MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

Thảo luận trong 'Góp ý cho nhau' bởi Thiên thượng hỏa, 4/9/2011.

  1. HLCM

    HLCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Chia buồn cùng mẹ nó.Nói thật là nếu bán hàng có bận thì cũng nên nói 1 lời xin lỗi chứ thế này thì mất uy tín quá
     
    Đang tải...


  2. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,343
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Đằng nào chị cũng không mua kịp quà cho 2/9 rồi, thôi cho qua cho nhẹ đầu, chị cũng đừng gọi điện nữa, mua bực vào thân, cười rồi bỏ qua cho nó trẻ lâu chị à
     
    minhngochangroan thích bài này.
  3. Thiên thượng hỏa

    Thiên thượng hỏa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Cảm ơn các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm chia sẻ, Có lẽ giờ đây mình đã có câu trả lời rồi, sự im lặng của Hạnh có phải là câu trả lời không các mẹ???
     
  4. nbngoc181

    nbngoc181

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    19,914
    Đã được thích:
    9,678
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    chị lại chia sẻ với e chút. chắc là cuối cùng thì mình cg phải bỏ qua thôi e, vì mỗi ng mỗi khác, có ng rất coi trọng sự tin tưởng của khách hàng, rất lo giữ chữ tín, nhưng có ng thì k, chỉ cốt sao để bán đc hàng thôi, mà quên mất rằng để giữ đc chữ tín trong bán hàng là rất quan trọng. mà chị nghĩ ở Lamchame, kênh bán hàng còn là nơi để giao lưu chứ k phải đơn thuần chỉ là buôn bán trên mạng như muare hay enbac...vì thế việc giữ đc tình cảm trong bán hàng là rất nên. ở đây k co ai bị mất tiền, mất hàng nhưng mà đã để mất chút niềm tin vào việc mua bán trên mạng, mà trc nay mọi ng vẫn nghĩ là môi trường trên lcme rất chi là trong sáng và vui vẻ. một việc rất đơn giản nếu như chỉ cần một cuộc đt nói rõ lí do, hợp lí, tất nhiên ai cg có thể thông cảm, thế mà lại để sự việc buông xuôi như thế, gây bức xúc cho ng khác.
    chị cg hay vào trang thực phẩm và đồ dùng gia đình tìm mua đồ của các bạn trên này, trc nay có nhiều lần cg đọc thấy tiêu đề Tôm mẹ....nhưng chưa vào lần nào. đến khi đọc đc bài trg topics của e, chị mới tò mò tìm hiểu xem con tôm mẹ nó thnao mà khiến e phải cầu kì order xa xôi để rồi lao đao như thế, mới thấy hình về con tôm to đó, thấy thích thật nhưng với vc của e như vậy chị đành nhịn món này thôi cho đến khi tìm dc nơi bán hàng tin cậy khác.
    chị ở Ngoc khánh, có buổi tối mưa e đã mang dép đến cho chị xem nhưng k đc ưng ý nên chị k lấy, e còn nhớ K? chi vẫn rất nhớ thái độ vui vẻ của e lúc đó, con gái chị khi đó đã rất ngại vì "mình gọi mà lại k mua hàng của chị ấy".
    thôi, cuối cùng thì bỏ qua đi e ạ, đừng nhờ Mod nữa làm gì, cg chẳng đáng để đôi co nữa. qua đó coi như mình có thêm chút kinh nghiệm thôi mà e. Lại trở về lạc quan và vui vẻ e nhé
     
