Ðề: Viết cho con Đọc tâm sự mẹ ku bin làm em thêm dũng cảm... mẹ ku bin bản lĩnh quá ... Em từ khi lấy chồng xong bỗng tự biến mình thành tù giam lỏng . 3 năm 2 đứa con, đầu cắm vào đít chổng ra... Cũng còn đc hạnh phúc thời gian đầu ... Cũng có tình yêu " ko gì ngăn cản nổi", chồng bỏ sự nghiệp bỏ gia đình bên Nga tay trắng quay về vì " mẹ con em là tài sản suy nhất của anh"... Để rồi hôm nay, khi những khó khăn đi qua, thì cái nhàn nhã hay nhàm chán đời thường của cuộc sông gia đình lại ám vào đầu chồng em 1 tiếng "CHÁN". Lại muốn tìm kiếm và chinh phuc thứ tình cảm khác mới lạ hấp dẫn hơn... Người ta bảo, sai lầm lớn nhất của người đàn bà là lấy nhầm chồng. Biết thế nào là nhầm phải ko chị ? Chị còn lại chúng ta_những người đàn bà và những đứa trẻ đáng thuơng. Sẽ sẽ cố gắng tạo dựng cuộc sống cho 3 mẹ con em đc thoải mái, ít nhất là về tư tưởng như chị. Cảm ơn chị !!!
Ðề: Viết cho con Nhà mình cũng thế,chồng đi Nga 5năm về kèm theo 1 cục nợ.Nhưng vẫn sỹ diện bảo rằng vì vợ con mới về.Những tưởng chồng về thì hạnh phúc dù đói kém tý cũng được.Hạnh phúc đâu chẳng thấy chỉ toàn đánh chửi nhau,hichic.Nghĩ lại mình còn thấy sợ,k hiểu sao mình lại chịu đựng những trận đòn giỏi thế.Bạn cố lên nhé,hãy sống vì con bạn ah.
Ðề: Viết cho con chị ơi, biết chuyện chị thấy càng thương chị và càng yêu quý chị hơn........................
Ðề: Viết cho con Chia sẻ với chị. Bố mẹ chị thật tuyệt vời. Lại thấy thấp thoáng đâu đó giống bố mẹ em, cũng hết lòng vì con vì cháu...
Ðề: Viết cho con Đêm khuya vô tình lạc vào những trang viết của mẹ nó, mới đọc xong bài này thôi... mình ko khỏi xót xa! Sao trên đời lại có loại đàn ông vũ phu tàn nhẫn đến nhường này cơ chứ?!!!???
Ðề: Viết cho con Meku Bin lau nay k viết gì cho con nữa à, mải buôn bán quá rùi. Hihi... Nàng h k gọi là béo mà vừa xinh, k hình dung ngày xưa gầy 10kg thế nào...
Ðề: Viết cho con đọc hết những dòng thư chị viết cho bé, không ngờ đàng sau con người chị lại là một trời phiền muộn đến thế, lần đầu tiên e gặp chị là ở bờ Hồ, hôm đó vừa là qua mua tất, vừa là hỏi vụ ship, thực sự ấn tượng ban đầu của em là : ôi mẹ này làm ở bank mà sao nhìn lam lũ, vất vả quá... đến bây giờ em mới hiểu hết hoàn cảnh của chị, khâm phục chị lắm, chúc chị và bé, 2 bác có sức khỏe, cuộc sống thật vui vẻ nhé chẳng cần hơn nhau về tiền nong, vật chất, chỉ cần mình sống hạnh phúc là đủ chị ạ !
Ðề: Viết cho con Hii,1 năm nay cuộc sống của mẹ con tớ bình lặng trôi qua chứ ko dữ dội như trước nữa nên tớ chả bít viết gì cả.Chỉ mong mãi thế này thôi,ko có sóng gió gì nữa hết
Ðề: Viết cho con Cám ơn bạn,thật sự là thời điểm đó tớ bế tắc quá chỉ viết những gì xảy ra với mình và con thôi.Giờ tớ ko dám đọc lại những gì mình đã viết nữa,sợ lắm.Chỉ cần thoáng qua thôi,tớ đã sợ,lại khóc.
Ðề: Viết cho con Mình ko hiểu bạn nuilua nói lắm. Đây là những dòng tâm sự buồn chia sẻ cùng mọi người mà. @ Mẹ Bin: Hnay mới lọ mọ vào đọc, đang đọc dở, cũng đã hiểu thêm những gì hôm trước bà kể Mong gia đình bà bình yên...
Ðề: Viết cho con Lâu lắm rồi,mẹ chả dám vào đây vì mẹ sợ đọc lại những dòng chữ này,mọi chuyện đã qua,vết thương đã phần nào se lại.Hôm nay buồn buồn lại vào đây.Vừa đọc lại vài dòng nước mắt lại tuôn rơi.
Ðề: Viết cho con Lang thang thế nào lại vào đọc tâm sự mẹ Bin, cảm động và khâm phục mẹ Bin quá, chị thật sự nghị lực và đảm đang. Chuyện xảy ra đã lâu mẹ Bin cũng tìm cho mình một bờ vai đi chứ, chúc mẹ Bin sớm cập bến đỗ hạnh phúc. Cuộc sống ở riêng có hạnh phúc không chị, bố và ông bà nội B còn gây phiền phức cho chị k? Em sắp chống lầy đọc tâm sự các chị em hoang mang quá.Huuuu