cũng ai, mỗi đêm nằm nước mắt ướt gối. Mỗi sáng thứuc dậy mình lại tự nhủ thầm" cố gắng", nhẫn nhịn, mình vốn là con út nên đựoc chiều chuộng, cái "tôi" rất lớn, nhưng khi về nhà chồng vì thương bố mẹ đẻ, vì danh dự, vì cái thai trong bụng ngày càng lớn nên mình đã vượt qua tất cả bằng sức chịu đựng,.Mình luôn nghĩ rằng mình còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm, rồi chưa thích nghi đựoc nề nếp nhà chồng. Rồi chồng mình hiểu ra tất cả dù chưa bao giừo mình than vãn điều gì, tuy là con trai duy nhất, nhà lầu xe hơi nhưng anh ấy đã xin bố mẹ cho 2 vợ chồng ra ngoài thuê nhà ở.
    Mình sinh 1 cậu con trai, năm tháng qua đi tuy chưa dài, chỉ có 3 năm mà giờ nhiều người phải ngưỡng mộ tình cảm mẹ chồng nàng dâu của mình. Bà đã thay đổi rất nhiều, quan tâm và chia sẻ với mình cả những điều bí mật, đi mua sẵm, đi lễ...
    Mình rút ra 1 điều thế này: Lấy chữ nhẫn làm phưưong châm sống. Sống có tâm. Cái tâm sẽ mang đên cho mình một cuộc sống nhiều tình cảm và sự thanh thản.
    Bạn đừng nghĩ mình nấu cơm phục vụ nhà chồng là 1 cái gì to tát, còn có nhiều thứ vất vả thậm chí tủi nhục hơn rất nhiều mà vẫn phải chịu đựng.
    Cũng là công chức như bạn, mình không chỉ nấu cơm 3 bữa, sáng 5h30 phải bật dậy lau 4 tầng nhà, giặt giũ cho bố mẹ chồng, 1 chị chồng, 2 em chồng hơn mình 3 tuổi nhé, 1 cháu chồng và chồng.
    Ngãy lễ, khi mọi người trang điểm phấn son, diện quần áo đẹp, thì mình lụi cụi nấu nướng 4 mâm cỗ tươm tất. mình phải đi chợ từ 5h và tất bật đến khi ăn xong và rửa trọn từng ấy bát đĩa, lại lau dọn...
    mang thai 3 tháng mình ốm nghén, làm việc khó nhọc hơn, thấy ì ạch, mẹ bảo con dâu chức đâu phải mẹ dâu
    Mình nghén ngủ, 6h mình lụi cụi lau nhà mẹ bảo co con dâu nhà ai nằm chỏng chơ giờ này mới dậy, trong khi con gái mẹ 8hkem 15 dậy và đi làm.
    Chưa hết, mình nẫu nướng tuy đựoc khá nhiều người khen ngon và khéo nhưng ở nhà chồng mình thuộc diện "vụng về
    '. Rửa bát thì bị cô em kiểm tra, chẳng may cô cháu nhỏ giúp mợ rửa bát còn xót 1 vết bẩn thì ai đó lại mỉa mai" rửa cái bát cũng chẳng thành".
    Ngày nghỉ cuối tuần mọi người thư thả, mình thì vẫn thế, thậm chí còn vất vả hơn ngày thường vì còn dọn tổng vệ sinh và lau cầu thang 4 tầng....mình cặm cụi làm, khi mấy cô em và cả nhầđng vui đùa ăn hoa quả
    chồng mình xót vợ mắng em, mẹ bảo anh em là khúc ruột, còn vợ là cái áo, cái áo ko đẹp có thể thay cái khác đấy bạn
    mẹ mua Tim lợn về tẩm bổ cho con gái gầy, cô ấy ko nuốt nổi, để 3 ngày trong tủ lạnh mẹ bảo con dâu lấy ra mà ăn, bổ lắm. làm nước mắt mình chỉ trực trào ra...
    Thôi, còn qua nhiều, quá nhiều điều trong 5 tháng ấy.
    Mình nói thế để bạn hiểu rằng những thứ bạn trải qua là quá ít,hãy bỏ bớt cái tôi đi bạn nhé. Chúc bạn may mắn
     
    makeup_pro thích bài này.
  8. makeup_pro

    makeup_pro dạy trang điểm

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    2,926
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    khi chưa cưới bà săn đón e là phải rồi ,hehheee


    vì bà đã vất vả phục vụ cả nhà lâu rồi ,mong có con dâu để giao hết việc nhà cho đấy mà ,chuyện này nhà ai mà chả vậy e ơi ,chịu khó vậy thôi chứ biết làm sao ,ko cần phải kể lể chồng cũng biết là việc nhà do e làm rồi ,chả lẽ có con dâu rồi mẹ chồng vẫn phải làm ,nếu như chuyện mẹ chồng khó tính ,hay bắt nẹt mình ,hay nói mình thế nọ kia ,hay săm soi mình thì mới khổ e ah ,e xem ,nếu kinh tế khá giả thì thuê giúp việc ,hay ở riêng cho đỡ va chạm ,chứ mới chuyện thế chỉ là khó khăn bắt đầu thôi e ,thôi thì e cứ nghĩ đang báo hiều bố mẹ cho nhẹ lòng ,
     
  9. me babi

    me babi Bán gạo tám Hải Hậu

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    em đọc mà thấy thương chị quá. Chúc chị có được tình cảm tốt từ phía mẹ chồng!
     
    AnhHieu thích bài này.
  10. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    Mình thấy chuyện của bạn cũng bình thường mà, đi chợ nấu cơm là chuyện thường, bạn cứ coi đó là niềm hạnh phúc vì phục vụ chồng con mình chứ ai. Nhiều ngươi con dâu còn khổ hơn, có người làm lụng vât vả mà còn bị BMC đánh nữa cơ. Bạn nên cố gắng nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà.
     
  11. MeSushj

    MeSushj Vâng ! Em là Báo

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    em cũng làm dâu và cũng có đồng ý kiến vs chị đây, chuyện này là bt mà. Có lẽ chị chưa tâm sự nhiều vs mẹ chồng, nên chưa hiểu nết bà. Chị thử nói chuyện vs chồng xem, hay như chi sẻ vs bà rằng con làm việc này việc kia mẹ rảnh thì làm hộ con. Chị k nói nhiều điều ấm ức trong lòng hơn,
     
  12. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mẹ chồng ..... nàng dâu

    Sao mẹ chồng nào cũng thế nhỉ, những lúc này tủi lắm bạn à, mình cũng trải qua rồi, đâu dám kể chồng nghe, kể thì lại bảo chấp vặt chuyện ăn uống, rồi chuyện bé xé ra to.
     

Chia sẻ trang này