    Thiên thượng hỏa thích bài này.
  5. Thiên thượng hỏa

    Thiên thượng hỏa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    E cảm ơn chị rất nhiều, thú thật em vẫn không nhớ gặp chị lần nào nữa, cũng có rất nhiều trường hợp em ship đến thậm chí Oder rất nhiều nhiều thứ nhưng khi ship đến lại không mua hoặc chỉ mua chút xíu gọi là Nhưng em vẫn vui vẻ vì mình luôn nghĩ tâm lý khách hàng giống như khi mình là khách hàng, mình hiểu cho họ sẽ có người hiểu cho mình, Tâm lý khách hàng bao giờ cũng muốn mua được thứ phải thật ưng ý,đôi khi không phải vấn đề tiền bạc vật chất mà chỉ là thỏa 1chút cầu toàn của bản thân mỗi người ai cũng có mà thôi, nhất là khi đã tham gia mua bán trao đổi trong Diễn đàn thì em nghĩ Uy tín phải đặt lên hàng đầu mới mong tạo dựng được thương hiệu, Đó mới là điều mà bất cứ người bán hàng nào cũng như chủ các topic mong mỏi và hướng tới, Em lập nên topic này hoàn toàn với mục đích chia sẻ mang tính cộng đồng tập thể với nhau chứ không hề có gì trách cứ hay làm ảnh hưởng đến topic của dacsanphanrang chính vì thế nên em không muốn post bài vào topic "Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon “. Bởi vì mình không góp phần tạo dựng nên topic cho họ tốt đẹp hơn thì thôi chứ em không muốn chỉ vì thỏa mãn mình mà làm tổn thương ai.
    Quả thực em cũng dần quên cảm giác chờ đợi mong mỏi của mình khi đặt quá nhiều niềm tin vào Hạnh, cảm giác thất vọng cũng không còn nữa, bởi vì có lẽ mỗi người một suy nghĩ, có người cho rằng em quá cầu kỳ cẩn thận, có người đặt ra câu hỏi "tại soa phải khổ sở như vậy?" có người lại nói em không linh động trong cách sử lý"...và cũng có người đồng cảm và thấu hiểu cho em, cũng có thể là như thế này là như thế kia, Nhưng dù sao Cho đến giờ phút này em vẫn thấy mình hành động đúng theo bản năng của con người em mách bảo, em cứ nghĩ rằng mình thực sự vô tư và chân thành thì ai đó dù tán thành hay không cũng không thể phủ nhận.
    Em đã nghĩ về Hạnh là một người bán hàng rất sởi lởi và trong sáng, Khi bạn em đặt giả thiết nghi ngờ Hạnh, em còn cố gắng thanh minh và bênh vực cho Thành viên của LCM, em cố trấn an và thuyết phục với bạn mình rằng " cứ yên tâm, mua bán trong Diễn đàn không như bên ngoài đâu, có gì là phàn hồi và phân sử ngay mà topic này 70 mấy trang toàn khen mà không có chê..." Ấy vậy mà...em phải thất vọng với chính niềm tin ấy....
    Trong chuyện này không phải vì em chưa mất mát tiền bạc gì mà em muốn dừng lại, bởi vì thực tế mất tiền bạc đôi khi lại là không mất gì mà mất đi niềm tin lại là mất tất cả... Em muốn dừng lại bởi vì em cũng cảm thấy trở về trạng thái cân bằng, khi được chút bầu tâm sự cùng các mẹ trong ngôi nhà LCM, em lại có được những niềm vui rất khác nhưng rất ý nghĩa đối với em, em nói ra dù dài dòng làm một số người đọc thấy khó chịu nhưng em thấy và cảm nhận được em không đơn độc khi có rất nhiều thành viên sẵn sàng bớt thời gian để chia sẻ cùng em.
    Cảm ơn toàn thể thành viên LCM đã quan tâm và chia sẻ ... Cảm ơn nhiều
     
    Sửa lần cuối: 7/9/2011
  6. Thiên thượng hỏa

    Thiên thượng hỏa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Mình nghĩ rằng dù vấn đề nêu ra có được giải quyết hay không nhưng bất kỳ ai có cảm xúc gì đừng ngần ngại mà hãy đưa ra để mọi người cùng bàn luận và sẻ chia. Dẫu kết cục không được nhu ta mong muốn nhưng cũng giải tỏa được rất nhiều và điều đáng quý là mình sẽ học được thêm kinh nghiệm mà vốn sống của mình chưa trau dồi được bằng thực tế. Cũng như mình dù chỉ được nói ra thôi cũng thấy thoải mái đến kỳ lạ...
     
    Sửa lần cuối: 7/9/2011
  7. Thiên thượng hỏa

    Thiên thượng hỏa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    E cảm ơn chị rất nhiều, thú thật em vẫn không nhớ gặp chị lần nào nữa, cũng có rất nhiều trường hợp em ship đến thậm chí Oder rất nhiều nhiều thứ nhưng khi ship đến lại không mua hoặc chỉ mua chút xíu gọi là Nhưng em vẫn vui vẻ vì mình luôn nghĩ tâm lý khách hàng giống như khi mình là khách hàng, mình hiểu cho họ sẽ có người hiểu cho mình, Tâm lý khách hàng bao giờ cũng muốn mua được thứ phải thật ưng ý,đôi khi không phải vấn đề tiền bạc vật chất mà chỉ là thỏa 1chút cầu toàn của bản thân mỗi người ai cũng có mà thôi, nhất là khi đã tham gia mua bán trao đổi trong Diễn đàn thì em nghĩ Uy tín phải đặt lên hàng đầu mới mong tạo dựng được thương hiệu, Đó mới là điều mà bất cứ người bán hàng nào cũng như chủ các topic mong mỏi và hướng tới, Em lập nên topic này hoàn toàn với mục đích chia sẻ mang tính cộng đồng tập thể với nhau chứ không hề có gì trách cứ hay làm ảnh hưởng đến topic của dacsanphanrang chính vì thế nên em không muốn post bài vào topic "Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon “. Bởi vì mình không góp phần tạo dựng nên topic cho họ tốt đẹp hơn thì thôi chứ em không muốn chỉ vì thỏa mãn mình mà làm tổn thương ai.
    Quả thực em cũng dần quên cảm giác chờ đợi mong mỏi của mình khi đặt quá nhiều niềm tin vào Hạnh, cảm giác thất vọng cũng không còn nữa, bởi vì có lẽ mỗi người một suy nghĩ, có người cho rằng em quá cầu kỳ cẩn thận, có người đặt ra câu hỏi "tại soa phải khổ sở như vậy?" có người lại nói em không linh động trong cách sử lý"...và cũng có người đồng cảm và thấu hiểu cho em, cũng có thể là như thế này là như thế kia, Nhưng dù sao Cho đến giờ phút này em vẫn thấy mình hành động đúng theo bản năng của con người em mách bảo, em cứ nghĩ rằng mình thực sự vô tư và chân thành thì ai đó dù tán thành hay không cũng không thể phủ nhận.
    Em đã nghĩ về Hạnh là một người bán hàng rất sởi lởi và trong sáng, Khi bạn em đặt giả thiết nghi ngờ Hạnh, em còn cố gắng thanh minh và bênh vực cho Thành viên của LCM, em cố trấn an và thuyết phục với bạn mình rằng " cứ yên tâm, mua bán trong Diễn đàn không như bên ngoài đâu, có gì là phàn hồi và phân sử ngay mà topic này 70 mấy trang toàn khen mà không có chê..." Ấy vậy mà...em phải thất vọng với chính niềm tin ấy....
    Trong chuyện này không phải vì em chưa mất mát tiền bạc gì mà em muốn dừng lại, bởi vì thực tế mất tiền bạc đôi khi lại là không mất gì mà mất đi niềm tin lại là mất tất cả... Em muốn dừng lại bởi vì em cũng cảm thấy trở về trạng thái cân bằng, khi được chút bầu tâm sự cùng các mẹ trong ngôi nhà LCM, em lại có được những niềm vui rất khác nhưng rất ý nghĩa đối với em, em nói ra dù dài dòng làm một số người đọc thấy khó chịu nhưng em thấy và cảm nhận được em không đơn độc khi có rất nhiều thành viên sẵn sàng bớt thời gian để chia sẻ cùng em.
    Cảm ơn toàn thể thành viên LCM đã quan tâm và chia sẻ ... Cảm ơn nhiều
     
  8. NôngDân@

    NôngDân@ Guest

    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Thôi mẹ nó cũng clear vụ này đi cho đỡ nặng đầu... với lại nghĩ nhiều có nhiều nếp nhăn lắm mẹ nó à
     
    Thiên thượng hỏa thích bài này.
  9. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Đọc bài của các mẹ toét cả mắt, tại sao các mẹ ko phân đoạn ra đọc cho dễ nhỉ, có cách đoạn, có chấm câu thì người đọc mới dễ đọc bài của các mẹ để góp ý chứ

    Nói thật là nhìn cả một trang chữ đã thấy mất cảm tình rồi
     
  10. Julia.Jenny

    Julia.Jenny Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    hic chia sẻ với nàng, mình cũng định đăt tôm mà chẳng có thời gian nên lại thôi.
     
  11. Thiên thượng hỏa

    Thiên thượng hỏa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Mình đã nhận được tin nhắn của Hạnh qua ĐT rồi....
    Chúc mọi người ngủ ngon
     
  12. Thiên thượng hỏa

    Thiên thượng hỏa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Các mẹ ạ, Hạnh nhắn tin cho mình qua ĐT và hẹn Chat yahoo cùng mình, cả 2 đã trao đổi với nhau rồi. Hạnh nói rất xin lỗi và nêu một số lý do, Mình không bàn luận về những lý do đó nữa vì dẫu sao mọi việc cũng qua rồi, mình cũng không nặng nề chuyện này nữa. cũng không cần rạch ròi nữa. Mình đã cảm thấy trở về trạng thái cân bằng, Và vui hơn vì đã trao đổi thẳng thắn và thân thiện với nhau, đúng với tiêu chí của những thành viên trong LCM...
    Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ, góp ý... - Cảm ơn rất nhiều
    Chúc mọi thành viên của LCM: Vui vẻ và mua may bán đắt và ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống hơn...thân thiện và giàu tình cảm hơn.
    Nhờ mod đóng giùm em topic ở đây. Cảm ơn nhiều
     
  13. cuonlenxinh

    cuonlenxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Em thích comment của chị này. Đúng là "Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng", cần biết chấp nhận và tha thứ chị ạ! Em đi lấy hàng nhiều lúc cũng có nhiều cái điên tiết lắm! Nhưng cg chẳng giải quyết đc việc gì mà mình chỉ mang cục tức vào người thôi, Chuyện gì đã qua thì không nên nghĩ đến nữa.
     
  14. dacsantraicay

    dacsantraicay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Các chị ơi. Hôm nay em mơi đọc được bài viêt này ạ. Nếu thể này em cho rằng cần xem xét lại cách làm ăn của mẹ Hạnh đi ạ. VÌ cách đây khoảng gần 2 tháng em cũng bị một lần Y hệt như chị Thiên Thượng Hỏa vậy. Em Xin kể các mẹ cùng nghe nhé. Đợt ấy em liên hệ với chị Hạnh để mua Táo Ninh Thuận Và Nho xanh Ba Mọi, Và chị ấy nói có nguồn nho và táo xanh rất ngon , giá cả lại tốt hơn với đầu mối em đang nhập. Chị ấy nói chuyện cũng dễ mến nên em cũng muốn hợp tác làm ăn thử. Nói chuyện qua lại chị ấy đồng ý gửi hàng cho em và có nhờ em chuyển trước 30 % đến 50% tiền hàng, nhưng do bận mà em chưa chuyển được. Hẹn em sau 1 ngày rưỡi và 1 đêm sẽ ra tới bến xe MỸ Đình vì xe chạy từ Ninh Thuận. Chị ấy cũng cho em số xe số dt tài xế, Và cũng giống như chị Em liên hệ tài xế không được dù chỉ một lần. sau gần chục cuộc gọi nhỡ thì nhận được tn rằng khi tới tôi sẽ gọi. Chị Hạnh báo em xe tơi 17h chiều và đúng giờ đó em chờ hàng tại bến xe MĐ, chờ tối 6h ko thấy đâu. gọi chị Hạnh tới 5 cuộc thấy chị trả lời báo xe sắp tới ,rồi tài xế nt 7h30 tới và em gọi lại thì ko nghe máy. em quay về nhà và đúng 7h30 có mặt. và rồi lại đợi , lại gọi dt không ai nghe máy. cho tới 9h tối cũng ko được ai trả lời, sau sự kiên nhẫn chờ đợi em đã rất ức chế , nên đã nt cho ông tài xế một trận và tới hơn 10h đêm được tn phản hồi tại xe hư và ông tài xế không nói chuyện được chỉ có ông con làm lơ lấy máy nt. Híc đợt đó em Cũng thật vọng tràn trề, không có hàng bán cho khách , mất hết uy tín. vậy mà sáng hôm sau liên hệ cả buổi mà không được vơi chị Hạnh. Và tới tầm chiều Chị Hạnh nói xe hư nên không giao kịp . Thiết nghĩ nếu là hàng gửi bán lây tiền thì chị Hạnh đã không như thể vì đơn hàng hôm đó em không được nhận, nếu có trả về thì cũng hỏng hết. EM cũng áy này nên hôm sau gọi chị nếu cón ở Hà Nội thì chuyển em bán ko bỏ thì phí lỗ cho chị.Nhưng cũng ko thấy chuyển. Tài xế nt em nói ko nghe dt được vậy tại sao lại bảo vẫn gọi và nói chuyện hẹn giở với anh ta được. Sau đợt này em thấy may vì mình chưa chuyển tiền trước, Nhưng cũng thể nghĩ chị Hạnh Lại là người xâu được. Vì khi tiếp xúc nói chuyện thì thấy chị ấy rất dễ mến. Nhưng có thêm người nữa như em thế này thì dù không tin thi cũng phải tin rồi. Chị Thiên Thượng Hỏa có được nghe trả lởi là hàng của mình có được gửi ra chưa và ra rồi thì lý do gì mà chị chưa nhận dc không ạ.
     
    minhngochangroan thích bài này.
  15. mizzya

    mizzya Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    1,500
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Tưởng đâu vụ này kết thúc rồi chứ, giờ lại thêm một mẹ rơi vào tình trạng này, ko biết còn mẹ nào ko đây.
    Chia sẻ cùng các mẹ.
     
  16. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Thế đến giờ mẹ nó đã được chuyển khoản trả lại tiền chưa ạ??? Nếu chưa được trả tiền thì thể nào mod cũng cho sang mục đối chất...
     
  17. dacsantraicay

    dacsantraicay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    hôm qua nói chuyện với chị , thấy 2 chị em mình cũng hoàn cành đồng cảm quá hihi. hok nhận được hàng ko sao ít nhất cũng nt hay gọi điện để mình đừng chờ, đừng hy vọng cũng đỡ , đằng này gọi ko nghe lại còn bấm tắt híc. bài học kinh nghiệm cho chị em chúng mình hen.
     
    tuvvbk thích bài này.
  18. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?"

    Buôn bán thế này vô trách nhiệm thật.
     

Chia sẻ trang này